Dốc lên khúc khuỷu
Mờ sáng, Phụng Hoàng sơn được bao phủ bởi mây mù lãng đãng. Đến đây, du khách sẽ cảm nhận được khí hậu mát lành, khung cảnh yên bình. Dưới chân núi có hồ Soài So rộng lớn đầy ắp nước, người dân ví nơi đây như tấm gương soi giữa một góc trời. Từ lâu, hồ là địa điểm để du khách ngắm toàn cảnh núi non khá thú vị. Mỗi buổi sáng, bên bờ hồ đều thu hút nhiều bạn trẻ đến check in.
.jpg)
Toàn cảnh Phụng Hoàng sơn. Ảnh: THÀNH CHINH
Muốn lên được điện đá chuông, du khách phải đi xe ôm vượt qua dốc cao khúc khuỷu, dằn xóc, lên xuống thường xuyên. Có dịp ngồi xe ôm trải nghiệm lên điện đá chuông, du khách sẽ cảm nhận được độ cao lên xuống đột ngột của Phụng Hoàng sơn. Nhiều khi xe thả dốc cắm đầu xuống vực rồi rú ga nổ máy chát chúa lấy trớn chạy qua những đoạn núi cao, chúng tôi ngồi sau xe hồi hộp.
“Đến những đoạn dốc đứng, các tài xế phải gài số 1 và sử dụng cả thắng tay, chân để xe không trượt xuống vực. Anh ngồi cẩn thận nếu không sẽ tuột ra sau…”, anh Nguyễn Tấn Phát - tài xế xe ôm nói.
Sau 6 tháng hứng nhiều cơn mưa nặng hạt, Phụng Hoàng sơn khoác lên mình chiếc áo xanh mướt thì nay đang vào mùa khô, cây cối chuẩn bị oằn mình chịu hạn. Tuy nhiên, khi đặt chân lên đỉnh núi không khí mát mẻ, mây mù giăng kín lối đi. Chiếc xe gắn máy vừa đến một bãi đất trống, chúng tôi xuống xe rồi đi tiếp khoảng 1km thì tới khu vực điện đá chuông.
Thật bất ngờ, khung cảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là không gian tĩnh lặng, mây ôm ấp cây rừng mờ mịt không còn thấy rõ mặt người. Theo người dân ở đây, điện đá chuông cao khoảng 600m, do đó mây mù xuất hiện quanh năm, người dân sống ở đây không cần dùng quạt điện.
Mờ sáng, khu vực điện đá chuông có mây mù bao phủ, xe lưu thông qua lại phải bật đèn. Điện đá chuông nằm chếch về hướng Đông Nam với hàng ngàn tảng đá, hòn đá trải dài như có bàn tay của đấng siêu nhiên xếp chồng lên nhau. Điều độc lạ là tại đây có một thớ đá phát ra âm thanh giống như tiếng chuông. Hằng ngày, du khách lên đây vãng cảnh, check in, quay lại thước phim lưu niệm. Nhờ có “chuông đá” tự nhiên nên nơi đây là địa chỉ khá hấp dẫn mà ai cũng muốn khám phá.
Du khách thích khí hậu trên núi
Đứng vãng cảnh nơi đây, chúng tôi thấy nhiều du khách đến chinh phục điểm du lịch này. Nhiều gia đình xuống tận những tảng đá rồi cầm khúc gỗ to gõ mạnh vào để nghe tiếng chuông ngân vang khắp núi rừng.
Cố gắng lách mình qua đoàn khách, anh Trần Văn Chiến - du khách ở tỉnh Đồng Tháp cùng gia đình lên điện đá chuông từ sớm. Cuối tuần, gia đình anh Chiến vãng cảnh vùng Bảy Núi và đến đây tham quan. “Những năm trước, gia đình tôi leo nhiều ngọn núi tại An Giang nhưng chưa từng thấy tảng đá nào phát ra tiếng chuông nghe thanh tịnh như vậy. Khu vực điện đá chuông có khí hậu mát mẻ, cây cối xanh tốt”, anh Chiến bày tỏ.
Khu vực điện đá chuông được người dân trên núi lập ngôi miếu thờ thánh mẫu khá đơn sơ. Mỗi ngày, nơi đây thu hút hàng trăm du khách đến cúng viếng và gõ chuông đá rồi ghi lại vài hình ảnh độc đáo về khoe với bạn bè.
Từ trước tới nay chưa ai giải thích được tại sao tảng đá phát ra âm thanh giống tiếng chuông. Ai phát hiện ra tảng đá kỳ lạ này cũng chưa biết chính xác. Một vài người dân cho rằng, trước đây tại khu vực này có một tu sĩ phát hiện tảng đá này phát ra tiếng chuông.
Về sau, người dân dùng nước sơn đỏ phết lên nơi phát ra tiếng chuông để làm dấu. Thấy du khách đến gõ tảng đá chuông nghe êm tai, chúng tôi cũng bước xuống làm theo. Tảng đá này có một chỗ phát ra âm thanh như tiếng chuông, còn xung quanh đó thì chỉ nghe lụp cụp khi gõ mạnh vào.
Vào các ngày rằm, du khách khắp nơi đi xe ôm lên điện đá chuông trải nghiệm rồi leo qua các vồ điện trên Phụng Hoàng sơn cúng. Chúng tôi chuẩn bị rời điện đá chuông để qua vồ Hội thì gặp ông Nguyễn Văn Lập, quê ở Vĩnh Long vừa vãng cảnh ở điện đá chuông xong chuẩn bị cùng đoàn du khách sang các điểm du lịch còn lại. Ông Lập nói, leo núi tuy mệt nhưng hít thở được không khí trong lành, chạm được làn mây bay rất thú vị.
Từ lâu, Phụng Hoàng sơn được xem là địa chỉ du lịch tâm linh thu hút đông đảo du khách từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và một số tỉnh miền Trung đến chiêm bái. Thật lạ, Phụng Hoàng sơn có độ cao khoảng 600m, nhưng mây luôn ôm ấp, mát mẻ. Chúng tôi len lỏi theo đường mòn đi qua những cánh rừng tre, tầm vông, xoài. Thi thoảng nhiều đám mây đáp xuống cánh rừng, chúng tôi như chạm được mây bay ngang trời.
Ngoài tham quan điện đá chuông, du khách còn được khám phá vồ Hội, điện Kính, bàn chân tiên, điện Mũi Hải… Rong ruổi trên ngọn núi, chúng tôi ghé qua một vài gia đình sống lâu năm ở đây. Trong số đó có ông Tư Thành và bà Chín Luận - những người đầu tiên lên núi lập nghiệp. Hiện nay, họ lập vườn, trồng cây ăn trái, măng mạnh tông, kiếm thêm thu nhập khá núi. Theo ông Tư Thành, hơn 20 năm ông mở quán bán nước, thức ăn phục vụ du khách rất đắt trên vồ Hội. Buổi trưa, khách ghé nườm nượp.
Với sức hút kỳ bí ấy, Phụng Hoàng sơn luôn là địa chỉ du lịch tâm linh hấp dẫn ở vùng Bảy Núi.
THÀNH CHINH