Kết quả tìm kiếm cho "nuôi con dúi"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 108
Đó là anh Dương Văn Dạ (46 tuổi, ngụ ấp Trung Phú 4, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), bị hoại tử chỏm xương đùi không tiền chữa trị và bà Trần Thị Đây (78 tuổi, ngụ ấp Hòa Long, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn), do tuổi cao sức yếu, đi đứng không may bị té ngã gãy xương đùi. Cả 2 gia đình đều trong cảnh rất khó khăn, không còn tiền chữa trị.
Cùng chung cảnh ngộ mồ côi, em Nguyễn Thị Bích Tuyền (ngụ khóm An Bình, thị trấn Hội An, huyện Chợ Mới) và em Lê Minh Thức (ngụ ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) phải nương nhờ tình thương của ông bà. Tuổi cao sức yếu, các ông bà không còn khả năng lao động, do vậy đời sống 2 em rất chật vật, con đường đến trường khó khăn hơn.
Quyết tâm bám đất, vươn lên làm giàu từ chính đôi bàn tay trên mảnh đất quê hương, bạn Nguyễn Văn Thiệt (xã An Bình, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đã mạnh dạn khởi nghiệp với nghề nuôi ếch thương phẩm. Mô hình giúp Thiệt có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.
Tấm vé World Cup chính là thành quả sau gần nửa thế kỷ phát triển của bóng đá nữ Việt Nam từ những điều kiện khó khăn nhất.
30 năm sau khi ca khúc Giấc mơ Chapi của nhạc sĩ Trần Tiến ra đời, chúng tôi tìm về vùng núi có “đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi” để tìm người giữ “giấc mơ Chapi”.
Số bệnh nhân là trẻ em được chẩn đoán bị điếc đột ngột tại Bệnh viện Tai mũi họng Thành phố Hồ Chí Minh gia tăng trong thời gian gần đây.
Một cô gái người Mường ở Ninh Bình đã tự tay lên ý tưởng, cải tạo và thiết kế để biến khu vườn hoang thành nông trại xinh đẹp - điểm "sống ảo" hút khách, gây sốt trên mạng xã hội.
Cơ thể của những người sống lâu thường có một số đặc điểm chung. Vậy đâu là đặc điểm trường sinh trong mắt các bác sĩ?
Trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 2 giờ, các bác sĩ đã lấy được khối u nặng 0,5g trên trán bệnh nhân và thêm 6 giờ để tái tạo thẩm mỹ vạt da lớn bị hoại tử, bảo vệ não bộ cho bệnh nhân.
Thổ cẩm là di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số trên vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ, tinh hoa của nghề dệt thủ công truyền thống.
Sau khi xảy ra mâu thuẫn, Võ Lê Quyền (sinh năm 1990, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên) sử dụng dao tự chế rượt đuổi Lê Tuấn Anh (sinh năm 1996, ngụ phường Mỹ Phước). Không chém được đối phương, Quyền quay lại chém Nguyễn Phước Sang (sinh năm 1996, ngụ phường Mỹ Long). Dù không nguy hiểm tính mạng Sang, nhưng với hành vi côn đồ, Quyền bị xử phạt tù về tội “Giết người”.
Ngày xưa, dúi ở rừng, là động vật hoang dã. Sau này, chúng được thuần hóa, lai giống, trở thành vật nuôi làm giàu của nhiều hộ dân. Không thuộc diện “khó nuôi”, nhưng chúng vẫn có nét “đỏng đảnh” rất riêng. Hiểu ý thì mới nuôi chúng lâu dài, mới nghĩ đến chuyện làm kinh tế từ dúi.