- Cây thốt nốt cho nước (mật) quanh năm, nhưng thời điểm từ tháng 1 đến tháng 4, cây cho nước ngọt nhiều nhất. Đây cũng là khoảng thời gian bội thu của nguời dân trèo cây lấy mật thốt nốt.Nói đến TP. Châu Đốc, người ta nghĩ ngay đến một địa danh du lịch tâm linh nổi tiếng vùng biên giới An Giang, rất ít khi vắng bóng khách phương xa. Nhưng, thành phố lễ hội ấy vẫn có những nhịp sống rất bình dị, nhẹ nhàng, dường như không bị ảnh hưởng bởi triệu lượt khách đến rồi đi.
… Sẽ chẳng có gì ngoài cơn nắng hao gầy, ngoài những giọt mồ hôi “như mưa ruộng cày”. Bởi đây là thời điểm kiểm tra “3 tiếng nổ” – bước ngoặt quan trọng của chiến sĩ mới nhập ngũ đầu năm 2023.
Một buổi sáng quen thuộc ở nhà ông Đỗ Văn Nư (ấp Phú Trung, xã Phú Thành, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), người người lựa hàng xôm tụ, tưởng chừng như phiên họp chợ nhỏ ở miền quê. Điều đặc biệt là khi đến “chợ” này, người dân không phải tốn tiền mà được rất nhiều sản phẩm đem về.
Từ đường lộ lớn, qua 2 con hẻm nhỏ mới đến vườn dâu tằm Ngọc Bích (xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Không uổng công người tìm kiếm, vườn dâu đang vào đợt trái chín rộ rất đẹp mắt. Khách được thoải mái tham quan vườn, đi kèm là nước giải khát chế biến từ loại trái này theo nhiều công thức khác nhau với giá bình dân.
Sau 3 tháng nhập ngũ, chiến sĩ mới của Trung đoàn Bộ binh 892 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) được học tập, rèn luyện rất nhiều điều mới mẻ, chưa từng trải qua. Trong đó có chuyến du khảo về nguồn ở các khu di tích lịch sử.
Tọa lạc ở thị trấn Óc Eo (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), chùa Kal Pô Prưk không chỉ đặc biệt khi là ngôi chùa Khmer duy nhất ở huyện Thoại Sơn, mà còn là một trong số chùa cổ nhất theo kiến trúc Khmer trên địa bàn tỉnh An Giang.
Tối 6/5, tại công trường Trưng Nữ Vương, Liên đoàn Lao động TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023.
Để tâm đến cuộc sống xung quanh, trăn trở những điều người lớn còn chưa nghĩ đến, Trần Nhựt Hào (lớp 11A2) và La Thế Trân (lớp 11A1, Trường THPT Nguyễn Khuyến, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) dùng khoa học để giải quyết trăn trở ấy.
Có lẽ đây là loại phương tiện thủy "độc nhất vô nhị" ở miền Tây nói riêng, cả nước nói chung, được chế tạo từ đôi bàn tay khéo léo và khối óc sáng tạo của một lão nông An Giang.
Như một dịp hẹn, hễ mưa xuống, cây cối vùng Bảy Núi bừng tỉnh sinh sôi, người ta bắt đầu điểm danh các sản vật sẽ được thưởng thức. Trái trâm là một trong số đó. Loại trái cây dân dã xem như “lộc của trời” xuất hiện từ đồng bằng đến miền núi, nhưng nhiều người phải tìm về Tịnh Biên, Tri Tôn để mua “trâm núi” ăn mới thỏa lòng.
Sáng 30/4, nhà của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đại tá Huỳnh Trí (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) lại rộn rã tiếng trò chuyện của những người lính năm xưa. Hôm nay, mọi người tụ họp về đây, bên mâm cơm cúng anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, nhân Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Ngày vui, mà nghe rưng rưng nỗi nhớ người ngã xuống…
Hình ảnh mấy chiếc xe đẩy vốn đã quen thuộc hàng ngày với người miền Tây. Còn người xứ khác bắt gặp, họ gọi đó là “chợ di động”. Dù hiện nay siêu thị hay cửa hàng tiện ích nhiều, nhưng xe bán hàng di động vẫn được ủng hộ bởi sự tiện lợi, khi ở chợ bán món gì, các xe di động sẽ đều có đầy đủ và hơn hết là khỏi đi khỏi nhà mà vẫn mua hàng theo ý mình...
Là một trong những điểm đến quen thuộc của du khách gần xa khi đến tham quan Tri Tôn (tỉnh An Giang), chùa Tà Pạ (xã Núi Tô) mang nét độc đáo điển hình của những ngôi chùa Khmer. Nhờ nằm ở vị trí đắc địa, được bao quanh bởi đồng ruộng, nên chùa có sức hút đặc biệt đối với du khách tham quan.
Mùa trái cây đặc sản ở huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) đã bắt đầu. Dấu hiệu nhận diện là mấy sạp hàng ven đường, nhỏ gọn, đơn sơ, nhưng luôn bắt mắt. Trong đó, trái trường, còn có tên gọi khác là trái vải rừng gây ấn tượng hơn cả với màu đỏ hấp dẫn, gợi cho du khách sự tò mò về hương vị.
Góc quê ấy nằm bên dòng sông Hậu, thuộc địa phận xã Mỹ Hội Đông (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang), nối liền với huyện Châu Thành bằng bến đò Rạch Gộc. Với bàn tay khéo léo của mình, anh Cao Tấn Để (sinh năm 1988) tỉ mẩn gắn kết tình yêu quê nhà vào từng mô hình thu nhỏ.
Thời điểm này, tại các khu dân cư mới, công viên, trên các cánh đồng lúa... nhiều người đưa con em đến thả diều, tranh thủ xả stress sau những ngày làm việc, lao động, học tập mệt mỏi. Có người yêu thích diều cỡ lớn với giá vài triệu đồng, nhưng đa phần người chơi, nhất là trẻ em chọn mua diều từ 40.000 - 80.000 đồng/con, đảm bảo tiêu chí bền, đẹp để thả ước mơ lên bầu trời.
Người trồng lan vẫn hay nói với nhau: “Vua chơi lan, quan chơi trà”, bởi với vẻ đẹp quý phái, kiêu sa, hoa lan được xem như là “nữ hoàng” của các loài hoa. Những năm gần đây, người chơi lan ngày càng nhiều và đã bình dân hơn với thú chơi này…
Thời gian gần đây, trào lưu tô tượng được giới trẻ đón nhận trở lại ở An Giang. Chỉ từ 10.000 đến vài chục ngàn đồng, người chơi có ngay 1 bức tượng thạch cao trắng với đủ hình thù ngộ nghĩnh kèm khay màu, cọ...
Mô hình tuyến đường hoa là một trong những hoạt động thiết thực được Huyện ủy Chợ Mới (tỉnh An Giang) phát động, nhằm góp phần làm xanh- sạch, - đẹp cảnh quan môi trường, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.
Những ngày này, không khí hân hoan đang ngập tràn trên mọi nẻo đường thị xã vùng biên giới Tịnh Biên (tỉnh An Giang), với cờ hoa rực rỡ chào đón sự kiện lễ công bố thành lập TX. Tịnh Biên...