Chợ quê trầm lắng

05/03/2026 - 07:40

Sau những ngày cao điểm Tết Nguyên đán, vía Thần tài và rằm tháng giêng, không khí mua bán tại nhiều chợ quê trở nên trầm lắng. Hiện nay mua sắm online ngày càng phổ biến, việc mưu sinh của tiểu thương ở chợ truyền thống có phần chật vật.

Nhân công bán hàng cho sạp của chị Thị Kim Liên sắp xếp trái cây.

Khoảng 16 giờ, con đường dẫn vào khu chợ quê ở xã Tây Yên còn đọng nước sau cơn mưa trái mùa. Khách thưa thớt, tiếng chào mời cũng vơi dần, nhiều sạp hàng đóng cửa sớm. Bà Thị Thọ - tiểu thương ở chợ Tây Yên buộc lại vài bó rau xanh còn sót trên tấm bạt cũ, đếm từng tờ tiền lẻ trong chiếc hộp thiếc. Sạp rau nhỏ là nguồn thu nhập duy nhất của bà suốt nhiều năm qua. Bà Thọ cho biết, chợ quê chủ yếu nhộn nhịp vào buổi sáng. Người dân mang cua, tôm, cá từ vuông ra bán, rồi tranh thủ mua thức ăn cho gia đình. Sau Tết, sức mua giảm rõ rệt, mỗi người chỉ mua vài thứ vừa đủ cho bữa ăn trong ngày. Rau bà tự trồng, tươi sạch nên vẫn giữ được một số khách quen.

Cách đó không xa, sạp hột vịt của chị Nguyễn Ngọc Xiêm cũng lác đác vài người ghé mua. Rời nhịp sống công nhân ở Bình Dương, hơn 1 năm nay chị về quê chồng, tập quen với nhịp chợ sớm. Tay thoăn thoắt lựa trứng, lau sạch rồi xếp ngay ngắn vào rổ, chị cho biết nguồn cung dồi dào nhưng sức mua sau Tết giảm đáng kể. “Trứng khó bán online vì dễ vỡ, hao hụt khi vận chuyển nên khách vẫn thích ra chợ chọn tận tay. Dù khách ít hơn nhưng mỗi ngày tôi lời hơn 100.000 đồng, đủ xoay xở”, chị Xiêm chia sẻ.

Nếu các mặt hàng tươi sống còn giữ được lượng khách nhất định thì nhóm hàng gia dụng, tạp hóa chịu tác động rõ rệt hơn. Ở dãy hàng đồ gia dụng, ông Trần Văn Sang - tiểu thương lâu năm ở xã Tân Thạnh vừa nhập lô hàng khoảng 20 triệu đồng trước Tết. Khi đó, nồi niêu, xoong chảo, chén bát bán rất chạy do nhiều gia đình thay mới để đón năm mới. Sau Tết, khách thưa hẳn, hàng hóa gần như nằm yên trên kệ. “Nếu không cần gấp, người ta đặt online vừa tiện vừa rẻ. Tôi lớn tuổi, không rành công nghệ nên không biết bán qua mạng sao cho hiệu quả. Bán online cũng khó cạnh tranh về giá và phí vận chuyển nên đành chịu”, ông Sang bộc bạch.

Trước làn sóng mua sắm online, nhiều tiểu thương trẻ chủ động thay đổi cách bán hàng để giữ khách. Tại chợ nông sản xã An Biên, sạp trái cây của chị Thị Kim Liên sáng đèn từ 5 giờ mỗi ngày. Sau các dịp lễ đầu năm, nhu cầu mua trái cây giảm, vợ chồng chị giảm lượng hàng, ưu tiên những loại dễ bán, dễ bảo quản để hạn chế hao hụt. Khách đến sạp chủ yếu những người đi chợ sớm, mua vài ký trái cây về cúng hoặc ăn. Ngoài bán trực tiếp, chị Liên tranh thủ bán online qua mạng xã hội. Những dịp lễ, kỷ niệm như ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), doanh thu tăng cao. Chị thiết kế giỏ quà trái cây nhỏ gọn, giá vừa phải, phù hợp làm quà tặng; đồng thời chuẩn bị hộp trái cây gọt sẵn, tiện lợi cho khách bận rộn. Các đơn hàng được đặt trước qua mạng, đến ngày chỉ việc đóng gói và giao tận nơi. “Vợ chồng tôi phải thuê thêm người phụ bán, gói và giao hàng. Nhờ kết hợp bán trực tiếp và online, thu nhập vẫn giữ được mức ổn định dù lượng khách đến chợ có lúc giảm”, chị Liên cho biết.

Mỗi sạp hàng là một câu chuyện mưu sinh góp phần gìn giữ nét riêng của chợ quê. Trước vòng xoáy mua sắm online, sự bền bỉ và khả năng thích nghi trở thành hành trang quan trọng để tiểu thương tiếp tục bám chợ, giữ nghề, giữ cả nhịp sống quen thuộc của vùng quê.

BẢO TRÂN