Kết quả tìm kiếm cho "thùng rác tự quản"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 303
Dòng chảy sự sống nơi miền đất thiêng – không chỉ là chủ đề trong 4 tuyến du lịch vùng Công viên địa chất (CVĐC) toàn cầu UNESCO Lạng Sơn mà còn là thông điệp, định hình bản sắc du lịch trong giai đoạn mới.
Rác lại đổ tràn ra đường, xuống kênh, len vào khu dân cư. Những bãi rác tự phát xuất hiện ngày càng nhiều, gây ô nhiễm và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.
Nằm ở phía Đông Nam tỉnh Gia Lai, Cù Lao Xanh như viên ngọc thô đang được mài dũa từng ngày để sáng lên trong một hành trình phát triển.
Thứ âm thanh quen thuộc có lẽ không ai có thể quên là tiếng còi toe toe phát ra từ quả bóng cao su gắn với tay cầm làm bằng đồng hoặc sắt. Mỗi khi thứ âm thanh đó vang lên từ đầu ngõ là mỗi đứa trẻ mừng vui như mẹ vừa đi chợ về.
Ngày 18/8, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh An Giang tổ chức lễ trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần II/2023 cho các cá nhân là đoàn viên, cán bộ công đoàn tiêu biểu vì có những sáng kiến và thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong toàn tỉnh.
Sáng 29/7, Đoàn Thanh niên thị trấn Tri Tôn (huyên Tri Tôn, tỉnh An Giang) tổ chức sân chơi hè cho thiếu nhi thuộc diện gia đình nghèo, cận nghèo, cha mẹ làm thuê, bán vé số, hoàn cảnh khó khăn ở các khu dân cư trên địa bàn thị trấn.
Thời gian tới, các thành viên của Liên minh các nhà bán lẻ giảm túi nylon sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động giảm túi nylon và rác thải nhựa, để hướng tới hình thành thói quen tiêu dùng “xanh.”
Đi cùng với sự phát triển của xã hội, tình trạng ô nhiễm do rác thải sinh hoạt, sản xuất công, nông nghiệp càng trở nên phổ biến và ô nhiễm nguồn nước ngày càng trầm trọng. Nhiều tuyến sông, kênh, rạch chịu nhiều áp lực, nguy cơ ô nhiễm.
Cặp vợ chồng người Anh tuyên bố trước tòa rằng họ được tặng những vũ khí bị vô hiệu hoá khi thực hiện nghĩa vụ nhân đạo ở Ukraine.
Huỳnh Trần Ý Nhi (SBD 014) sinh năm 2002, đến từ Bình Định, là sinh viên Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc gia TP.HCM.
Hiện nay, các điểm du lịch (DL) trên địa bàn tỉnh An Giang đang thu hút rất đông du khách xa gần đến tham quan, khám phá. Thế nhưng, một số du khách vẫn còn thiếu ý thức trong việc bảo vệ môi trường, làm ảnh hưởng đến cảnh quan DL.
Anh Tiền gói ghém đồ đạc pha chế cà phê, đặt vào một thùng gỗ nhỏ, gắn trên chiếc xe Cub rồi chạy lên đỉnh đồi Thống Nhất, Đà Lạt. Đây là nơi anh đón những vị khách thích bình yên, muốn thưởng thức cà phê trong chiều hoàng hôn Đà Lạt.