Kết quả tìm kiếm cho "nền văn hóa Óc Eo"
Kết quả 193 - 204 trong khoảng 300
Mấy dịp ghé thị trấn Óc Eo (Thoại Sơn, An Giang) công tác, tôi thường dành thời gian chạy lên núi Ba Thê (Hoa Thê Sơn). Trong tiếng chuông chùa trầm bổng, nghe gió lùa qua từng chân tơ kẽ tóc, phóng mắt nhìn xuống cánh đồng trải dài tít tắp, tâm hồn chợt bình lặng, an nhiên. Thế nhưng, để có được sự bình yên ấy, là cả một câu chuyện trải dài của lịch sử.
“Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định: “Chống dịch như chống giặc”. Nhưng so với thời chiến, chúng ta hiện nay có rất nhiều thuận lợi về cơ sở vật chất, phương tiện, con người. Chính vì thế, không thể nào không thắng lợi trong cuộc chiến chống dịch bệnh Covid-19. Nếu không thể thắng, đó là lỗi thuộc về chúng ta, chẳng phải do khách quan”- đại tá Phạm Thành Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang chia sẻ.
An Giang có địa hình đặc thù là đồng bằng và đồi núi, nên hàng năm thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, như: lũ, giông lốc, sét, hạn mặn, mưa trái mùa và sạt lở đất bờ sông, kênh, rạch. Năm 2019, thiệt hại do thiên tai gây ra hơn 90,13 tỷ đồng, trong đó sạt lở thiệt hại 32,81 tỷ đồng, thiệt hại nhà cửa do mưa, giông lốc, sét 57,32 tỷ đồng.
Cùng các “chiến sĩ” ở tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19, những người ngày đêm lo chuyện hậu cần, phục vụ những bữa ăn thiết yếu cho người được cách ly rất đáng được ca ngợi. Với họ, công việc dù thầm lặng, việc làm dù nhỏ nhưng được làm bằng tất cả trái tim và sự nhiệt huyết để chung tay phòng, chống dịch bệnh.
Sáng 25-3, đoàn công tác Tỉnh ủy An Giang, do Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đã làm việc tại Thoại Sơn và TP. Long Xuyên về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19..
Trong thời điểm cả nước đang chung lòng “Chống dịch như chống giặc”, đòi hỏi mỗi cá nhân phải nêu cao tinh thần chủ động bảo vệ bản thân và cộng đồng. Đặc biệt, chúng ta phải chủ động chống dịch ngay từ trong ý thức!
Khi đến khu vực cách ly Trường Quân sự tỉnh (thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn, An Giang), 233 công dân đã trải qua một chặng đường rất dài từ Hàn Quốc về Việt Nam, mang nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, mà căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi là chủ đạo. Thấm thoắt, 14 ngày cách ly y tế đã hoàn tất, họ đủ điều kiện trở về quê nhà. Giây phút chia tay nhau, chia tay cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự tỉnh, biết bao lưu luyến, bịn rịn chất chứa trong cái nắm tay, cái ôm và nụ cười ấm áp…
Đến nay, TP. Long Xuyên (An Giang) là địa phương đầu tiên và duy nhất trong tỉnh chủ động đưa người trở về từ các nước có dịch bệnh Covid-19 đến cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh (thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn). Bên cạnh đó, địa phương làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh tại từng phường, xã, trường học, cơ quan, đơn vị.
Thoại Sơn (An Giang) vùng đất anh hùng với nhiều di tích, danh lam thắng cảnh đẹp làm say đắm lòng người. Nơi đây đang ngày càng phát huy lợi thế, tiềm năng để khẳng định là một trong những điểm du lịch độc đáo, hấp dẫn du khách.
Sáng 13-3, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Óc Eo (Thoại Sơn, An Giang) Nguyễn Anh Dũng cho biết, hiện nay một số thông tin không chính thức được phát tán, lan truyền trên mạng xã hội, trong quần chúng nhân dân, liên quan đến việc cách ly người từ vùng dịch trở về và người tiếp xúc gián tiếp với người nhiễm bệnh Covid-19.
Sau 5 ngày được cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh (thị trấn Óc Eo, Thoại Sơn, An Giang), 235 công dân trở về từ Hàn Quốc vẫn khỏe mạnh, chưa có biểu hiện nghi vấn nhiễm bệnh. Công tác chuẩn bị, phục vụ điều kiện sinh hoạt cho người dân được cán bộ, chiến sĩ đơn vị đảm bảo đúng quy định, an toàn.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tỉnh đã tập trung nhiều giải pháp để ứng phó. Đặc biệt, trong khi dịch bệnh lây lan hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 108.000 người nhiễm, hơn 3.660 người tử vong, nên việc chủ động mọi phương án là rất cần thiết, nhằm ngăn chặn từ xa, cách ly ngay, khoanh vùng gọn và dập dịch triệt để.