Kết quả tìm kiếm cho "chiến sĩ tại"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 64
Cùng với cả nước phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, nơi biên thùy, có những người sẵn sàng từ chối việc nhẹ nhàng, nhận lấy phần gian khổ, hy sinh - họ là những cán bộ, chiến sĩ mang quân hàm xanh, ngày đêm canh gác, phòng, chống dịch ở tuyến đầu.
Nhóm đạo diễn Mai Thanh Tùng, Tạ Huy Cường, Vũ Minh Ly đã thực hiện MV cổ vũ tinh thần các bác sĩ, chiến sĩ và người dân cả nước trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 mang tên “Tự hào Việt Nam”, phát trên kênh Youtube ngày 24-4.
Năm nay, quá trình huấn luyện chiến sĩ mới rơi vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Vì thế, các mặt công tác huấn luyện, sinh hoạt tại các doanh trại được thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế, quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào.
“Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định: “Chống dịch như chống giặc”. Nhưng so với thời chiến, chúng ta hiện nay có rất nhiều thuận lợi về cơ sở vật chất, phương tiện, con người. Chính vì thế, không thể nào không thắng lợi trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19. Nếu không thể thắng, đó là lỗi thuộc về chúng ta, chẳng phải do khách quan”- đại tá Phạm Thành Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang chia sẻ.
Mỗi giai đoạn, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được đẩy lên cao hơn. Đồng lòng với những quy định theo khuyến cáo, người dân huyện Phú Tân (An Giang) chung tay thực hiện với tinh thần và trách nhiệm cao, mong dịch bệnh sớm đi qua, nhịp sống miền quê sẽ lại trở lại bình yên như vốn có.
Năm nay, quá trình huấn luyện chiến sĩ mới rơi vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát. Vì thế, các mặt công tác huấn luyện, sinh hoạt tại các doanh trại quân đội cũng thay đổi để phù hợp tình hình thực tế, với quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào doanh trại.
Những ngày cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhiều người cảm thấy buồn chán, khi phải thực hiện cách ly xã hội hoặc cách ly tập trung. Nhưng ít ai hình dung được rằng, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đang dãi nắng dầm sương, chịu đựng vất vả, để giữ gìn bình yên trên tuyến biên giới. Bữa cơm ăn vội, giấc ngủ không sâu, áp lực nặng nề từng giây, từng phút... là những gì họ đang đối mặt.
Đêm thứ 13, chẳng ai nỡ ngủ. Mọi người dọn cái này, dẹp cái kia, kiểm tra lại một lần nữa xem có bỏ sót món đồ nào không. Họ bận rộn nghe điện thoại của người thân, bạn bè, chốt thời gian đến đón. Chúng tôi cũng vậy, thu dọn gọn gàng hành trang, chuẩn bị trở về nhà sau thời gian dài đi công tác. Bóng tối đặc quánh bởi tiếng trở mình mông lung.
Trước diễn biến của dịch bệnh như hiện nay, lực lượng công an đã chủ động các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đó là đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, dùng nước sát khuẩn… Hình ảnh những chiến sĩ công an gắn với các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trong nhiều ngày qua tiếp tục củng cố niềm tin, sự đồng lòng đến người dân cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
Khi đến khu vực cách ly Trường Quân sự tỉnh (thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn, An Giang), 233 công dân đã trải qua một chặng đường rất dài từ Hàn Quốc về Việt Nam, mang nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, mà căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi là chủ đạo. Thấm thoắt, 14 ngày cách ly y tế đã hoàn tất, họ đủ điều kiện trở về quê nhà. Giây phút chia tay nhau, chia tay cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự tỉnh, biết bao lưu luyến, bịn rịn chất chứa trong cái nắm tay, cái ôm và nụ cười ấm áp…
Tuần trước, tôi có dịp tham gia “hành trình đặc biệt” với các thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự tại Lữ đoàn 950 (huyện đảo Phú Quốc, Kiên Giang). Tuần này, tôi trở lại Phú Quốc, cũng tham gia một hành trình đặc biệt không kém: cùng người nhà đi thăm tân binh. Nếu chuyến đi trước là khởi đầu cho sự trưởng thành, rèn luyện của các chiến sĩ mới, thì chuyến đi sau đong đầy tình cảm gia đình - hậu phương vững chắc của chiến sĩ.
Ngày 29-8, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND), Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) lần thứ IX - 2019 cho 391 nghệ sĩ, cố nghệ sĩ đã có những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp phát triển văn hóa, nghệ thuật dân tộc.