Những status hay và hài hước ngày 8/3

07/03/2023 - 14:33

Những câu status hay và hài hước dùng đăng mạng xã hội (Facebook, TikTok, Zalo) ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 thay bạn thể hiện "tình cảm" dành cho phái đẹp.

Ngày 8/3 là ngày để chúng ta tôn vinh, ngợi ca phụ nữ trên toàn thế giới. Đây cũng là dịp để chúng ta bày tỏ tình yêu thương, sự quan tâm dành cho những người phụ nữ thân yêu bên cạnh mình.

Bên cạnh những món quà ý nghĩa, hoa tươi chúc mừng chị em, mọi người có thể chia sẻ những câu status hay, hài hước, ý nghĩa trên mạng xã hội Facebook, TikTok, Zalo để "nói hộ lòng mình".

Mọi người có thể tham khảo những câu status hay, hài hước đăng mạng xã hội Facebook, TikTok, Zalo nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 dưới đây:

STT 8/3 hay, hài hước dành cho con trai

1. 8/3 ai cũng hoa hồng. Riêng anh có cả tấm chân tình tặng em.

2. Tình yêu lớn không phải yêu nhiều người. Mà là yêu một người và yêu đến cuối đời. Chúc mừng người phụ nữ của anh ngày 8/3.

3. Gặp em một buổi chiều chiều. Thấy lòng thiếu vắng thế là yêu em. 8/3 thời tiết lại trở trời. Trái tim lỡ nhịp cả đời thương em.

4. Gió nào đong được biển tình. Đập nào ngăn được tình này yêu em. 8/3 này tặng em chút quà. Nhận rồi suy nghĩ chừng nào yêu anh.

5. Hôm nay mùng 8/3. Khen em đẹp quá chắc hẳn là thừa. Anh đây nghĩ mãi chẳng ra. Chỉ thấy đặt vào tim anh là vừa.

6. Kén cá chọn canh, 8/3 này chỉ chọn anh được không?

7. 8/3 có rất nhiều cách để hạnh phúc. Cách đơn giản nhất chính là về bên anh.

8. Không mơ mộng hoang đường. Chỉ mơ giấc mộng bình thường có em. Mùng 8/3 với anh. Sẽ thật hoàn hảo khi được bên em.

9. Cái quan trọng nhất của người đàn ông không phải thần thái. Mà là ngày 8/3 khiến người phụ nữ của mình nở nụ cười thật tươi.

10. Khi là bia lạnh, em làm anh sảng khoái. Khi là dầu gội, em khiến anh vò đầu. Dẫu vậy anh vẫn yêu nhiều. 8/3 này, chẳng hay em đã, đồng tình đi với anh chưa?

11. Đậm hơn cả vị trà xanh. Không ai khác cả, chính là vợ anh. Hôm nay mùng 8/3. Giặt đồ, rửa chén, nấu cơm. Anh xin làm hết để vợ càng yêu.

12. Hôm nay là 8/3, giá hoa thì đắt, giá quà thì cao. Anh đây chỉ có tấm thân. Gửi đến vợ yêu chúng mình vui chung.

13. Hôm nay 8/3, ship cho một tình yêu tuyệt vời. "Đôn chề" thì anh không thiếu. Cơ bản chỉ cần em ngoan.

14. Hôm nay mùng 8/3. Con xin gửi lời cám ơn đến mẹ. Cảm ơn mẹ đã sinh ra. Người trai đẹp nết vợ tương lai được nhờ.

15. Hôm nay 8/3, vợ tôi hậm hực đi ra đi vào. Lương đâu chẳng thấy đồng nào. Thế rồi tức giận, hết vào lại ra.

STT 8/3 hay, hài hước dành cho con gái

1. Gương kia ngự ở trên tường. 8/3 này ta có gặp được người yêu ta?

2. Tôi đang ở độ tuổi, việc gì cũng dám làm, trừ lấy chồng. 8/3 đừng ai hỏi nhiều thêm bực, đi ra đi vào rất là mất vui.

3. 8/3 mong em chân cứng đá mềm, đường xa không mỏi, đường đời bớt gặp âm binh.

4. Em ghét bị tăng cân nhưng em vẫn thích ăn thật nhiều. 8/3 anh không ngại, thì qua đây mời em đi ăn.

5. Em không phải lò vi sóng nhưng vẫn đủ sức hâm nóng trái tim anh.

6. Em đây như búp trên cành. Dễ ăn dễ ngủ lại còn dễ thương. 8/3 rồi em vẫn vậy thôi. Dễ thương dễ nết hết phần người ta.

7. 8/3 không làm hoa để rực rỡ nổi bật. Em làm lá để lặng lẽ xanh.

8. Khoảnh khắc xinh đẹp nhất chỉ xuất hiện khi em là chính mình. 8/3 mong em vui vẻ yêu đời. Tháng năm hạnh phúc chẳng rời xa em.

9. Em là cô gái 3 phải. Phải xinh, phải giỏi, phải giàu. Dù 8/3 hay 20/10 cũng chẳng phiền đến anh.

10. Nếu cuối cùng là hạnh phúc. Thì muộn chút cũng không sao. Dịu dàng thì em không thiếu. Chủ yếu là 8/3 anh thế nào?

11. Em sinh ra không phải để vất vả. Mà để sau này được gả cho anh. Biết yêu là ngu. Nhưng đúng gu thì cũng được. 8/3 rồi em có tìm được người đúng gu?

12. Nhiều khi muốn nhớ một người. Suy đi tính lại thấy lười nên thôi. 8/3 này em vẫn vậy thôi. Nghĩ trái nghĩ phải lại nằm yên thôi.

13. Hôm nay mùng 8/3. Chị em phụ nữ không ra không vào. Chúng mình vốn thật xinh đẹp. Nên luôn xứng đáng có 10 người yêu.

14. Thành phần chính của tôi: 2% dễ thương + 98% độc thân. 8/3 mời tôi đi uống nước, xin đừng đổi thành phần.

15. 8/3 chỉ mong em luôn xinh đẹp rạng ngời như ảnh đại diện Facebook. 

Theo Vietnamnet