Hằng năm, mùa nước nổi về mang theo phù sa và nhiều sản vật tự nhiên như cá, tôm, cua... Nhiều làng nghề làm lọp ăn theo con nước cũng hình thành, phục vụ nhu cầu đánh bắt thủy sản của người dân vùng sông nước, trong đó có nghề làm lọp tôm. Mỗi năm, nước càng lên cao thì thị trường lọp tôm càng sôi động, công việc của các hộ làm nghề này càng tất bật, nhộn nhịp.
.JPG)
Ông Ngô Văn Út đang làm vành lọp tôm. Ảnh: TRỌNG TÍN
Nghề đan lọp tôm của các hộ dân ở khu vực ấp Vĩnh Thuấn hình thành cách đây hơn 30 năm. Ban đầu, lọp tôm chủ yếu làm để phục vụ gia đình và người trong xóm bắt tôm vào mùa nước nổi. Thấy nhu cầu ngày càng tăng, nhiều người bắt tay vào kinh doanh, từ đó nghề làm lọp tôm trở thành nguồn sinh kế của nhiều gia đình.
Làm nghề đan lọp tôm hơn 20 năm, bà Nguyễn Thị Cẩm (65 tuổi), ngụ ấp Vĩnh Thuấn cho biết: “Ở đây làm lọp tôm quanh năm, nhưng nhộn nhịp nhất là từ tháng 5 đến tháng 7 âm lịch. Mùa nước nổi, lọp tôm bán chạy, mang lại nguồn thu nhập khá cho người làm”.
Theo bà Cẩm, đan lọp tôm cũng khá công phu, phải qua hơn chục công đoạn mới hoàn chỉnh. Trước tiên, người làm phải mua tre già, cưa thành khúc, chẻ thành cọng nhỏ, vót nan, ngâm nước, phơi khô, rồi thui qua lửa. Sau đó đến các công đoạn dệt khung lọp, làm bửng, làm vành, làm hom, cuối cùng ráp lại thành lọp hoàn chỉnh.
Thợ làm lọp tôm phải kiên trì, tỉ mỉ mới làm ra chiếc lọp đẹp và đúng kỹ thuật. Nhìn chiếc lọp đơn giản nhưng khi làm phải tính toán đồng bộ kích cỡ các vật liệu, sao cho sản phẩm vừa đẹp vừa bền, chất lượng tốt. Nhờ vậy, những năm qua, lọp tôm do các hộ dân ở ấp Vĩnh Thuấn được thương lái nhiều nơi tìm đến đặt mua.
“Để làm ra số lượng lớn, gia đình tôi phải thuê người trong xóm gia công, tính công theo sản phẩm. Năm nay, gia đình tôi bán ra thị trường khoảng 2.500 cái lọp, giá 75.000 đồng/cái, sau khi trừ các khoản chi phí, lãi khoảng 15.000 đồng/cái”, bà Cẩm chia sẻ.
Gần nhà bà Cẩm, ông Ngô Văn Út (62 tuổi) có gần 20 năm theo nghề làm lọp tôm. Ông Út cho biết ưu điểm của nghề là có thể tận dụng thời gian rảnh nên ngày nào cũng có đồng ra đồng vô. Hơn nữa, nghề này ai cũng có thể làm được, từ người cao tuổi đến thanh niên, nên tận dụng được tối đa thời gian nhàn rỗi của các thành viên trong gia đình.
“Gia đình tôi có 5 người cùng làm, mỗi người phụ trách một công đoạn. Năm nay, chúng tôi làm khoảng 1.500 cái lọp. Nhờ quen biết, khách hàng cũ giới thiệu thêm, cộng với việc giữ vững chất lượng nên ngày càng có nhiều người tìm đến gia đình tôi đặt hàng”, ông Út nói.
Gia đình chị Tô Thị Nồng, ngụ ấp Vĩnh Thuấn cũng làm lọp tôm bán quanh năm. Do không thuê nhân công nên năm nào cũng vậy, khoảng tháng 11 âm lịch, gia đình chị đi mua tre, chuẩn bị nguyên liệu để tranh thủ thời gian rảnh làm lọp bán cho mùa nước nổi năm sau. Năm nay, gia đình chị làm 1.500 cái lọp tôm và đã bán hết cho thương lái, với giá 75.000 đồng/cái.
“Gia đình tôi còn làm thêm 200 cái để đánh bắt tôm ở các sông, kênh, rạch quanh vùng, kiếm thêm thu nhập. Mỗi ngày, chúng tôi đổ khoảng 100 cái lọp, thu từ 2 - 5kg tôm tùy con nước. Tôm bán cho thương lái theo kích cỡ, giá dao động từ 170.000 - 570.000 đồng/kg”, chị Nồng chia sẻ.
Dù không phải là nghề chính, nhưng nghề làm lọp tôm đã và đang góp phần giải quyết việc làm cho nhiều hộ nông nhàn, tăng thêm thu nhập cho người dân mùa nước nổi, đồng thời giữ gìn nét văn hóa nghề truyền thống của địa phương.
TRỌNG TÍN