
Báo chí tích cực tuyên truyền về Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao
Sau nhiều năm gắn bó với nghề báo, tôi đã đi đến nhiều nơi, gặp nhiều người, biết được những điều muốn biết. Trên những chặng đường đó, những người nông dân An Giang chân chất, hào sảng để lại cho tôi những ấn tượng khó quên. Họ không chỉ biết đến cây lúa, cây màu mà đã trở thành những “kỹ sư chân đất” trong chính công việc của mình.
Đó là những nông dân tiêu biểu, những người đam mê đem cái mới về chốn ruộng đồng, như: Ông Nguyễn Văn Dũng (xã Bình Thủy), ông Từ Bá Đạt (xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú) hay những nông dân xuất sắc bởi doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, điển hình như ông Lê Thanh Long (xã Tân Lợi, TX. Tịnh Biên). Tất cả họ đều cho những người làm báo một góc nhìn chân thật, mới mẻ về hình ảnh người nông dân thời hội nhập.
Cũng với những chuyến đi đó, chúng tôi được lắng nghe những kinh nghiệm về “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”, hay việc áp dụng chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất để bắt kịp xu thế thời đại. Đặc biệt, trang viết của tôi vẫn có câu chuyện nông dân làm du lịch, với những ý tưởng mới mẻ. Là câu chuyện nông dân thời nay làm ăn tập thể, ký kết hợp đồng tiêu thụ để đưa nông sản ra thị trường nước ngoài. Là những mô hình mới, cách làm sáng tạo giúp nâng cao năng suất, chất lượng nông sản. Đó còn là câu chuyện người nông dân ấp ủ ước mơ đưa sản phẩm OCOP do chính bàn tay mình làm nên vươn ra biển lớn.
Đặc biệt, những người làm báo còn đồng hành với nông dân trong tham gia Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao. Quá trình ấy bắt đầu từ những mô hình đầu tiên tại tỉnh An Giang, cho đến mục tiêu thực hiện diện tích 44.051ha trong năm 2025, hướng tới việc xây dựng vùng nguyên liệu lớn đáp ứng nhu cầu xuất khẩu. Bên cạnh đó, câu chuyện xây dựng thương hiệu và xúc tiến thương mại, quảng bá nông sản, sản phẩm OCOP An Giang đến các thị trường tiềm năng cũng được phản ánh đầy đủ qua ngòi bút của những người làm báo tỉnh nhà.
Trong quá trình ấy, tôi thấy được những nụ cười phấn khởi của người nông dân khi được mùa, được giá. Đôi lúc, vẫn có những tiếng thở dài đầy trăn trở khi hạt lúa bấp bênh theo giá thị trường, hay nông sản làm ra không có đầu ra ổn định. Sau tất cả, thứ đọng lại sẽ là niềm tin tưởng của người nông dân với sự hỗ trợ, quan tâm của lãnh đạo tỉnh An Giang, sự hỗ trợ của các cấp, ngành hay những “điểm sáng” kinh tế của tỉnh sau chặng đường phấn đấu.

Trên những trang viết, có nụ cười phấn khởi của người nông dân An Giang
Qua những chuyến đi của mình, tôi cũng chắt lọc cho bản thân những bài học quý báu về sự cần lao. Người nông dân để làm ra hạt lúa, phải dãi nắng dầm sương. Người làm báo để có những tác phẩm chất lượng, phải thật sự dấn thân. Những nhà báo đi trước thường nói với tôi: Người làm báo là phải đi, phải viết và phải yêu quý cuộc đời. Vì vậy, để có những thông tin hay, phản ánh chân thật đời sống, sản xuất, niềm vui, nỗi buồn của người nông dân thì không có con đường nào khác là “chạm” vào thực tế.
Có dịp đi cùng những cán bộ ngành nông nghiệp về với nông dân, tôi còn nhớ lời nói của một người anh công tác ở ngành khuyến nông huyện Châu Phú. Anh bảo: “Nông dân với chúng tôi thì làm, các anh nhà báo thì “la lên” để mọi người cùng biết. Anh em mỗi người mỗi việc, nhưng đều phục vụ cho ngành nông nghiệp, cho sự phát triển của nông dân”. Những lời nói ấy dù đơn giản, nhưng vô cùng chân thật, trở thành nguồn động viên để những người làm báo như tôi càng thêm cố gắng.
Thời gian tới, khi một tỉnh An Giang có núi cao, biển rộng, có tiềm năng nông nghiệp đa dạng và cộng hưởng nhiều thế mạnh, đòi hỏi người làm báo phải thích nghi, nỗ lực để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình. Trong đó, những câu chuyện về đời sống, sản xuất của nông dân sẽ tiếp tục nối dài trên những tác phẩm của đội ngũ những người làm báo. Đặc biệt, bức tranh kinh tế - xã hội phong phú, với gam màu tươi sáng của ngành nông nghiệp, sẽ được phản ánh một cách đầy đủ, toàn diện qua những trang viết đầy tâm huyết của người làm báo trong tỉnh An Giang.
Với vai trò là người truyền tải thông tin chính thống đến cộng đồng, những người làm báo, trong đó bản thân tôi, sẽ viết tiếp hành trình của mình bằng những tác phẩm chất lượng. Trong những tác phẩm ấy, sẽ luôn có giọt mồ hôi, niềm tin và cả nụ cười của người nông dân An Giang thời đại mới.
THANH TIẾN