Kết quả tìm kiếm cho "đình Thoại Ngọc Hầu"
Kết quả 445 - 456 trong khoảng 1148
"Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên" là bốn câu thơ Bác Hồ tặng cho Liên phân đội Thanh niên xung phong 312, khi Bác đến thăm và nói chuyện với toàn thể cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong đang làm nhiệm vụ tại cầu Nà Cù (thôn Nà Tu, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, ngày 20/3/1951). Bốn câu thơ đã trở thành phương châm sống và hành động không chỉ của Thanh niên xung phong mà cả thế hệ trẻ Việt Nam.
Sau buổi lao động và trên đường về nhà, em Nguyễn Hoàng Phúc (sinh năm 1993, ngụ khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) không may bị va chạm giao thông rất nghiêm trọng. Sau thời gian chạy chữa gần 1 năm, những di chứng chấn thương vùng đầu của em vẫn chưa thể khỏi. Gia đình của Hoàng Phúc rất cần sự san sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng để giúp em tiếp tục phục hồi chức năng, tìm kiếm cơ hội phục hồi sức khỏe.
Sáng 4/7, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết; Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư, cùng lãnh đạo TP. Châu Đốc và huyện Thoại Sơn đã đến viếng, dâng hương tưởng niệm nhân kỷ niệm 193 năm Ngày mất danh thần Thoại Ngọc Hầu (mùng 6/6/1829 - mùng 6/6/2022), tại lăng Thoại Ngọc Hầu (TP. Châu Đốc) và đình thần Thoại Ngọc Hầu (huyện Thoại Sơn).
Ngày 1/7, Hội Khoa học lịch sử tỉnh An Giang phối hợp Thành ủy, UBND. TP Châu Đốc, Hội Khoa học lịch sử tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thảo khoa học chủ đề “Nhân vật lịch sử Châu Thị Tế (1766-1826)”, nhằm tôn vinh những công lao, đóng góp to lớn của bà đối với sự phát triển của vùng đất Tây Nam Bộ nói chung và An Giang, Châu Đốc nói riêng.
Ai đó đã từng nói: “Có một nơi để về đó gọi là nhà. Có những người yêu thương đó gọi là gia đình. Có được cả 2 điều trên, đó chính là hạnh phúc”. Gia đình - 2 tiếng thiêng liêng trong cuộc sống mỗi người và cũng chính là nơi chốn bình yên, ấm áp nhất trong tim mỗi người.
Đó là hoàn cảnh bất hạnh của chị Trần Thị Kim Cương (33 tuổi, ngụ khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) khi liên tiếp gặp cảnh đau bệnh từ nhiễm COVID-19 nặng đến sốt xuất huyết và đến nay là bị viêm amidan nặng.
Các nhà làm phim Việt đang tích cực đưa các giá trị văn hóa bản địa lên màn ảnh rộng để quảng bá với quốc tế
Chiều 27/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang công bố kết quả tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú - THPT An Giang.
Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tổ chức, đơn vị đã triển khai thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố nhằm tạo môi trường cho các bạn trẻ tham gia trải nghiệm đời sống sinh hoạt hàng ngày của gia đình Việt.
Mặc dù siêng năng làm lụng cả đời nhưng cảnh nghèo, túng thiếu vẫn đeo bám họ. Nay trong tuổi già, họ cũng phải vất vả kiếm từng đồng để chạy chữa bệnh tình và chăm lo cho con cháu.
Nếu bạn muốn co một Ngày Quốc tế Yoga (21/6) đáng nhớ, thoát khỏi cái nắng hè oi bức của đô thị, 5 điểm đến thiên nhiên dưới đây rất lý tưởng để thả lỏng cơ thể, hấp thụ nguồn năng lượng từ thiên nhiên trong lành.
Hai bên nhất trí cần triển khai các biện pháp tăng cường hơn nữa quan hệ mọi mặt, nâng kim ngạch thương mại song phương đạt mục tiêu 15 tỷ USD ngay trong 2022, đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực.