Khám phá núi Voi

19/09/2025 - 05:00

 - Núi Voi, hay còn gọi là núi Bà Khẹt, Kỳ Hương sơn, thuộc phường Chi Lăng. Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên khá đẹp, địa hình núi xen với rừng cây, khí hậu mát mẻ. Trên núi còn có dấu tích của đền Tứ Thánh lộng lẫy một thời, nhưng nay chỉ còn cột đá trơ sắt, vách tường chi chít dấu vết đạn pháo…

Nhìn từ xa, núi Voi hiện ra là dải địa hình nhấp nhô, đá xen kẽ với rừng cây xanh mướt. Núi không lớn lắm, chỉ cao hơn 100m, nhưng không khí khá mát mẻ do có rất nhiều cây rừng rợp bóng. Ngay từ con đường nhỏ dẫn đến núi, du khách đã cảm nhận được sự tách biệt hoàn toàn với không gian ồn ào của phố thị. Hai bên lối đi là những tán rừng xen kẽ với cây ăn trái; tiếng gió luồn qua kẽ lá, tiếng chim hót líu lo tạo nên bản giao hưởng nhẹ nhàng, êm dịu.

Vườn nhãn cổ thụ trên núi Voi. Ảnh: PHẠM HIẾU

Giữa chốn thanh bình ấy, dấu tích của lịch sử hiện lên khi khách ghé qua đền Tứ Thánh nằm yên bình dưới tán nhãn cổ thụ. Hiện đền được cất lại bằng cây lá ngay phía trước của ngôi đền xưa lộng lẫy, nay đã hoang tàn chỉ còn lại những cột đá trơ sắt và vách tường in đầy dấu đạn. Vết đạn tụ lại thành từng cụm hoặc rải rác như chứng tích của tháng năm khói lửa chiến tranh.

Xung quanh khuôn viên đền cũng có nhiều miếu thờ nhỏ. Đặc biệt, còn có bia tưởng niệm do Nhân dân xã Núi Voi (nay là phường Chi Lăng) lập vào năm 2012 để tưởng nhớ các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận chiến năm 1970. Ngoài ra, có một tảng đá to như bức tượng mang hình thù gia đình voi đang tựa đầu vào nhau, trông rất sống động. Cũng có thể đây chính là nguồn gốc của tên gọi núi Voi. 

Bia tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trên núi Voi. Ảnh: PHẠM HIẾU

Sau đó, du khách có thể tiếp tục băng qua con đường mòn len lỏi giữa rừng cây để mục sở thị bàn chân tiên trên núi. Dấu chân trông khá giống chân người thật, chỉ khác ở chỗ to gấp nhiều lần, hằn xuống tảng đá như thể có một vị tiên nhân khổng lồ nào đó đã bước qua, để lại dấu vết cho đời sau chiêm ngưỡng. Có thể nói, giữa khung cảnh núi non xanh thẳm, bàn chân tiên trở thành một điểm nhấn kỳ thú, vừa huyền bí vừa tâm linh làm cho du khách có cảm giác như đang lạc vào miền đất của những truyền thuyết xa xưa. Ngoài ra, nơi đây có rất nhiều vòi voi đầu đỏ. Loài này có tên khoa học là Pyrops candelaria, chiều dài thân khoảng 40mm, bay được. Đúng với tên gọi của mình, chúng có chiếc vòi giống như vòi voi ngay trên đầu.

“Nếu bạn có chuyến tham quan, trải nghiệm du lịch vùng Bảy Núi, hãy đưa núi Voi vào hành trình khám phá của mình. Bởi địa danh này không chỉ hấp dẫn nhờ vẻ đẹp thiên nhiên mà còn in đậm dấu vết của lịch sử và cả huyền ảo. Hay đơn giản đó chỉ là khoảnh khắc hòa mình vào với thiên nhiên, cảm nhận khí hậu trong lành, lắng nghe câu chuyện huyền thoại từ người dân địa phương… để rồi đến lúc rời đi vẫn thấy không đành”, anh Nguyễn Minh Phúc, du khách từ Rạch Giá chia sẻ.

Theo Ủy ban nhân dân phường Chi Lăng, núi Voi có giá trị văn hóa tâm linh; thích hợp phát triển du lịch sinh thái, tâm linh, trekking, dã ngoại. Địa phương cũng định hướng phát triển nơi này thành khu du lịch Núi Voi, hình thành khu nghỉ dưỡng sinh thái trên núi; tuyến đường leo núi, ngắm cảnh; khu tâm linh - núi Bà Khẹt kết hợp không gian văn hóa - tín ngưỡng; khu dịch vụ du lịch có nhà hàng, không gian check-in.

Phường Chi Lăng đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Du lịch ưu tiên bố trí vốn đầu tư công để triển khai công trình, dự án phát triển du lịch; quan tâm phát triển, nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối giữa phường với các điểm du lịch lân cận như núi Cấm, rừng tràm Trà sư…; đồng thời tăng cường xúc tiến, thu hút nhà đầu tư vào các dự án phục vụ du lịch trên địa bàn.

PHẠM HIẾU