Kết quả tìm kiếm cho "bà Bùi Thị Bế"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 623
Có một đội thiện nguyện sống cho mình vào ban ngày, cho mọi người vào ban đêm. Họ rong ruổi khắp nẻo đường từ phố thị đến làng quê biên giới, mang lại chút bình yên, sự giúp đỡ quý giá đối với người lỡ đường.
Sáng 4/7, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 – 2029) tiến hành phiên chính thức và hoàn thành toàn bộ chương trình đại hội.
Nỗi ám ảnh lớn của chị em mỗi dịp hè sang là làn da bị đen, rám bởi ánh nắng mặt trời, dưới đây là một số nguyên tắc cơ bản trong quá trình dưỡng trắng da mùa hè.
Chạng vạng hôm ấy, dường như sông cũng khóc. Anh tôi đã mãi mãi ký gửi giấc mơ của mình cho dòng sông, những giấc mơ dằng dặc vô tận…
Với đường hướng “Vì đạo pháp, vì dân tộc”, tôn chỉ hành đạo “học Phật, tu nhân”, thể hiện lòng nhân ái, tình yêu thương con người, các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo (PGHH) trên địa bàn thị trấn Phú Hòa (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện - xã hội mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.
Rau hẹ rất quen thuộc với người Việt trong những bữa ăn, tuy nhiên không chỉ là thực phẩm nó còn có tác dụng chữa bệnh.
Vì một môi trường xanh, các doanh nghiệp có trách nhiệm hướng đến tiêu chuẩn ESG môi trường, xã hội, quản trị. Đây là bộ ba tiêu chuẩn để đo lường mức độ phát triển bền vững và tác động của doanh nghiệp đến cộng đồng. Nói đến môi trường trong đó có góp phần của tiêu thụ năng lượng, thì motor 3 pha hiệu suất cao IE2, IE3 là giải pháp giảm thiểu điện năng tiêu thụ.
Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang đã đến thăm và trao tổng cộng 50.500.000 đồng, do bạn đọc hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân nghèo, người già neo đơn và trẻ em mồ côi… trong tháng 5/2024.
Mưa đầu mùa nhẹ nhàng như cô thôn nữ vừa mới lớn, hương thơm đồng nội thật tinh khôi, những hạt sương long lanh như pha lê treo trên đầu ngọn cỏ, sóng lúa xanh mượt nhấp nhô theo làn gió, xa xa... những rặng tre già cong gọng vó bên dãy nhà tranh, có lọn khói bếp với vũ điệu êm đềm trên mái lá. Ôi quê hương tôi, mộc mạc yên bình như cuộc sống của những con người nơi đây.
Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên cựu chiến binh (CCB) xã Hiệp Xương (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) đi đầu trong các hoạt động, phong trào ở địa phương, trong đó có việc tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Qua đó, tạo sức lan tỏa và chuyển biến mạnh về nhận thức, hành động trong cộng đồng dân cư, chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Chỉ 4 từ ấy thôi, đã gợi lên biết bao cảm xúc, đưa "người quê năm cũ" về những miền ký ức. Nắm bắt tâm lý ấy, nhiều lễ hội bánh dân gian, bánh truyền thống được tổ chức, làm sống lại những món ăn tưởng chừng đã... “hết thời”.
Chiều nay (30/5), tại TP Đà Nẵng, Đoàn Thể thao học sinh Việt Nam làm lễ xuất quân tham dự Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á (Đại hội) lần thứ 13 năm 2024.