Kết quả tìm kiếm cho "từng bước"
Kết quả 13 - 24 trong khoảng 23583
Cùng điểm lại những sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật tuần qua.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Mỹ đã bước vào chế độ ứng phó khẩn cấp trong khi 7 bang của nước này chuẩn bị tiếp nhận những công dân có thể đã phơi nhiễm virus Hanta trên du thuyền HV Hondius ở Đại Tây Dương.
Màn so tài giữa Real Sociedad và Real Betis tại vòng 35 La Liga đã khép lại với tỷ số hòa 2-2 đầy kịch tính trên sân Estadio Municipal de Anoeta.
Trận hòa bế tắc trước đối thủ Sunderland phơi bày điểm yếu ở khu vực trung tuyến của Manchester United, lý giải nguyên nhân Quỷ đỏ cần bạo chi trên thị trường.
Jeremy Doku, Erling Haaland và Omar Marmoush lập công, đem về chiến thắng thuyết phục cho Man City trước Brentford.
Từ các di sản UNESCO đến những sản phẩm nghệ thuật hiện đại gây tiếng vang quốc tế, văn hóa Việt đang trở thành cầu nối quảng bá hình ảnh đất nước, góp phần nâng cao vị thế và sức mạnh mềm quốc gia.
Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, ít nhất 69 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công của lực lượng dân quân Codeco tại tỉnh Ituri ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo.
Giá dầu thế giới tuần này ghi nhận biến động mạnh, với 2 phiên tăng, 3 phiên giảm. Trong nước, giá dầu diesel giảm còn hơn 27.000 đồng/lít.
Với hơn 1 triệu lượt thí sinh tham gia, sau 5 vòng tranh tài, 32.303 học sinh đã được vinh danh ở các bộ môn Toán, Toán tiếng Anh, Tiếng Việt, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý.
Ngày 8 và 9/5, tại phường Rạch Giá, Hội Nhà báo tỉnh An Giang phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí – Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, chủ đề “Kỹ năng sản xuất và phát triển nội dung báo chí số ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI”.
Hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, Bảo hiểm Xã hội tỉnh An Giang đồng loạt ra quân tuyên truyền, tư vấn chính sách tại các địa bàn cơ sở. Hoạt động nhằm đưa các chính sách an sinh then chốt tiếp cận trực tiếp, giúp người dân hiểu và tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Có những người cha sống cả đời như cây lúa ngoài đồng. Không nói nhiều. Không biết kể chuyện hay. Chỉ cúi mặt xuống đất mà sống, mà thương con bằng đôi tay chai sần và những giọt mồ hôi mặn chát. Tía tôi là người như vậy.