Với người Việt, lễ Phật đầu năm là nét văn hóa đặc trưng, thể hiện tư tưởng quay về nẻo thiện. Đến với cửa thiền, người ta dễ dàng bỏ lại sau lưng những phiền não, ưu tư để hướng đến giá trị chân - thiện – mỹ của cuộc sống...
Đến “Nóc nhà miền Tây” những ngày đầu năm mới, du khách không chỉ được ngắm phong cảnh non nước hữu tình, mà còn gửi gắm những nguyện ước tốt lành...
Cứ mỗi dịp lễ, nhiều con đường nội ô TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) ngập tràn sắc hoa, quà các loại. Năm nay cũng thế. Mùng 5 vẫn còn dư âm Tết, lại tươi tắn thêm sự kiện Ngày lễ tình nhân (Valentine,14/2).
Tà Pạ là ngọn núi nhỏ ở huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang), gây ấn tượng mạnh trong tôi bởi những màu xanh ngăn ngắt hòa quyện vào nhau, cứ tĩnh lặng an yên ngày qua ngày.
Những ngày đầu năm mới, Khu Du lịch sinh thái cồn Én và Điểm Du lịch Mỹ Luông (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đang thu hút rất nhiều người dân đến thưởng ngoạn du Xuân, đón Tết...
Trong phiên chợ đặc biệt ấy, sự tất bật, hối hả của giáp Tết thể hiện rõ nét nhất. Người mua vội cho kịp Tết, người bán cũng mong trút gánh nặng hàng hóa để còn lo Tết cho chính mình…
Mai vàng – biểu trưng cho ngày Tết ở miền Nam đã vào mùa khoe sắc. Nhiều người tin rằng những cánh mai vàng rực rỡ sẽ mang lại may mắn, sung túc cho gia đình trong năm mới. Du Xuân trong thời điểm này là dịp thỏa sức ngắm mai, lòng người hòa nhịp cùng tiết Xuân tươi mới căng tràn nhựa sống.
Trong những việc cần chuẩn bị để mỗi gia đình có ngày Tết thật tươm tất, thì không thể thiếu mâm ngũ quả trên bàn thờ gia tiên. Mỗi loại trái cây mang ý nghĩa riêng, cộng hưởng theo tên gọi, hình dáng thành sản phẩm hài hòa.
Hàng trăm công nhân của các công ty thuộc 2 khu công nghiệp lớn của tỉnh An Giang là Bình Long và Bình Hòa đã được vui hết mình, đong đầy cảm xúc với chương trình chăm lo Tết 2024, do tổ chức công đoàn thực hiện.
Thời công nghệ số, Tết cổ truyền dường như cũng hối hả theo nhịp sống hiện đại. Giữa đô thị ồn ào xuất hiện những nồi nấu bánh chưng, bánh tét bập bùng khói lửa, gợi lên không khí đoàn viên ấm áp lạ kỳ...
Mùa Xuân đến cũng là lúc cảnh vật, hoa cỏ, con người trở nên tươi mới và xinh đẹp. Bởi thế, nhiều người tranh thủ có cho mình bộ ảnh chào năm mới, với mong ước 12 tháng tròn phía trước sẽ trọn vẹn, hạnh phúc, vui tươi.
Sáng 31/1, tại công viên Tôn Đức Thắng, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức Chương trình "Tết sum vầy" năm 2024 cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, với chuỗi hoạt động chăm lo, sẻ chia ý nghĩa và ấm áp.
Xưa cũ ở chỗ, nghề đã có từ rất lâu, thời ông bà quen nhai trầu, gắn bó với trầu cau theo dòng chảy lịch sử dân tộc. Xưa cũ còn ở chỗ, những người gắn bó với nghề đều tính thâm niên vài chục năm, chưa từng rẽ ngang công việc khác.
Sự xuất hiện của hoa kiểng từ nhà vườn ra đến chợ là tín hiệu để biết Tết đã cận kề. Cuối năm, nhà nhà, người người bận rộn với đủ việc không kể xiết. Dù bận đến mấy, ai cũng tranh thủ chăm chút cho góc nhà có thêm chút sắc hoa, điểm màu của Tết cho không gian sống.
Hội thi học sinh giỏi cấp trường lần thứ X của Trường THCS Bình Mỹ (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) được tổ chức theo hình thức Thi Đình ngày xưa. Khâu tổ chức chỉn chu khiến tất cả những người có mặt cảm nhận sự trang trọng của hội thi để tìm ra người tài, học rộng.
Đợt thu hoạch đậu nành rau vụ đông xuân diễn ra vào những ngày giáp Tết. Tin vui cây đậu trúng mùa, được giá càng nhân lên niềm phấn khởi cho bà con nông dân xã Phú Xuân (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang). Vậy là Tết năm nay, nhiều gia đình được vụ mùa ấm no.
Mùa này, nhiều loại nông sản chưng Tết đang được chăm sóc chu đáo. Bưởi da xanh căng tròn cũng là mặt hàng được ưa chuộng trên mâm ngũ quả của người Việt.
Trải qua nhiều thăng trầm, nghề tranh kiếng (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) vẫn được lưu giữ, kế thừa và phát triển. Nhiều nghệ nhân luôn mang trong mình lòng yêu nghề, tâm huyết, quyết tâm bám nghề, “giữ hồn” cho nghề truyền thống, góp phần vào việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc…
Ở thị trấn Ba Chúc (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), nhắc đến món ngon đặc sản, thì không thể thiếu bánh phồng mì. Từ những nguyên liệu đơn giản là khoai mì, dừa, sữa, đường, người dân xứ núi tạo ra loại bánh quê thơm ngon độc đáo, có thể ăn liền trực tiếp hoặc nướng giòn.
Nổi tiếng là vùng đất “tiền tam giang, hậu thất lĩnh”, An Giang luôn cuốn hút du khách bởi vẻ đẹp núi non hùng vĩ, sông nước nên thơ và tiềm năng du lịch sinh thái độc đáo. Nếu có dịp, bạn hãy thử làm một chuyến vi vu trên vùng đất này để trải nghiệm hết vẻ đẹp hiền hòa, độc đáo từ cảnh sắc, văn hóa và con người nơi đây.