Kết quả tìm kiếm cho "Xiết chặt"
Kết quả 61 - 72 trong khoảng 136
Chỉ vì vài trăm ngàn đồng mà Trần Văn Tèo (sinh năm 1981) và Võ Văn Rồng (sinh năm 1976, anh vợ Tèo, cùng ngụ khóm Vĩnh Tây 2, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) bất chấp quy định về phòng, chống dịch COVID-19, sẵn sàng cấu kết các đối tượng bên ngoài, tìm cách đưa người từ Campuchia vào nội địa.
Họ yêu màn bụi trắng như sương, yêu từng nhịp đục đẽo thả hồn vào đá, yêu luôn cả những thời khắc “tô son điểm phấn” cho sản phẩm. Không yêu sao được, khi nghề thấm vào máu, vào tim từ thuở nhỏ, trở thành nguồn thu nhập chính khi trưởng thành. Đằng sau giá trị kinh tế, họ muốn tìm kiếm sự an yên của làng nghề mấy mươi năm. Tôi muốn kể về câu chuyện của vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Sĩ (ngụ ấp Tây Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).
'Những việc làm thiện nguyện cao đẹp của anh Cường như những bông hoa sen sẽ tiếp tục tỏa hương thơm, nhắc nhở và khơi dậy hơn nữa những trái tim nhân ái, những lẽ sống cao đẹp, cống hiến vì cộng đồng và xã hội'.
Sáng 10-8, Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) phối hợp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường, xã đồng loạt ra quân kiểm tra người lưu thông trên đường. Qua đó, tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm xiết chặt việc sử dụng giấy đi đường; việc bố trí lịch trình làm việc, sản xuất-kinh doanh trong thời gian giãn cách xã hội đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.
Chiều 9-7, đoàn công tác UBND tỉnh và các sở, ngành tỉnh An Giang do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh dẫn đầu đã đến khảo sát tại Chốt kiểm soát dịch Vàm Cống (phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên) về việc dừng, kiểm soát phương tiện vào địa bàn.
Theo Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, Bộ Công thương, hàng năm, cả nước xảy ra khoảng từ 400 - 500 vụ tai nạn do điện, làm 350 - 400 người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương, trong đó, 70% số vụ tai nạn có nguồn gốc từ mất an toàn trong quy trình sử dụng điện tại gia đình, sinh hoạt và 15% do trục trặc trong khâu sản xuất, 5% còn lại thuộc về các vi phạm khác. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, cộng đồng cũng như đảm bảo cho lưới điện vận hành an toàn, liên tục, Điện lực Châu Đốc luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền an toàn điện.
Những ai gắn bó với hoạt động từ thiện hỗ trợ bệnh nhân ung thư vú nói riêng, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài tỉnh nói chung đều quen thuộc với chị Nguyễn Thị Kim Hằng (ngụ phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang). “Cô thợ may tử tế” là cách mọi người gọi chị Hằng từ khi biết câu chuyện chị nỗ lực vượt lên trở ngại khuyết tật đôi chân để gầy dựng sự nghiệp và không ngưng nghỉ các hoạt động kết nối cộng đồng làm từ thiện.
Ngày 24-6, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cho ý kiến một số nội dung trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang và các vấn đề quan trọng khác.
Ngày 13-6, tại Cửa khẩu Quốc tế sông Tiền (xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang), Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang đã làm việc với lãnh đạo 5 huyện, thị xã, thành phố biên giới về tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Tân Châu, An Phú, Châu Đốc, Tịnh Biên, Tri Tôn). Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.
Thời gian gần đây, biên giới An Giang liên tiếp phát hiện các ca nhiễm COVID-19 và được cách ly ngay khi nhập cảnh, không để dịch bùng phát trong cộng đồng. Điều đó cho thấy hiệu quả của việc kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, tất cả các đường mòn, đường tắt, kênh rạch thông qua biên giới; không để sót lọt người xuất, nhập cảnh trái phép, trốn cách ly. Đằng sau những thành công ấy là dáng hình, là mồ hôi, vất vả của hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ - lá chắn dọc đường biên.
Từ chiều tối 23-25/5 tới, Bắc Bộ có mưa rào và dông; riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-150 mm/đợt, có nơi trên 150 mm/đợt.
Cuối tháng 3, nắng gió phả hơi nóng rát mặt người, khiến người ta ngại ra khỏi nhà, ngại đối mặt với thời tiết khó chịu. Thế nhưng, dọc theo tuyến biên giới, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đang “sống chung” với nắng nóng, với áp lực nặng nề trên vai. Với họ, mùa nắng đầu tiên đã vượt qua được thì mùa thứ 2 sẽ vượt qua được thôi!