Tất bật vào vụ hoa màu, trái cây: Nhà vườn rộn ràng chuẩn bị đón Tết

25/01/2026 - 17:21

 - Những ngày cận Tết, khắp các vùng nông thôn của tỉnh An Giang, không khí lao động trở nên nhộn nhịp, rộn ràng hơn bao giờ hết. Từ vườn hoa, ruộng rau đến những vườn cây ăn trái, nhà nhà tất bật chăm sóc, thu hoạch, chuẩn bị nguồn hàng dồi dào phục vụ thị trường, mang theo niềm tin về một cái Tết đủ đầy, sung túc.

Anh Đào Cảnh Bích chăm sóc cúc mâm xôi.

Tại ấp Ngã Con, xã Long Thạnh (tỉnh An Giang), vườn hoa của anh Đào Cảnh Bích những ngày này ngập tràn màu sắc. Hơn 5.000 chậu hoa các loại như cúc mâm xôi đỏ, cúc tím, hướng dương và vạn thọ được sắp xếp ngay ngắn, xanh tốt, chờ ngày xuất vườn. Nhìn từng chậu hoa bung nụ đều tăm tắp, anh Bích không giấu được niềm phấn khởi.

Anh chia sẻ: “Năm nay thời tiết khá thuận lợi, ít mưa dầm, nắng đều nên hoa phát triển tốt, màu sắc tươi và bông nở đồng loạt. Tôi chọn trồng nhiều loại hoa khác nhau để vừa bán lẻ cho bà con trong vùng, vừa bán sỉ cho thương lái. Có đa dạng chủng loại thì dễ xoay trở thị trường, giảm rủi ro nếu một loại hoa bán chậm”.

Không chỉ cúc mâm xôi, xã Long Thạnh còn trồng nhiều loại hoa khác như hướng dương, màu gà, cát tường, vạn thọ…

Theo anh Bích, cúc mâm xôi và vạn thọ vẫn là “chủ lực”, bởi nhu cầu cao vào dịp Tết, trong khi cúc tím và hướng dương lại được khách trẻ ưa chuộng để trang trí nhà cửa, quán cà phê. “Mình làm nông bây giờ cũng phải tính toán linh hoạt, nắm thị hiếu của người tiêu dùng để sản phẩm bán ra thuận lợi. Thấy hoa lên đẹp, thương lái hỏi thăm liên tục là trong bụng đã thấy Tết đến gần rồi”, anh cười vui.

Nhân công thu hoạch ớt cho gia đình ông Võ Văn Nhàn.

Ở ấp Công Sự, xã U Minh Thượng (tỉnh An Giang), ông Võ Văn Nhàn sở hữu 80 công đất, chia thành 3 khu vực trồng gừng, dưa gang, củ nùng và ớt. Mỗi loại cây, mỗi thời điểm lại mang một câu chuyện giá cả khác nhau, nhưng tựu trung, ông vẫn giữ tinh thần lạc quan.

Ông Nhàn cho biết: “Gừng năm nay giá có giảm so với Tết trước, nhưng bù lại ớt lại trúng lớn. Đầu vụ tôi bán được tới 110.000 đồng/kg, nay giảm còn 55.000 đồng/kg, song vẫn là mức cao, nông dân lời khá”.

Gia đình ông Võ Văn Nhàn tưới nước cho rẫy màu.

Không chỉ dựa vào một loại cây trồng, ông Nhàn phân chia diện tích hợp lý để “lấy ngắn nuôi dài”. Dưa gang, củ nùng thu hoạch gối đầu, giúp dòng tiền xoay vòng liên tục. Đặc biệt, việc chủ động vận chuyển cũng góp phần giảm chi phí. “Thu hoạch củ nùng với gừng, tôi dùng xe tải chở qua Vị Thanh bán, khỏi qua trung gian nên không đến mức lỗ. Làm nông giờ phải tính toán từ khâu trồng tới khâu bán thì mới yên tâm ăn Tết”, ông nói.

