Ngồi tù vì gây sự

09/12/2019 - 08:23

 - Trong lúc đang ngồi nhậu, nghe bạn kể chuyện về việc sửa chữa màn hình điện thoại giá 700.000 đồng, Trần Văn Trọng (sinh năm 1991, ngụ ấp Mỹ An 1, xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên) “nổi hứng” điện thoại kêu chủ tiệm Nguyễn Trường Sanh (sinh năm 1988, ngụ cùng ấp) bớt tiền nhưng không thành. Sau đó, Trọng bực tức mang dao đi tìm Sanh chém gây thương tích nặng.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 6-11-2018, Trọng cùng nhóm bạn gồm: Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1991, ngụ khóm Bình Đức 2, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên), Đỗ Quốc Sắc (sinh năm 1995) và Đặng Minh Hiếu Nghĩa (sinh năm 1996) cùng ngụ ấp Mỹ Long 1, xã Mỹ Hòa Hưng tổ chức nhậu tại quán thuộc khóm Bình Thới 1 (phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên). Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, trong lúc nói chuyện Phúc cho biết, điện thoại di động bị hư màn hình đã gửi cho Sanh sửa với giá 700.000 đồng. Nghe xong, Trọng lên tiếng: “Sao sửa mắc quá, để điện thoại kêu Sanh giảm tiền”. Vừa dứt lời Trọng điện thoại cho Sanh nói: “Sửa điện thoại cho Phúc lấy 700.000 đồng mắc quá, bớt chút đi”. Khi bất ngờ nghe Trọng “ngã giá” dùm Phúc, Sanh liền đáp trả: “Mày biết cái gì mà nói, tao sửa điện thoại cho nó chứ không phải sửa điện thoại cho mày, mày biết cái gì mà bớt” và tắt máy. Quá tức giận vì nghĩ mình bị xem thường, đồng thời cảm thấy bị “mất mặt” Trọng liền nói với nhóm “Đi tìm thằng Sanh đánh” nhưng được Phúc, Sắc và Nghĩa can ngăn. Tuy nhiên, Trọng không đồng ý mà quyết tâm thực hiện ý định của mình. Khoảng 15 phút sau, cả nhóm nghỉ nhậu cùng nhau ra về, khi tất cả qua phà đến bờ xã Mỹ Hòa Hưng thì Trọng kêu Phúc, Sắc và Nghĩa để mình tự đi về nhà. Trong lúc Trọng điều khiển xe môtô 1 mình về thì Phúc, Sắc và Nghĩa sợ có chuyện xảy ra nên cùng theo phía sau cho đến khi Trọng vào nhà. Tuy nhiên, liền ngay sau đó Trọng lấy cây dao giấu trong người rồi quay trở ra tiếp tục điều khiển xe môtô đi tìm Sanh.

Bị cáo Trọng cúi đầu nghe tuyên án

Chưa kịp quay lưng đi thì Phúc, Sắc và Nghĩa lại thấy Trọng đi nữa, vì vậy cả 3 vẫn tiếp tục theo phía sau. Khi đến tiệm sửa điện thoại Trường Sanh, Trọng dừng xe trước tiệm rồi lấy cây dao ra cầm trên tay đi thẳng vào chỗ Sanh đang ngồi sửa điện thoại buông lời chửi và đưa dao lên chém. Bị tấn công bất ngờ, không kịp chống cự Sanh chỉ biết đứng lên, chưa hả cơn giận, Trọng tiếp tục chém liền 2 nhát nữa vào người Sanh. Lúc này, Sanh đưa tay lên đỡ thì Trọng chém thêm nhát trúng vào vùng ngực của Sanh, thì Sanh chụp được tay Trọng. Ngay lúc này, Phúc, Sắc và Nghĩa nhanh chân chạy vào can ngăn và Sắc lấy cây dao cùng Nghĩa điều khiển xe môtô đến cầu Hai Diệm rửa vết máu, rồi đến cầu Tầm Viết (xã Mỹ Hòa Hưng) ném bỏ vào bụi cây, rồi cả 3 cùng nhau về nhà ngủ. Còn Trọng, sau khi gây án điều khiển xe môtô đến nhà trọ (phường Bình Đức) thuê phòng trọ tiếp tục nhậu cùng người quen.

Trưa 7-11-2018, Trọng và 3 người bạn bị Công an xã Mỹ Hòa Hưng mời về trụ sở làm việc. Tại đây, cả 4 người khai nhận toàn bộ sự việc, đồng thời Công an xã tiến hành tìm kiếm thu được tang vật gây án. Riêng Sanh, sau khi bị chém được Phúc đưa đến Trạm Y tế xã Mỹ Hòa Hưng sơ cấp cứu, được gia đình chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang điều trị đến ngày 19-11-2018 ra viện với nhiều vết thương ở ngực, đứt cơ giản sườn, cẳng tay, vỡ thành ngoài sọ đỉnh… tỷ lệ thương tật là 18%.

Ngày 5-4-2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên khởi tố, bắt tạm giam Trọng về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, căn cứ các kết quả trong quá trình điều tra, đến ngày 28-5-2019, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh) quyết định khởi tố Trọng về tội “Giết người”. Kết thúc giai đoạn điều tra, Trọng bị Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa thẩm vấn công khai cũng như trong quá trình điều tra, Trọng cúi đầu thừa nhận hoàn toàn hành vi sai trái. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trọng 7 năm tù về tội “Giết người”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG