Kết quả tìm kiếm cho "lao xuống ruộng"
Kết quả 97 - 108 trong khoảng 477
Tháng 4, nắng biên giới chan chát dội xuống những cánh đồng đang mùa thu hoạch lúa. Đất trời dù khắc nghiệt, nhưng đời sống người dân vẫn cứ hối hả với giọt mồ hôi để góp phần đổi thay miền đất đầu nguồn.
Những công trình, dự án do Chính phủ Australia cùng các đối tác hỗ trợ triển khai tại An Giang đều đang phát huy hiệu quả tích cực. Với sự quan tâm của Australia và các tổ chức quốc tế, An Giang kỳ vọng sẽ có được thêm những dự án quy mô lớn, tầm nhìn xa hơn để thích ứng trước tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH).
Ngày 31/3, tại Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long đã diễn ra buổi trình diễn đồng ruộng cơ giới hóa gieo sạ chính xác, hỗ trợ sản xuất lúa chất lượng cao và phát thải thấp. Đây là hoạt động hội thảo tham vấn, do Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp Viện Lúa quốc tế (IRRI) tổ chức.
Lễ cúng bản (Căm bản) diễn ra vào dịp đầu năm theo lịch của cộng đồng dân tộc Lào có ý nghĩa tưởng nhớ tổ tiên, cầu mong những điều may mắn, tốt đẹp cho bản làng.
Sản xuất lúa theo quy mô lớn qua việc tích tụ ruộng bằng việc thuê, mượn đất thời gian gần đây ở Thái Bình đang được nhân rộng ở nhiều địa phương trong tỉnh.
Với vai trò là điểm nhấn trong Tháng Thanh niên năm 2023, chương trình "Tháng Ba biên giới" lần này được thiết kế theo ba nhóm nội dung trọng tâm, đã tiếp tục khơi gợi tình yêu Tổ quốc, phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, sự sáng tạo của tuổi trẻ, đặc biệt là trao truyền ngọn lửa nhiệt huyết, dũng cảm giữa các thế hệ thanh niên.
Qua mô hình thực tế triển khai tại huyện Châu Phú (tỉnh An Giang), khi canh tác theo tiêu chuẩn SRP (sản xuất lúa gạo theo hướng bền vững), kết hợp máy gieo sạ cụm, nông dân tiết kiệm hơn 50% lúa giống, giảm 8 - 10% chi phí đầu vào nhưng năng suất vẫn đảm bảo, lúa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu và tăng giá trị.
Từ ngày 10 đến 13/3 (nhằm ngày 19 đến 22/2 âm lịch), trên địa bàn huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) diễn ra Lễ hội Văn hóa truyền thống lần thứ XXI/2023 kỷ niệm 150 năm (1873 – 2023) Ngày Quản cơ Trần Văn Thành và nghĩa binh Gia Nghị chống Pháp hy sinh. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên, nhằm khắc ghi công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ hy sinh bảo vệ Tổ quốc và nhắc nhở, giáo dục thế hệ hôm nay tiếp bước tiền nhân, ra sức xây dựng quê hương.
Khi những cơn gió tháng 3 vi vu thổi qua những cánh đồng trơ trơ gốc rạ, người ta lại nhớ đến mùa thả diều. Cùng với sự biến chuyển của cuộc sống, thả diều là trò chơi dân gian hiếm hoi còn tồn tại trong thời đại của những chiếc điện thoại thông minh, để nhắc nhở mọi người về tuổi thơ tươi đẹp.
Họ là những số phận nhiều năm sống trong cảnh khốn khó, chăm chỉ lao động nhưng chưa thể có được cuộc sống bình yên. Nay, bệnh tật và tuổi già kéo đến, làm cuộc sống của họ thêm chồng chất khó khăn, cần sự chia sẻ từ cộng đồng.
Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), ông Đặng Hoàng Hoài Bảo (ngụ xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) triển khai xây dựng mô hình trồng cây chanh bông tím ứng dụng công nghệ cao. Với việc ứng dụng công nghệ tưới nước tự động sử dụng năng lượng mặt trời đã giúp gia đình ông Bảo tiết kiệm đáng kể kinh phí, nhân công lao động; hiệu quả kinh tế mang lại khả quan hơn so với phương pháp sản xuất truyền thống…
“Mẹ lớn tuổi rồi, nghỉ ngơi đi, chứ làm cực khổ vầy hoài, tụi con xót lắm! Nếu mẹ vẫn muốn kiếm thuốc nam từ thiện, khi nào rảnh, con tiếp mẹ đi sưu tầm. Mẹ đừng trồng nhiều, sức nào chịu nổi!” - ông Lê Văn Cứ (ngụ xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) buông lời can ngăn người mẹ 63 tuổi. Giữa trưa nắng, mẹ ông, bà Hồ Thị Hà vẫn miệt mài bên “kho báu” của mình: Vườn thuốc nam do chính tay bà trồng.