.jpg)
Bà Hoa với quán “cà phê cóc” được các bạn trẻ yêu thích.
Bà Hoa tên thật là Nguyễn Thị Kim Hoa, sinh năm 1969, gắn bó với quán “cà phê cóc” bên đường hơn 10 năm qua. Không biển hiệu, không mái che, quán “cà phê dì Hoa” vẫn thu hút khá đông khách, đặc biệt là người trẻ bởi sự gần gũi, thân thiện của bà và không gian gợi cảm giác hoài cổ.
Nép mình trong góc đường Hùng Vương, quán chỉ đơn sơ có vài bộ bàn ghế nhựa màu xanh, đỏ. Mấy tấm biển cũ đã tróc sơn, mặt tường loang lổ, bạc màu qua bao mùa mưa gió.
Xe nước của bà cũng khiêm tốn vừa đủ với không gian xung quanh, chỉ vài mét vuông được đặt dưới góc cây xanh bên đường. Vậy mà, hàng ngày thực khách ghé đến quán phải đến hơn 100 người. Mỗi người đều có lý do để “kết” không gian nơi đây và lui tới thường xuyên, đủ lứa tuổi, thành phần.
.jpg)
Không gian quán giản đơn, mộc mạc, mang cảm giác hoài cổ.
Khách hàng của bà Hoa đa số là học sinh và người lao động nên giá các món nước uống khá bình dân, đồng giá 15.000 ngàn/ly. Không chỉ vậy, thấy ai uống hết mà còn ngồi nán lại trò chuyện, bà liền hào phóng rót thêm cà phê hoặc trà tùy sở thích của khách.
Ngoài không gian, có lẽ sự chân chất của bà là “điểm cộng” để mọi người yêu mến, lui tới thường xuyên.
“Tôi mở quán hơn 10 năm rồi. Hồi trước chủ yếu phục vụ mấy chú chạy xe ôm, nay được tụi nhỏ giới thiệu trên mạng xã hội, nhiều người lui tới ủng hộ nên cũng có thêm phần nào”, bà Hoa bộc bạch.
Nhờ khách hàng thương, bà Hoa càng chịu khó chăm chút cho góc quán nhỏ. Phía sau dáng vẻ nhỏ nhắn của bà là một nghị lực lao động không ngừng.
Khi mặt trời còn chưa ló dạng, bà đã khởi động công việc từ 2 giờ sáng để kịp bán cho người lao động ca đêm. Cứ vậy, quán hoạt động đến 5 giờ chiều, chờ học sinh tan trường bà mới ngừng tay.
.jpg)
Bà Hoa luôn vui vẻ, niềm nở khi phục vụ nước uống cho khách.
Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều người chọn thư giãn ở một không gian bình dị, gắn bó với tuổi thơ, hay chỉ đơn giản là tìm cho mình cảm giác thoải mái, để tạm quên đi những lo âu bộn bề của cuộc sống.
Giá cả bình dân và đa dạng các loại thức uống khác nhau, như: Cà phê, trà trái cây, nước ngọt... cùng không gian mát mẻ dưới tán cây xanh, khiến quán nước của bà Hoa trở thành điểm hẹn dễ chịu cho khách.
Bạn Minh Đăng, một “khách ruột” của quán bà Hoa chia sẻ: “Từ khi học cấp 2 là em biết đến quán này. Giờ lên đại học, mỗi dịp về thăm quê, em vẫn chọn quán của dì Hoa làm điểm hẹn với bạn bè. Không gian này đã lưu giữ những kỷ niệm tuổi học trò, mà mỗi lần ghé lại em như được sống trong tuổi hồn nhiên ấy”.
Bài, ảnh: KIỀU TRANG