Pu Sam Cáp, trong tiếng Thái có nghĩa là “3 quả núi lớn chồng lên nhau”, tọa lạc trên dãy núi cùng tên, ở độ cao từ 1.300 - 1.700m so mực nước biển. Đường lên đây quanh co, gập ghềnh, 2 bên rợp bóng cây cổ thụ phủ đầy rêu phong, tạo nên khung cảnh như bước ra từ truyền thuyết.
Hệ thống hang động này được phát hiện vào năm 2005 - 2011, đã được công nhận là Di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia. Dù sở hữu hơn 10 hang động lớn nhỏ, nhưng hiện tại chỉ có động Thiên Môn và động Thiên Đường được đưa vào khai thác du lịch.

Các khối nhũ đá độc đáo trong hang, gợi hình tượng thiên nhiên sống động
Động Thiên Môn mở ra một không gian kỳ vĩ với những cột nhũ vàng óng ánh, dải nhũ uốn lượn tựa ruộng bậc thang hay những hình thù độc đáo như bút lông, tượng Phật Bà. Cuối hang là khoảng trời rộng lớn, nơi những khối nhũ đá sáng lấp lánh dưới ánh đèn, tạo nên một bức tranh thiên nhiên diệu kỳ.
Tiếp tục hành trình, du khách mất khoảng 30 phút băng rừng để đến động Thiên Đường. Càng đi sâu, vẻ đẹp càng hiện ra rõ nét với các khối nhũ đá gợi hình ảnh hoa lan, hoa ban hay ruộng bậc thang, những biểu tượng đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Đặc biệt, hồ nước trong hang phản chiếu ánh sáng lung linh, khiến khung cảnh càng thêm huyền ảo.

Nhũ đá kỳ ảo như dát vàng
Ngoài khám phá hang động, Pu Sam Cáp còn là thiên đường cho những ai yêu thích trekking, leo núi hay cắm trại giữa thiên nhiên hoang sơ. Du khách đừng quên ghé thăm các bản làng ven đường, lắng nghe những câu chuyện văn hóa, phong tục và thưởng thức đặc sản vùng cao để chuyến đi thêm phần trọn vẹn.
N.Q (Tổng hợp)