Ôm hận vì nâng cấp 'vòng 3'

23/07/2023 - 19:27

Một người phụ nữ vừa mất cả trăm triệu đồng và nguy kịch tính mạng sau khi nâng cấp vòng 3.

Chiều 23-7, TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc Bệnh Viện Thẩm mỹ JW, cho hay vừa mổ nạo áp xe mông cho chị N.D.T. (42 tuổi, ở TP HCM) bị hoại tử nặng.

Chị T. cho biết trước đó đã bỏ hơn 100 triệu đồng để nhờ người thân mua 700cc filler Châu Âu để nhờ một người không có chuyên môn y tế nhiều lần tiêm vào mông, tạo "vòng 3" quả đào thay vì đến bệnh viện.

Các bác sĩ xử trí cứu "vòng 3" cho người phụ nữ

Sau đó, chị này sốt cao, mông sưng phù, đau nhức dữ dội, được một cơ sở y tế cấp cứu xử lý nạo áp xe nhưng tình trạng đau nhức lại tiếp tục tái phát. Tiếp tục, chị tìm hiểu kết nối với một bác sĩ qua Zalo, đồng thời chuyển khoản 70 triệu đồng cho bác sĩ này để "tái tạo mông" nhưng vẫn không khỏi.

Tại Bệnh viện Thẩm mỹ JW, các bác sĩ xác định bệnh nhân viêm nhiễm xuất hiện cả hai bên mông khu trú và xâm lấn xung quanh. Dù đã nạo áp xe hai lần nhưng do filler đã len lỏi sâu vào các mô cơ ở khắp nơi, còn tàn dư filler, khiến mông hiện tại bị sưng phồng, nhiều vùng vón cục lồi lõm. Miệng vết khâu của các lần nạo filler trước đó vẫn còn rò rỉ dịch mủ.

Suốt 3 giờ, các bác sĩ nạo filler để cứu chữa "vòng 3" cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật gặp nhiều thách thức vì filler dường như đã khu trú khắp nơi trong mông, tạo thành cấu trúc tổ ong cực kỳ khó nạo hút, ăn đến tận xương đùi và xương cùng cụt.

Bệnh nhân sẽ được điều trị tích cực bằng kháng sinh mạch và đặt máy VAC chuyên dụng để hút dịch và mô hoại tử từ 7-10 ngày mới hy vọng giải quyết tình trạng áp xe triệt để.

Theo NGUYỄN THẠNH (Người lao động)