
Khung cảnh thơ mộng bên hồ Ông Thoại. Ảnh: DANH THÀNH
Từ sáng sớm, từng đoàn khách đến tìm đến Thiền viện Trúc Lâm An Giang. Người đi lễ Phật, cầu bình an; người đơn giản muốn tận hưởng bầu không khí trong lành sau những ngày làm việc căng thẳng. Bước qua cổng tam quan, mọi ồn ào dường như lùi lại phía sau, nhường chỗ cho sự thanh tịnh chốn thiền môn. Nằm trên triền núi Sập, thiền viện mang đậm dấu ấn kiến trúc Phật giáo thuộc phái thiền Trúc Lâm Việt Nam. Những mái ngói cong, hàng cột vững chãi cùng không gian thoáng đãng giữa núi rừng tạo nên vẻ đẹp trang nghiêm nhưng gần gũi. Tiếng chuông chùa ngân vang trong gió như đưa lòng người trở về với sự an nhiên, tĩnh tại.
Từ trên núi cao nhìn xuống, du khách có thể ngắm toàn cảnh Thiền viện Trúc Lâm nằm bên hồ Ông Thoại rộng lớn. Đây được xem là một trong những vị trí đẹp nhất của quần thể du lịch núi Sập. Mùa mưa về, những dãy núi phủ một màu xanh thăm thẳm, phản chiếu xuống mặt hồ trong veo, tạo nên bức tranh thiên nhiên đầy thơ mộng. Đứng từ chùa Thành An nhìn về phía thiền viện, nổi bật bên mặt hồ phẳng lặng là những mái ngói mang sắc màu trầm mặc của kiến trúc Phật giáo Việt Nam. Giữa khung cảnh núi non và hồ nước, công trình hiện lên cổ kính, uy nghiêm như một điểm nhấn tâm linh giữa thiên nhiên rộng lớn.
Khu vực hồ Ông Thoại còn là nơi được nhiều du khách yêu thích. Dưới làn nước trong xanh, hàng ngàn con cá đủ màu sắc tung tăng bơi lội. Mỗi khi du khách thả thức ăn xuống hồ, đàn cá lại quẫy nước tạo nên khung cảnh sinh động. Anh Trần Minh Hoàng - du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Tôi biết đến Thiền viện Trúc Lâm An Giang qua các video trên mạng xã hội. Thấy cảnh đẹp nên tranh thủ dịp cuối tuần đưa gia đình đến tham quan. Thực tế còn đẹp hơn trên hình ảnh, đặc biệt là khu vực hồ cá rất rộng, không khí trong lành”.
Bên cạnh hồ Ông Thoại rộng khoảng 100.000m², trong lòng hồ vẫn còn những ốc đảo đá tự nhiên được kết nối bởi các cây cầu mang tên Mai An Tiêm, Khoa Bảng và Vọng Nguyệt. Những khối đá lớn nhỏ nhấp nhô giữa mặt nước xanh biếc tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng. Chính bởi vẻ đẹp đặc biệt ấy, nhiều du khách ví von hồ Ông Thoại như một “vịnh Hạ Long thu nhỏ” giữa miền Tây Nam Bộ. Sự kết hợp hài hòa giữa mặt hồ rộng lớn, những đảo đá tự nhiên và không gian núi non bao quanh đã tạo nên nét độc đáo hiếm có, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm và lưu lại khoảnh khắc đẹp. “Khi đến đây tôi khá bất ngờ vì cảnh quan rất đẹp. Khung cảnh yên bình, rất thích hợp để tham quan và thư giãn cuối tuần”, ông Nông Văn Điệu, ngụ xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết.
Trong khuôn viên thiền viện, nhiều người chọn ngồi dưới bóng cây, lặng ngắm mây trời hay dành ít phút tĩnh tâm trước chánh điện. Những bước chân nhẹ nhàng, những lời trò chuyện khẽ khàng như thể ai cũng muốn giữ gìn sự bình yên vốn có của nơi đây. Khi mặt trời dần ngả về phía núi, ánh nắng vàng phủ lên mái ngói thiền viện, mặt hồ cũng trở nên lung linh hơn. Nhiều du khách lưu luyến ghi lại bức ảnh kỷ niệm trước khi rời đi. Chị Nguyễn Thị Kim Loan - du khách đến từ phường Long Xuyên cho biết: “Mỗi lần đến đây tôi đều cảm thấy rất dễ chịu. Không khí mát mẻ, cảnh quan đẹp và yên tĩnh. Đây là nơi lý tưởng để cả gia đình nghỉ ngơi, thư giãn vào dịp cuối tuần”.
DANH THÀNH