Kết quả tìm kiếm cho "Đùm bọc nhau"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 279
Năm 2026 đánh dấu 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2026) - một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong hành trình tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Với chủ đề "Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng", Ngày Gia đình Việt Nam năm nay không chỉ là dịp để mỗi người hướng về mái ấm của mình, mà còn là cơ hội để nhìn nhận sâu sắc hơn vai trò của gia đình trong sự phát triển của đất nước.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Kazan, ngày 17/6, tại thành phố Kazan, Liên bang Nga, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga.
Không chung dòng máu, chẳng cùng quê hương, nhưng dưới mái nhà chung của Trung tâm Công tác xã hội Hà Giang, phường Hà Giang 2, 42 trẻ em mồ côi, 7 người cao tuổi và 7 người khuyết tật đang cùng nhau viết nên câu chuyện về tình thân và nghị lực sống. Với nhiều người, nơi đây là điểm tựa sau những biến cố, mất mát tưởng chừng không thể vượt qua; là ngôi nhà thứ hai giúp họ tìm lại niềm tin, sự sẻ chia và hơi ấm của tình người. Trong vòng tay yêu thương, chăm sóc tận tụy của đội ngũ cán bộ trung tâm, những nỗi đau dần được xoa dịu, những mảnh đời kém may mắn có thêm động lực vươn lên, còn những đứa trẻ mồ côi tiếp tục được học tập, nuôi dưỡng và chắp cánh cho những ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn.
Tết Roya Haji còn gọi là Tết của sự yêu thương và tha thứ của đồng bào Chăm theo Hồi giáo (Islam) ở An Giang. Năm nay, Tết Roya Haji diễn ra từ ngày 27 đến 29/5, đây là dịp đồng bào Chăm sum vầy, gìn giữ bản sắc văn hóa và lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng.
Với người dân xã Tân Hội (tỉnh An Giang), chú năm Sinh, sáu Khanh, tư Hiền hay ba Xây… được xem là “những người ăn cơm nhà, lo cho hàng xóm”. Nhiều năm tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, họ luôn “trên từng cây số” hỗ trợ lực lượng công an giải quyết mâu thuẫn trong dân, bắt trộm cắp, cướp giật ở địa phương.
Mắc ung thư máu từ nhỏ, nhiều lần phải nhập viện điều trị kéo dài nhưng em Đào Như Ý - học sinh lớp 7 Trường Trung học cơ sở Đông Hòa 1, xã Đông Hòa vẫn chưa từng muốn rời lớp học. Với em, được đến trường là động lực để tiếp tục chiến đấu với bệnh tật.
Trải qua chiến tranh và nhiều năm công tác ở cơ sở, bà Lê Tiến Hương, ngụ xã Vĩnh Xương luôn giữ trọn niềm tin và sự gắn bó với Đảng.
Thay vì rời quê tìm việc, nhiều người trẻ ở An Giang lựa chọn ở lại, tận dụng điều kiện sẵn có để phát triển sinh kế. Từ nuôi ong ruồi đến trồng dưa lưới trong nhà kính bước đầu mang lại hiệu quả, cho thấy lập nghiệp tại quê là hướng đi khả thi.
Dù sự sống hằng ngày phải duy trì bằng thuốc và thiết bị y tế, các bệnh nhân chạy thận chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc. Họ vẫn kiên cường chiến đấu với bệnh tật, chắt chiu từng ngày sống bên gia đình.
Những ngày này, dòng người nối dài trở về đất Tổ linh thiêng ở Phú Thọ để dự Lễ hội Đền Hùng năm 2026 và để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Vua Hùng đã có công dựng nước.
Sở hữu chiều cao kỷ lục 2,28m, lúc sinh thời, ông Trần Thành Phố (ở Bắc Ninh) không cảm thấy tự ti mà luôn vui vẻ và hòa đồng, trò chuyện tếu táo với mọi người.
Trên Côn Đảo, có những cây bàng già đứng lặng giữa gió mặn. Lá bàng dày, bóng bàng rộng, chở che từng bậc thềm đá, từng lối đi quanh các trại giam, như thể một thời đau đáu vẫn còn neo lại. Người ta bảo, bàng là “cây của đảo”, nhưng với nhiều người Nam Bộ, bàng còn là một dấu mốc ký ức: Nơi Bác Tôn từng sống những tháng năm bị giam cầm, nơi ý chí không chịu khuất phục được giữ kín như một ngọn lửa.