Giọng ông Nhàn đầy phấn khởi: “Có lên, có xuống nhưng nhìn chung năm nay vẫn là năm được mùa, được giá. Còn làm còn có thu, vậy là vui rồi”.

Nông dân xã Long Điền trúng giá mít ruột đỏ.

Không khí phấn khởi còn lan tỏa tại các xã: Mỹ Đức, Long Điền và U Minh Thượng, nơi vụ mít cận Tết đang ở mức giá cao. Nhiều nhà vườn cho biết, nhờ đầu ra ổn định, thu nhập năm nay khá hơn hẳn.

Ông Nguyễn Trung Hậu, ngụ ấp Mỹ Quý, xã Long Điền (tỉnh An Giang), hùn vốn với hai người em trồng hơn 10 ha mít ruột đỏ, tương đương khoảng 7.000 gốc, cây được 3 năm tuổi. Vào cao điểm thu hoạch, vườn của ông có thể cho sản lượng tới 5 tấn trong vòng 7 ngày, thu liên tục cho đến Tết.

Ông Hậu chia sẻ: “Cây mít ruột đỏ tuy vốn đầu tư ban đầu cao, nhưng bù lại hiệu quả kinh tế ổn định. Vào dịp cận Tết, nhu cầu tăng mạnh, thương lái vô tận vườn thu mua nên bà con rất yên tâm. Nhìn trái chín đầy cây là thấy không khí Tết rồi”.

Theo ông, điều vui nhất không chỉ là tiền lời, mà còn là cảm giác công sức cả năm được đền đáp. “Mình cực từ lúc xuống giống, chăm bón, đến khi thu hoạch. Tết tới, có tiền lo cho gia đình, sắm sửa đầy đủ là thấy ấm lòng”.

Nông dân ấp Sóc Cung, phường Vĩnh Thông thu hoạch củ cải trắng.

Tại ấp Sóc Cung, phường Vĩnh Thông (tỉnh An Giang), gần như nhà nào cũng trồng củ cải trắng. Đây là loại nông sản ít tốn công chăm sóc, vốn đầu tư không nhiều nhưng hiệu quả kinh tế ổn định, đặc biệt là vào dịp Tết khi nhu cầu làm dưa tăng cao.

Theo nhiều nông dân, chỉ cần bán củ cải tươi từ 5.000 đồng/kg là nông dân đã có lời. Hiện nay, mỗi ngày thương lái thu mua từ 5 - 6 tấn củ cải tại ấp Sóc Cung.

Anh Cao Văn Của, ngụ ấp Giàn Gừa, xã Sơn Kiên chia sẻ với cán bộ Hội Nông dân tỉnh về quy trình trồng dưa lưới an toàn.

Những ngày cận Tết, nhà màng trồng dưa lưới của anh Cao Văn Của, ngụ ấp Giàn Gừa, xã Sơn Kiên (tỉnh An Giang) lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch thứ hai đầy hứa hẹn. Trên diện tích 1.300m², mô hình nông nghiệp công nghệ cao của anh tiếp tục khẳng định hiệu quả rõ nét.

Vụ đầu tiên, dù số lượng trái còn hạn chế, anh vẫn xuất bán được khoảng 5 tấn dưa, thu lãi hơn 80 triệu đồng. Sang vụ này, dưa phát triển vượt trội hơn, trái to, đồng đều, mẫu mã đẹp và vị ngọt đậm hơn. Thương lái tìm đến thu mua ngay tại vườn, giá bán ổn định, mang lại nguồn thu khả quan.

Anh Của vừa lựa dưa vừa cười nói: “Mấy bữa nay tui coi dưa còn kỹ hơn coi lịch Tết, chỉ mong bán nhanh cho kịp chợ, có đồng ra đồng vô sắm sửa cho gia đình ăn Tết”.

Bài và ảnh: ĐẶNG LINH