Dừa rớt giá, nỗi lo kéo dài

06/04/2026 - 05:00

 - Sau thời gian dài duy trì ở mức cao, giá dừa tại nhiều địa phương trong tỉnh giảm mạnh, ảnh hưởng đến thu nhập của người trồng.

Bà Trương Thị Thủy, ngụ ấp Hai Tỷ, xã Hòa Thuận lột những trái dừa nhỏ, hơi sần sùi bị thương lái loại bỏ mang ra chợ bán. Ảnh: MỘC TRÀ

Những ngày này, tại các vùng chuyên canh dừa không còn cảnh nhộn nhịp của xe tải, vỏ lãi chở dừa tấp nập, thay vào đó là không khí trầm lắng bao trùm. Hiện, giá dừa khô thu mua tại vườn từ 2.500 - 3.500 đồng/trái, thu nhập của người trồng dừa giảm đáng kể. Trước đây, khi giá dừa khô giảm thì cùng thời điểm này giá dừa tươi vẫn giữ từ 7.000 - 10.000 đồng/trái, tức gần 100.000 đồng/chục (12 trái). Nay dừa tươi cũng rớt giá còn khoảng 50.000 đồng/chục.

Dưới gốc dừa, nhiều trái dừa khô bắt đầu nảy mầm vì không có người mua. Ông Nguyễn Văn Hai có hơn 20 năm gắn bó với cây dừa ở ấp Hai Tỷ, xã Hòa Thuận nhìn vườn dừa xót xa nói: “Chưa bao giờ giá dừa rẻ như lúc này. Cách đây 2 năm, dừa khô có giá hơn 100.000 đồng/chục, nay còn khoảng 30.000 đồng/chục. Tiền bán dừa không đủ trả công cho người leo, rửa dừa, hái trái, nói chi đến phân bón”.

Nỗi lo của ông Hai cũng là nỗi niềm chung của nhiều hộ trồng dừa trong vùng. Ông Lê Dương, ngụ ấp Vĩnh Quới, xã Bình An nói: “Với mức giá hiện tại, người trồng dừa bán thì lỗ mà không bán thì trái hư, cây kiệt sức. Chi phí đầu vào tăng do giá phân bón và nhân công lao động liên tục tăng, trong khi đó thương lái ép giá do thị trường xuất khẩu gặp khó khăn, tiểu thương thu mua chọn lọc, chỉ lấy dừa to, đẹp, còn dừa nhỏ hoặc hơi sần sùi đều bị loại bỏ hoặc mua giá rẻ”.

Không chỉ nông dân, những người làm công thu mua dừa cũng bị ảnh hưởng. Anh Châu Văn Do - nhân công thu gom dừa cho một chủ vựa ở xã Gò Quao cho biết: “Giá dừa khô thu mua thấp hơn trước khoảng 70%. Tôi thấy dạo này vựa ít mua hơn. Tôi mong giá dừa ổn định hơn để người trồng dừa bớt lo”.

Bà Trương Thị Thủy - vợ ông Hai nhặt những trái dừa nhỏ, hơi sần sùi bị loại bỏ gom lại lột vỏ mang ra chợ bán lẻ. Bà Thủy nói: “Lúc dừa mới rớt giá, các con tôi bàn nhau chặt dừa chuyển sang trồng bưởi nhưng giá bưởi cũng giảm nên đành trồng tiếp. Vì không có tiền mua phân bón, không đôn thêm bùn nên cây dừa ngày càng yếu. Đến giờ cả quầy dừa còn chưa được chục trái. Bán cả vườn cũng chỉ có vài trăm trái được tuyển”.

Ông Danh Sưa, ngụ ấp Bình Lạc, xã Bình An cho biết: “Gia đình tôi trông chờ vào mấy công dừa để lo cho sắp nhỏ đi học. Giờ dừa rẻ quá, bán hết vườn cũng không đủ đóng học phí một đợt. Nhiều nhà trong xóm bắt đầu tính chuyện chuyển sang trồng cây khác, nhưng ngặt nỗi không còn vốn, mà trồng cây khác thì biết bao giờ mới được thu hoạch”.

Tình trạng giá dừa xuống thấp kéo dài từ lâu, tuy nhiên đợt rớt giá lần này chạm đáy. “Tôi mới bán dừa cách đây vài ngày, giá 2.500 đồng/trái. Giá rẻ mà thương lái còn chê không muốn mua”, ông Nguyễn Văn Hậu, ngụ ấp Minh Hưng, xã Châu Thành chia sẻ. Theo ông Hậu, trước đây hơn trăm gốc dừa của gia đình ông cho thu nhập đều đặn vài triệu đồng/đợt thu hoạch. Giờ ông chỉ bán được hơn 1 triệu đồng/đợt.

Ánh nắng chiều trải dài trên những tán dừa đung đưa trong gió, ánh mắt người nông dân thiếu niềm vui mùa thu hoạch. Nếu không sớm có các chính sách hỗ trợ về giá, mở rộng thị trường tiêu thụ hoặc đầu tư vào công nghệ chế biến sâu, nỗi lo của người trồng dừa sẽ còn kéo dài khiến họ dần quay lưng với chính loại cây trồng truyền thống của mình.

MỘC TRÀ