Kết quả tìm kiếm cho "buông thả"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 218
Bên cạnh các điểm đến nổi tiếng là di sản thế giới Hội An, Mỹ Sơn..., trong nhiều năm qua, tỉnh Quảng Nam còn thiết kế nhiều điểm du lịch cộng đồng tạo chuỗi điểm đến giúp khách du lịch hòa cùng không gian địa phương, tai nghe mắt thấy nét riêng của nhiều làng quê, cộng đồng.
Đó là hoàn cảnh của bà Đỗ Thị Sổi (sinh năm 1958, ngụ ấp Hòa Thành, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn) bị bệnh lao phổi và bà Trần Thị Đẹt (sinh năm 1965, ngụ ấp Bình Trung, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới) bị bệnh suy thận mãn. Cả 2 trường hợp đều đang rất khó khăn, không tiền đến bệnh viện chữa trị.
Trương Toàn Thiện (sinh năm 1978, ngụ khóm Đông An 2, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) thích sống buông thả, ham chơi và trở thành đối tượng nghiện chất ma túy. Để thỏa mãn cơn nghiện ngày càng tăng, Thiện sử dụng 2 loại ma túy cùng lúc.
Tôi nghĩ, chẳng có cách diễn tả nào phù hợp hơn điều ấy. Hoa sữa đi vào thơ ca đầy trữ tình, lãng mạn, nhưng khiến không ít người “vỡ mộng” vì mùi hương cá tính của chúng. Vậy mà, trót yêu Hà Nội rồi, thì khi rời xa, mùi hương ấy vấn vít trong tâm khảm. Muốn quên, không quên được. Muốn nhớ, lại xa vời vợi…
Cùng mang tiền án nên Dương Thanh Phú (sinh năm 1994, ngụ khóm Bình Khánh 1, phường Bình Khánh) và Nguyễn Thế Được (sinh năm 1989, ngụ khóm Đông An 6, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) không xa lạ nhau. Mối quan hệ bạn bè này được duy trì bằng cách… cùng đi phạm tội, rồi bỏ trốn.
Đầu tháng 9 (âm lịch), con nước lũ chỉ lên mấp mé bờ ruộng khiến cho dân câu lưới chồng chất nỗi lo. Để trang trải cuộc sống gia đình, nhiều người đã chọn hướng mưu sinh khác, trong khi vẫn có số ít cố gắng níu giữ hy vọng vào con nước cuối mùa.
Trong khi nhiều người đang loay hoay không biết “nuôi con gì, trồng cây gì” để ổn định cuộc sống, thì 4 năm nay, chàng trai trẻ Phạm Văn Diện (SN 1987, xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) lại đang rất thành công với mô hình nuôi ốc nhồi, cho thu nhập gần 400 triệu đồng mỗi năm.
Trương Thành Ngọc (sinh năm 1992, ngụ xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) tuy còn trẻ nhưng lại không thích học và lười lao động. Ngọc nghỉ học, bắt đầu trở thành đối tượng “cần chú ý” ở địa phương.
Sau khi có hơi men trong người, trên đường trở về nhà, Lê Bảo Tâm (sinh năm 1991, ngụ ấp Phú Thuận A, xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) nhớ lại việc bà N.T.T.L (sinh năm 1955, hàng xóm) nhờ qua kiểm tra hệ thống nước, nên ghé lại. Ý tốt bỗng chuyển thành ý đồ xấu trong tích tắc, đưa Tâm vào vòng lao lý.
Sau khi nhậu say, Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1984, ngụ ấp Hòa Hưng, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) trở về nhà. Thấy người hàng xóm Đ.T.N. (sinh năm 2006) đang phụ giúp dọn dẹp trong nhà, Thanh gây sự, dùng dao rượt đuổi người này vô cớ. Hậu quả, Thanh phải nhận án phạt tù thích đáng.
Tuổi đời trẻ, tương lai còn ở phía trước, nhưng Đặng Hữu Tâm (sinh năm 1994, ngụ xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) lại sống buông thả, ham chơi. Dần dần, Tâm sa ngã, trở thành đối tượng nghiện ngập, phạm tội để bị nhốt cuộc đời mình vào trại giam.
Với ý chí, nghị lực và khối óc sáng tạo, anh Nguyễn Văn Luận (SN 1982, trú tại thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) đã "hô biến" hơn 2ha ruộng hoang thành ao nuôi ốc nhồi cho thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm. Gia đình anh đã có bước ngoặt đổi đời kể từ đó.