Hàng trăm du khách xếp hàng dài từ 5 giờ sáng để "săn mây" ở Đà Lạt

19/11/2020 - 08:17

Khoảng 5h30 phút sáng, hàng trăm du khách trong trang phục “kín mít” giữa thời tiết lạnh giá ở Đà Lạt đứng xếp hàng dài chờ di chuyển tới khu vực cầu gỗ để "săn mây".

Nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 25km về hướng Nam, cầu gỗ săn mây là điểm check-in hấp dẫn được nhiều du khách ghé thăm khi đến Đà Lạt. Theo một số bạn trẻ có kinh nghiệm, thời điểm “săn mây” thích hợp nhất ở đây là khoảng từ 5h30 - 6h30 sáng.

Thời gian gần đây, rất nhiều du khách đã đến cầu gỗ từ sáng sớm để được trải nghiệm cảm giác “săn mây” đẹp tựa tiên cảnh.

Nhiếp ảnh gia Quang Đà Lạt mới đây đã chia sẻ những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc hàng trăm người đứng kín cả một đoạn đường, xếp hàng dài từ sớm tinh mơ tới cầu gỗ săn mây khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp.

Nhiếp ảnh gia này chia sẻ, những bức ảnh được chụp vào khoảng 5h30 sáng. Thời tiết tại Đà Lạt khi đó khoảng 17-18 độ nhưng rất đông du khách đã có mặt từ sáng sớm để đi “săn mây”. Ảnh: Quang Đà Lạt

“Mình là người Đà Lạt, tới đây săn mây cũng vài lần nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng đông đúc như vậy. Mất khoảng 10 phút ngồi xe thì mình mới di chuyển được từ bãi đỗ xe đến khu vực cầu gỗ. Tuy nhiên hôm đó lại không có mây nên cũng không săn được gì cả”, anh Quang nói. Ảnh: Quang Đà Lạt

Cũng theo anh Quang, đoạn đường từ ngoài vào cầu gỗ khoảng 2km, đường khá trơn trượt và lầy. Người thì sử dụng xe dịch vụ chuyên dụng, người thì đi bộ để tới địa điểm săn mây. Ai nấy đều trang bị áo khoác, mũ len, khăn choàng để tránh lạnh. Ảnh: Quang Đà Lạt

Được biết, cầu gỗ săn mây nằm trong khu du lịch Cầu Đất Farm thuộc thôn Trường Thọ, xã Trạm Hành. Ảnh: Thủy Ngân

Từ trung tâm thành phố, du khách di chuyển khoảng 25km đến đồi chè Cầu Đất, sau đó đi về hướng cánh đồng hoa Lavender là thấy bảng chào tới cầu gỗ săn mây. Ảnh: Thanh Tam Tran Thanh

Chiếc cầu gỗ lơ lửng trên cao, tuy chỉ chiếm diện tích nhỏ ở đồi chè nhưng lại là địa điểm check-in được nhiều du khách yêu thích. Bởi cảnh quan nơi đây rất ấn tượng, nhất là vào sáng sớm khi những đám mây trôi bồng bềnh xung quanh, du khách có thể thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời. Ảnh: Thủy Ngân

Không khí trong lành, sắc xanh mướt ngập tràn của đồi chè bao quanh và những đám mây trắng phủ kín khiến du khách tới đây có cảm giác như đang lạc vào chốn “bồng lai tiên cảnh”. Ảnh: Kim Chon

Một số người có kinh nghiệm chia sẻ, thời điểm săn mây đẹp nhất ở Đà Lạt khoảng từ tháng 6 đến tháng 8, khi thời tiết không quá lạnh và mây mù phủ kín khắp nơi. Du khách có thể chọn “săn mây” vào sáng sớm hoặc chiều tối. Những ngày trời gió lớn thì không có mây nên du khách cũng cần chú ý đặc điểm thời tiết từng ngày. Ảnh: Đông Trúc

Chớm đông, thời tiết lúc này sẽ lạnh hơn, du khách vẫn có thể “săn mây” và được cảm nhận cái lạnh tê tái của Đà Lạt cũng như bị chinh phục bởi không gian bồng bềnh, mênh mông của làn sương sớm trải dài qua các triền đồi. Ảnh: Kim Chon

Theo THẢO TRINH (Dân Trí)