Thổ Châu chăm lo an sinh xã hội

16/01/2026 - 05:00

 - Thổ Châu xác định an sinh xã hội là việc làm thường xuyên. Từ nguồn lực địa phương và vận động xã hội hóa, chính quyền tập trung hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách bằng những phần việc cụ thể, kịp thời.

Chính quyền đặc khu Thổ Châu tận dụng mọi nguồn lực chăm lo gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐỨC TOÀN

Ông Lê Minh Tuấn trước đây từng tham gia lực lượng du kích xã Tây Yên trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Năm 1993, ông cùng gia đình ra xã đảo Thổ Châu (nay là đặc khu Thổ Châu) sinh sống. Đến nay, khi con cháu trưởng thành, kinh tế ổn định, ông vẫn không khỏi xúc động trước sự quan tâm của chính quyền: “Địa phương luôn thăm hỏi, động viên cựu chiến binh và gia đình chính sách như chúng tôi. Nhìn thấy đời sống người dân ngày càng nâng lên, tôi vô cùng phấn khởi. Trong khả năng của mình, tôi sẽ đóng góp, chung tay cùng chính quyền chăm lo cho những người yếu thế trên địa bàn”, ông Tuấn bộc bạch.

Phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, những năm qua, chính quyền và Nhân dân đặc khu Thổ Châu quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, cựu chiến binh. Song song đó, công tác chăm lo cho hộ có hoàn cảnh khó khăn được triển khai đồng bộ.

Anh Trần Quốc Phương - công chức Phòng Kinh tế đặc khu Thổ Châu cho biết, trên địa bàn đặc khu có 6 gia đình chính sách, 11 người có công; 2 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo. Hộ nghèo là những hộ neo đơn, bệnh tật không còn sức lao động và không có khả năng thoát nghèo. Từ thực tế đó, chính quyền đặc khu Thổ Châu tận dụng các nguồn lực tại địa phương; các đoàn lãnh đạo Trung ương, tỉnh đến thăm để hỗ trợ kịp thời cho những hoàn cảnh khó khăn. “Cán bộ, đảng viên Chi bộ Ủy ban nhân dân xã duy trì việc đóng góp với tổng số tiền hằng tháng 300.000 - 500.000 đồng để hỗ trợ 1 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, sống cùng ông bà tuổi đã cao”, anh Phương chia sẻ.

Hiện, đặc khu Thổ Châu thực hiện chi trả bảo trợ xã hội hằng tháng hơn 19 triệu đồng. Hỗ trợ tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo; bàn giao nhà đại đoàn kết, giải quyết mai táng… Thổ Châu chi đầy đủ cho các đối tượng theo chủ trương của Đảng, Nhà nước… Mới đây, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác, Đảng bộ, chính quyền đặc khu Thổ Châu tổ chức đoàn đến thăm hỏi, tặng quà 33 hộ gia đình. Mức tặng là 400.000 đồng/người bằng tiền mặt, tổng kinh phí thực hiện 13,2 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Thổ Châu Trần Quốc Giang cho biết, đặc khu chủ động rà soát, lập danh sách đúng đối tượng thụ hưởng, đảm bảo việc tặng quà công khai, minh bạch, đúng quy định và kịp thời. Hoạt động tặng quà không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, trách nhiệm của các cấp, ngành đối với Nhân dân vùng biển, đảo. Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền địa phương.

Đặc khu Thổ Châu hiện có dân số hơn 1.800 người. Năm 2026, địa phương phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo dưới hoặc bằng 0,2%; tỷ lệ hộ cận nghèo dưới hoặc bằng 0,5%; hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; hộ dân sử dụng điện thắp sáng đạt 100%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

Thời gian tới, đặc khu Thổ Châu tiếp tục thực hiện tốt các chính sách xã hội và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách xã hội. Quan tâm chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Thực hiện tốt các chương trình y tế mục tiêu và các chương trình y tế khác. Dịp Tết Nguyên đán sắp tới, Ủy ban nhân dân đặc khu chủ trương bố trí để các tổ chức, cá nhân thăm và tặng quà các đối tượng trên trong dịp Tết Nguyên đán đảm bảo theo tinh thần “Không ai bị lãng quên, không ai bị bỏ lại phía sau”.

Việc thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh xã hội tại đặc khu Thổ Châu không chỉ là trách nhiệm mà còn là minh chứng cho sự đoàn kết, thống nhất giữa ý Đảng và lòng dân nơi đầu sóng ngọn gió.

ĐỨC TOÀN