Kết quả tìm kiếm cho "nghề nuôi chim yến"
Kết quả 49 - 60 trong khoảng 146
Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung quản lý hoạt động nuôi chim yến, đặc biệt là sau khi Nghị quyết 19/2021/NQ-HĐND, ngày 8/12/2021 của HĐND tỉnh An Giang được ban hành.
Hướng tới ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và mùa hè 2023, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ cho ra mắt các vở diễn đặc sắc cùng những hoạt động nghệ thuật hấp dẫn dành cho thiếu nhi ở nhiều lứa tuổi trong khuôn khổ dự án “Mùa hè yêu thương 2023”.
Trong 2 vụ thu hoạch cá gần đây, ngư dân nuôi các loài cá bán chợ liên tiếp được mùa, trúng giá. Các loại cá lóc, cá rô, cá sặc bổi, điêu hồng, mè vinh, giá từ 45.000 đồng/kg trở lên, người nuôi trúng đậm về sản lượng lẫn lợi nhuận.
Với cái tên độc đáo, Phù Sơn tự (chùa núi Nổi) là địa điểm tâm linh nổi tiếng của thị xã biên giới Tân Châu (tỉnh An Giang). Nơi đây cũng là di tích lịch sử cách mạng ghi dấu truyền thống anh hùng của quân và dân địa phương trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
Du nhập từ khá lâu, nhưng khoảng 10 năm nay, thú chơi thủy sinh mới bắt đầu phát triển tại An Giang. Bằng sự sáng tạo, thẩm mỹ, người chơi như mang cả thế giới tự nhiên thu gọn trong bể kính. Thú chơi này mang lại cảm giác thư thái, bình yên, đưa con người gần gũi hơn với thiên nhiên giữa bộn bề cuộc sống...
Rời quê Chợ Mới, duyên phận đưa đẩy ông Lê Anh Tuấn (sinh năm 1956) lấy vợ, lập nghiệp ở cồn Phó Ba (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên). Mấy chục năm trời gắn bó, ông biết rõ từ đầu cồn đến đuôi cồn, biết cả sự đổi thay của xứ sở này. Với chúng tôi, cồn Phó Ba chỉ là cuộc lãng du ngắn, nhưng với ông, là cả một đời.
A Sào có Bến Tượng gắn với chuyện con voi bị sa lầy khi đưa Trần Hưng Đạo dẫn đại quân qua sông Hoá đến Lục Đầu Giang quyết chiến với quân Nguyên Mông do Ô Mã Nhi chỉ huy trong cuộc kháng chiến chống giặc lần thứ 3 năm 1288.
Từ lâu, mèo đã trở thành loài vật gắn bó, gần gũi với đời sống con người và là một trong những linh vật có ý nghĩa quan trọng trong văn hóa, tín ngưỡng - tâm linh của một số dân tộc trên thế giới.
Chiếc xe máy lạnh đời mới đưa chúng tôi băng qua phố thị, tiến dần về Tắc Cậu, An Biên, U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang), nơi xưa giờ vẫn gắn liền với từ cửa miệng “miệt thứ”. Càng gần đến nơi, thì mấy cây bút lão luyện, nhiều năm lui tới U Minh càng nhắc đến “hồi đó”. Người sống lưng lửng giao thời như chúng tôi thì bất giác hoài niệm nhớ cha, nhớ ông.
Là một trong những cửa ngõ nổi tiếng nhất đến Nam Mỹ, Argentina có các thành phố sôi động và cũng không thiếu những vùng hoang dã yên tĩnh, thác nước hùng vĩ và những ngọn núi cao - chưa kể đến vùng đất ngập nước đầy động vật hoang dã, kiến trúc lộng lẫy, văn hóa phong phú và vô số nhà hàng bít tết nổi tiếng. Có thể nói đất nước này gói gọn toàn bộ nét đặc trưng của Nam Mỹ.
Chúng tôi đến vườn cò Bằng Lăng (phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) vào thời điểm hoàng hôn dần buông. Cũng nhờ vậy, chúng tôi mới cảm nhận sâu sắc thế nào là “Chim bay về tổ”. Khoảnh khắc ấy bình yên đến lạ!
Đó là mùa gặt xong. Lúa vàng trên đồng được chuyển về kho, cánh đồng trơ gốc rạ trở thành “thiên đường buffet” của lũ vịt. Chúng ngao du giữa nắng gió, mặc kệ con người tất bật trông nom.