Ngồi trò chuyện với chúng tôi, lão nông 65 tuổi có gương mặt nhân hậu, giọng nói ấm áp cho biết, là nông dân “nòi” lấy ruộng nương làm cơ nghiệp, thời còn trẻ vợ chồng ông khởi đầu chỉ bằng vài công đất trồng lúa của gia đình. Với nghị lực vươn lên trong cuộc sống, nhờ cần cù, chịu khó, quá trình lao động, ngoài khoản chi tiêu hàng ngày và chăm lo cho 5 người con ăn học, gia đình ông chịu khó tích góp từng chút mua đất mở rộng sản xuất. Đến nay, gia đình ông Dạo đã có 20 công đất trồng lúa cho thu nhập ổn định, tất cả các con đều đã có gia đình và công việc ổn định. Nói về kinh nghiệm trồng lúa, ông Dạo chia sẻ: “Vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm, học hỏi chuyển giao khoa học kỹ thuật, áp dụng “1 phải, 5 giảm” “3 giảm 3 tăng”… hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm chi phí sản xuất, lúa bán được giá cao. Từ đó tăng lợi nhuận có tích lũy mua thêm ruộng đất”.
Song song với việc phát triển kinh tế gia đình, bản thân ông Dạo cùng gia đình luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Là gia đình có truyền thống làm từ thiện giúp đỡ mọi người, ông đã có hơn nữa đời người gắn bó với công việc cao cả này. Ông Dạo kể, từ năm 1986 tận dụng thời gian nông nhàn ông đã tham gia đi lấy thuốc nam cho các nơi hốt thuốc từ thiện trong và ngoài tỉnh. “Lúc này gia đình còn khó khăn, không thể giúp tiền bạc thì bỏ công sức ra giúp đỡ mọi người…”- ông Dạo tâm sự. Đến năm 2002, kinh tế gia đình ổn định, ông lại nghĩ đến nghĩa vụ, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. Nhận thấy có nhiều gia đình hoàn cảnh khó khăn, không có nhà để ở hoặc có cũng là nhà tạm bợ. Vậy là ông Dạo cùng những thành viên khác trong xã thành lập Tổ cất nhà từ thiện xã Mỹ Hội Đông hoạt động theo phương châm “ai có tiền góp tiền, không tiền thì góp công”. Ông Dạo cho biết trước khi làm nhà, đội lên kế hoạch đi khảo sát và tìm hiểu hộ xin nhà có lo làm ăn để thoát nghèo hay không, sau đó các thành viên họp lại để quyết định và thông báo ngày làm nhà. Trước khi tới ngày hẹn, cả đội tập trung đi mua và đốn cây, sau đó dùng ghe chở đến địa điểm. Mỗi người một công đoạn như: xẻ gỗ, bóc vỏ cây, bào, đục… ai cũng làm hăng say, nhịp nhàng như thợ lành nghề. Mỗi căn nhà được làm trong 1 - 2 ngày hoàn tất, chi phí khoảng 15 triệu đồng/căn. Tổ cất nhà từ thiện xã Mỹ Hội Đông không chỉ hoạt động trong địa bàn xã mà còn ở các địa phương khác, miễn là nơi nào bà con nghèo có nhu cầu cần sự giúp đỡ. "Thấy bà con phấn khởi, vui vẻ có được căn nhà mới, có nơi ăn chốn ở ổn định để an tâm mần ăn tôi cảm thấy trong lòng cũng vui lây. Chính đó là động lực để tôi tiếp tục làm từ thiện mỗi ngày để giúp đỡ bà con khó khăn…" - ông Dạo tâm sự.

Lão nông Hồ Văn Dạo đang chăm sóc ruộng lúa của gia đình sau thời gian làm từ thiện
Có lẽ chính vì lòng nhân ái, sự thật thà và chất phác của người nông dân chân lấm tay bùn, mà ông Dạo đã nhận được cảm tình của nhiều người trước đó ông chưa từng quen biết. Cũng chính từ cái làm “thật”, thật ở hoàn cảnh, thật ở cách trình bày và chân thành thực hiện việc từ thiện, nên những việc làm của ông Dạo rất được mọi người tin tưởng và yêu quý. Năm 2011, ông Dạo có “duyên” gặp được mạnh thường quân là Công ty Cổ phần Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ Ngọc Tùng (Công ty Ngọc Tùng) ở TP. Hồ Chí Minh. Biết được công việc từ thiện của ông Dạo, Công ty Ngọc Tùng đã nhờ ông làm cầu nối để hỗ trợ hoàn toàn phần tole lợp nhà cho tất cả các căn nhà Tổ cất nhà từ thiện xã Mỹ Hội Đông xây dựng cũng như những hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn mà ông Dạo giới thiệu. Hơn 33 năm tận tụy với công tác từ thiện, ông Dạo đã đóng góp không chỉ cho xã Mỹ Hội Đông hay địa bàn huyện Chợ Mới mà còn các địa phương khác trong tỉnh và các tỉnh, như: Đồng Tháp, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cà Mau,… Chỉ tính trong năm 2018, ông Dạo đã xin hỗ trợ từ Công ty Ngọc Tùng 3.670 bộ tole lợp nhà cho hộ nghèo các tỉnh ĐBSCL, trong đó riêng huyện Chợ Mới gần 400 bộ tole và xã nhà Mỹ Hội Đông là 99 bộ tole (mỗi bộ tole trị giá khoảng 5 triệu đồng). Ông Nguyễn Văn Bào, ngụ cùng ấp cũng là thành viên Tổ cất nhà từ thiện xã Mỹ Hội Đông, chia sẻ: “Anh Dạo là người rất hòa đồng với mọi người, nhiệt tình đóng góp tâm trí, công sức và tiền bạc vào việc từ thiện. Trong việc xin hỗ trợ tole cất nhà cho các hộ nghèo, dù phải đi một mình đến tận vùng sâu, vùng xa trong và ngoài tỉnh nhưng anh Dạo vẫn không ngại khó khăn, mưa nắng để giúp bà con có một căn nhà khang trang, ấm áp”. “Chú Dạo là gương hội viên hội nông dân tiêu biểu, là người đi đầu trong các cuộc vận động thi đua sản xuất- kinh doanh giỏi và phong trào xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, chú Dạo còn thường xuyên tham gia tích cực cho công tác từ thiện góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương” – Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Hội Đông Nguyễn Hữu Tài cho biết.
Với tính siêng năng cần cù, yêu lao động, cùng với tấm lòng thiện nguyện, luôn gắn bó với công tác từ thiện - xã hội, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, ông Dạo là một điển hình sống động về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ông đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và giấy khen các cấp, các ngành, địa phương trong và ngoài tỉnh về việc tham gia các phòng trào, như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây cất nhà Tình thương; 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và 20 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” huyện Chợ Mới; công tác xã hội từ thiện tại huyện Thoại Sơn; vận động đóng góp quỹ vì người nghèo; xây dựng nông thôn mới; công tác mặt trận, cất nhà Đại đoàn kết tại huyện Châu Thành; hoạt động nhân đạo-xã hội từ thiện của huyện Thanh Bình (Đồng Tháp)…
TRỌNG TÍN