Kết quả tìm kiếm cho "sâu 35m"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 76
Thành lũy ấy vô hình, nhưng lại chắc chắn hơn cả công trình hữu hình, được đan kết từ tình yêu quê hương đất nước, đồng bào. Mỗi người dân khu vực biên giới là một mắc xích quan trọng của thành lũy, không thể tách rời.
Lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể bé trai 10 tuổi (ở Đồng Tháp) rơi xuống ống trụ bê tông sâu 35m lên mặt đất, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Đã 16 ngày trôi qua nhưng lực lượng cứu hộ vẫn chưa đưa được thi thể bé trai 10 tuổi rơi xuống ống trụ bê tông ở Đồng Tháp lên.
Ròng rã suốt từ hôm 31/12/2022 đến tối nay 4.1.2023, hàng trăm con người và phương tiện cứu hộ của tỉnh Đồng Tháp, công binh Quân khu 9, các đơn vị miệt mài làm việc với hy vọng tiếp cận sớm nhất cháu Hạo Nam (10 tuổi) - người bị rơi vào móng cọc chôn sâu trong đất 35 mét. Thế nhưng, điều kỳ diệu đã không xảy ra.
Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin cuối ngày hôm nay, hy vọng sẽ đưa được trụ bê tông lên mặt đất để thực hiện các bước cứu hộ tiếp theo.
Dù việc làm tơi đất sét dưới sâu khá khó khăn nhưng lực lượng tại hiện trường đang nỗ lực hoàn thành những công đoạn cuối để cứu cháu bé vào sáng nay (4/1).
Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp cho biết, việc cứu hộ bé trai 10 tuổi rơi xuống ống trụ bê tông gặp khó khăn do kết cấu đất chặt.
Đến rạng sáng 3/1, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Đồng Tháp cùng lực lượng công binh Quân khu 9 vẫn khẩn trương giải cứu cháu bé 10 tuổi rơi xuống ống trụ bê tông sâu 35m ở công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình).
Hơn 350 người đang nỗ lực giải cứu bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông sâu 35m. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cũng đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ.
Đối với trẻ 10 tuổi, cơ chế thở cũng giống như người lớn, không khác biệt nhiều. Tuy nhiên, việc bé trai rơi xuống hố trụ bê tông quá lâu cộng thêm thời gian quá dài, sự sống sẽ cực kỳ thấp.
Trưa 31/12/2022 tại xã Phú Lợi (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) đã xảy ra một vụ tai nạn đau lòng khi bé T.L.H.N (10 tuổi) rơi xuống trụ bê-tông rỗng tại công trình thi công cầu Rọc Sơn. Bé H.N sau đó đã rơi xuống lòng trụ sâu khoảng 35m. Đáng buồn, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ việc trẻ rơi xuống hố công trình dẫn tới hậu quả đau lòng. Báo Nhân Dân xin điểm lại một vài trường hợp tương tự.
Nặng lòng với công tác từ thiện của địa phương, hơn 30 năm qua, ông Hồ Văn Di (ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới (NTM), nổi bật là việc xây dựng cầu nông thôn, giúp người dân đi lại dễ dàng, thuận tiện hơn.