Chính phủ Namibia ngày 25-8 thông báo, sẽ mở cửa đón khách quốc tế trở lại từ ngày 1-9, nhằm cố gắng cứu vãn hàng nghìn việc làm trong ngành công nghiệp du lịch vốn đang chịu thiệt hại nặng nề vì các lệnh cấm đi lại để ngăn chặn đại dịch Covid-19.
Nằm cách thủ đô Moscow, Nga khoảng 200km về phía nam, đồng hoa hướng dương tại tỉnh Tula những ngày này đang vào độ khoe sắc rực rỡ nhất. Nhiều người tận dụng cơ hội cuối cùng trong năm để lưu lại những khoảnh khắc rực rỡ cùng "loài hoa mặt trời".
Xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa - cái nôi của quê hương cách mạng, một trong những cứ điểm quan trọng của An toàn khu II.
Ngày 24-8, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định số 2354/QĐ-BVHTTDL công nhận Khu du lịch Mũi Né, tỉnh Bình Thuận là Khu du lịch quốc gia.
Nếu bạn muốn trổ tài tự làm mâm cơm chay cúng rằm tháng 7 vừa ngon vừa đẹp mắt thì hãy tham khảo ngay 5 thực đơn dưới đây nhé!
Trầm tích văn hóa của làng Rền (xã Gia Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ) đã thu hút tôi về nơi đây, với “rừng cọ đồi chè” xanh bát ngát. Dẫn vào làng là cánh đồng lúa rất đỗi bình yên.
Xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội, từ người già đến trẻ nhỏ đều “mê” món đặc sản thịt chuột.
UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa ban hành văn bản số 235/TB-UBND thông báo về việc tạm dừng việc tổ chức các hoạt động tại không gian đi bộ trên địa bàn quận từ ngày 21-8 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Lễ hội khám phá di tích quốc gia đặc biệt danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang huyện Mù Cang Chải dự kiến diễn ra từ ngày 29-8 đến 18-10-2020.
Lấy cảm hứng từ bộ truyện tranh kinh điển của giới 8X, Songoku và 7 viên ngọc rồng, một nhà hàng tại Nhật Bản đã sáng tạo ra món lẩu độc nhất vô nhị này.
Đây là những món ăn có tên kỳ lạ nhưng là đặc sản ở nhiều vùng đất khắp Việt Nam.
Các khách sạn, nhà hàng, công ty du lịch và các doanh nghiệp kinh tế sáng tạo tham gia trong các mảng quảng cáo, sản xuất phim… được hưởng ưu đãi trong gói ngân sách 3.800 tỷ rupiah (257 triệu USD).
Măng bất ngờ leo lên top xu hướng công thức nấu ăn được tìm kiếm nhiều trên toàn cầu, nguyên nhân chủ yếu do người dân châu Á tìm niềm vui bếp núc khi phải ở nhà phòng dịch bệnh COVID-19.
Ninh Thuận, vùng đất quanh năm nắng gió khiến nhiều nơi bị sa mạc hóa, tạo nên những cồn cát mênh mông tuyệt đẹp như: Cồn cát đỏ Nam Cương, cồn cát trắng Tuấn Tú, cồn cát di động Phước Dinh. Điều đặc biệt là những cồn cát này có khả năng tự dịch chuyển, tạo nên những hiện tượng kỳ thú.
Bên cạnh dịch vụ trải nghiệm cảnh đẹp thắng cảnh Tràng An trên thuyền gỗ truyền thống, từ ngày 17-8, du khách khi tới Khu du lịch sinh thái Tràng An, Ninh Bình sẽ có thể tự mình chèo thuyền kayak để khám phá vẻ đẹp của non nước Tràng An.
Với cảnh quan xanh mát, không gian yên bình và những điểm du lịch cộng đồng ấm cúng tại nhà sàn, khu vực Đà Bắc - Hòa Bình là điểm đến lý tưởng gần Hà Nội cho một chuyến đi chơi dịp cuối tuần.
Chư B’luk là tên một núi lửa thuộc xã Buôn Choah, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Trong tiếng Ê-đê, Chư là "núi", B’luk là "cội nguồn". Trước khi ngủ yên như ngày nay thì hơn 3.700 năm trước, Chư B’luk đã phun trào dung nham với sức nóng lên tới 1.200 độ C và chính dòng chảy đó đã kiến tạo hơn 100 hang động lớn nhỏ khác nhau ở vùng đất này.
Đến Huế, với những du khách là fan của ẩm thực thì chắc chắn không thể bỏ lỡ việc thưởng thức những món ăn truyền thống, nổi tiếng của vùng đất mộng mơ như: bánh bột lọc, bánh nậm, bánh bèo, cơm hến, bún bò Huế, các loại chè,...nổi tiếng. Tuy nhiên, vẫn còn một món mà chắc không nhiều người biết đến: Chè bột lọc heo quay.
Hồi chưa có đường vào, dân du lịch hầu như ai cũng mơ có một ngày được đặt chân đến Séo Mý Tỷ để tận mắt chiêm ngưỡng sự kỳ vĩ đến ngất ngây vùng lõi của Vườn quốc gia Hoàng Liên. Bây giờ, có thể đi xe máy vào tận nơi, Séo Mý Tỷ - một thôn heo hút của xã Tả Van, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai - vẫn khiến nhiều người bao lần lên rồi đành ngậm ngùi về giữa chừng, vì mưa gió, sụt đường, lở núi, đoạn dốc cao nối tiếp, quanh co, khúc khuỷu, đá hộc ngổn ngang trên mặt đường. Mấy ngày mưa này, vào đến nơi, bơ phờ gặp trưởng thôn Hạng A Táng, cô bạn tôi không khỏi thốt lên nhọc nhằn: 'Đá trên đường đi như thở ra khói ấy anh Táng ạ'.
Dù nằm cách xa kinh thành nhất, lăng Gia Long lại là lăng đặc biệt hơn tất cả các lăng tẩm vua chúa khác ở Huế. Đây là nơi an nghỉ của vị hoàng đế đầu tiên sáng lập ra triều Nguyễn, là sự kết hợp hoàn hảo của kiến trúc và thiên nhiên, một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp của sự hùng vĩ, thơ mộng, hoang sơ mà cũng không kém phần liêu trai.