Khi nông dân làm du lịch

15/08/2025 - 07:02

 - Trên vùng đất An Giang luôn có những câu chuyện đẹp về nông dân dám “thử” đổi thay “vận mệnh” mảnh đất nơi mình sinh ra. Không ồn ào quảng bá, họ lặng lẽ gây dựng nên những điểm du lịch đậm chất chân quê từ chính đôi bàn tay, giọt mồ hôi và khát vọng vươn lên bền bỉ.

Vườn dâu 9 Hoàng là điểm thu hút nhiều khách tham quan khi vào mùa. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Câu chuyện trồng nho của vợ chồng ông Đào Văn Phương, ngụ xã Ba Chúc như một minh chứng sống động cho nghị lực và sự kiên trì. Ban đầu, sau nhiều năm trồng bưởi không thành công, ý định trồng nho của gia đình ông Phương chỉ đơn giản là “thử thôi”.

Tham khảo mô hình trên sách, báo, mạng xã hội, ông mạnh dạn mua vài chục nhánh nho giống từ Ninh Thuận, Bắc Giang, mỗi cây ngót nghét trăm ngàn đồng. Đường vào nghề chưa bao giờ bằng phẳng khi cây chết liên tục, vốn liếng hao hụt, nhiều lần vợ chồng ông nản chí muốn buông xuôi. Thế nhưng, ông bà xưa nói: “Có công mài sắt, có ngày nên kim”, sau hơn 6 năm bền bỉ, hơn 300 gốc nho giờ đã phủ xanh, che bóng mát cho cả gia đình.

2 năm vườn nho chín rộ, gia đình ông Phương mở cửa đón khách. Không chỉ có thu nhập ổn định mà ông còn có điều kiện phát triển thêm cây mới, lan tỏa mô hình du lịch trên núi. Không giống những mô hình du lịch nông nghiệp ồn ào, vườn nho ông Phương mở cửa đón khách bằng sự chân thành, không vé vào, không ép mua.

“Khách vô tham quan, ưng thì mua, ai không mua cũng chẳng sao”, ông Phương cười hiền. Có lẽ, cũng nhờ cái tình này mà khách phương xa, đặc biệt từ TP. Hồ Chí Minh, dần biết đến vườn nho, luôn đặt hàng mỗi mùa nho chín rộ. Chỉ 150.000 đồng/kg nho hạ đen, 200.000 đồng/kg nho mẫu đơn, khách tới tham quan được tự tay chọn, cắt từng chùm nho. Chủ vườn còn kỹ lưỡng hướng dẫn cách cắt để giữ trọn vị ngọt thanh của đất trời.

Mỗi gốc nho là kết tinh của từng ngày chăm bẵm, tưới nước, bón phân hữu cơ, canh từng đợt ra hoa, đậu trái. Ông Phương giữ chữ tín với khách, hạn chế sử dụng thuốc hóa học, giữ nho sạch, tươi đặc trưng quê nhà. “Trồng nho trên núi cực gấp bội so với đồng bằng. Vụ thu hoạch cần thêm người thì thuê, còn lại đều tự tay vợ chồng tôi làm hết”, ông Phương kể.

Ông Phương tự hào khoe vườn nho đang vào mùa chín mọng trên Núi Dài. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Mô hình làm du lịch sinh thái tạo niềm hy vọng cho nhiều nông dân An Giang. Từ năm 2021, vườn dâu da 9 Hoàng, xã Vĩnh Trạch mở cửa đón khách. Vé vào cửa chỉ 30.000 đồng/người lớn, trẻ em miễn phí. 5 năm qua, vườn dâu luôn nhộn nhịp khách tham quan, du lịch mỗi khi đến mùa. Chị Giàu - chủ vườn cho hay: “Vườn khoảng 20.000m2, kết hợp trồng dâu da cùng một số loại cây lâu năm khác, như chanh, mít Thái, bưởi, cà na… Kể cả lúc dâu chưa chín, khách vẫn đến rất đông để chụp ảnh check-in, thưởng thức các món ăn đặc sản của vườn.

Đến tháng 4 âm lịch, dâu rộ trái, khách tham quan tăng vọt. Có ngày, chúng tôi đón hơn 100 lượt khách tham quan. Ngày nghỉ, lượng khách tăng gấp đôi”. Với lợi thế nhiều cây trồng lâu năm, diện tích rộng, thoáng đãng, gia đình chị Giàu dựng mấy căn chòi nhỏ để du khách dừng chân nghỉ ngơi, ăn uống. Dù là làm “chơi”, nhưng mô hình du lịch sinh thái này mang đến nguồn thu đáng kể cho gia đình vào mỗi mùa dâu chín.

Không chỉ tạo sinh kế cho gia đình chủ vườn, du lịch sinh thái còn mở ra cơ hội cho nhiều người dân địa phương. Ông Bảy Dầu, người đàn ông chân chất ngoài 50 tuổi, ngụ xã Ba Chúc kể với niềm tự hào: “Hai năm trở lại đây, kể từ khi vườn nho trên Núi Dài mở cửa, tôi cùng nhiều người trong xóm bắt đầu nghề chạy xe hon-da đầu”. Mỗi lần chở khách lên vườn, ông còn là cầu nối giữa vùng đất núi mộc mạc với khách phương xa. “Mỗi ngày đón gần chục lượt khách, cuối tuần thì đông hơn. Lên xuống, tôi chỉ tính 50.000 đồng/người. Nhờ vậy, chúng tôi có thêm nghề, kiếm ít tiền chợ”, ông Bảy Dầu chia sẻ.

Từng chùm nho chín ngọt là kết tinh sức lao động của nông dân. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Từ ý định “thử thôi”, nhiều nông dân An Giang đã chứng minh rằng, nếu có niềm tin, sự kiên trì và cái tâm với nghề, họ hoàn toàn có thể làm du lịch, lan tỏa giá trị của đất, con người và văn hóa bản địa. Những chùm nho ngọt trên đất Ba Chúc hay vườn dâu xanh mát ở Vĩnh Trạch không chỉ là sản vật, mà còn là kết tinh của nghĩa tình, của khát vọng đổi thay, của một chặng đường “vượt nắng thắng mưa” đầy tự hào của nông dân.

PHƯƠNG LAN