Kết quả tìm kiếm cho "trêu người"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 139
Huỳnh Trần Ý Nhi (SBD 014) sinh năm 2002, đến từ Bình Định, là sinh viên Đại học Quốc Tế - Đại học Quốc gia TP.HCM.
Đó là hoàn cảnh rất đáng thương của Cao Kim Ngân (ngụ khóm Bình Khánh 2, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) vừa khuyết tật lại không may bị thêm khối u ác tính ở tử cung và hoàn cảnh của ông Chau Hông (ngụ ấp Soài Chếk, xã An cư, TX. Tịnh Biên) bị tai biến nhiều năm không còn sức lao động. Cả 2 đều trong cảnh khó khăn, rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng.
Sau ba tác phẩm: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Cô gái đến từ hôm qua, Mắt biếc, một tác phẩm khác của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được chuyển thể lên màn ảnh rộng. Đó là truyện dài Ngày xưa có một chuyện tình do Trịnh Đình Lê Minh đạo diễn.
Giữa tháng 4 (âm lịch), khi Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) chưa bắt đầu, thì những giọt mưa đã rớt, nhè nhẹ đẩy đuổi cái nóng mùa hè. Càng gần cao điểm lễ hội, mưa càng nặng hạt, càng day dứt hơn. Nhưng lạ kỳ, người dân tứ xứ vẫn đổ về đây, bỏ mặc cơn mưa trên đầu.
Việc Arsenal thua Nottingham Forest ở vòng 37 đồng nghĩa với việc Man City vô địch Ngoại Hạng Anh mùa giải 2022/23.
Đây là danh sách các hiện tượng tự nhiên bất thường và hiếm gặp nhất mà chúng ta sẽ thấy trong thế kỷ này đã được các nhà thiên văn học dự đoán.
Nói đến bánh rùa chắc không nhiều người biết, xong đó lại là niềm vui, niềm hạnh phúc của bao lớp trẻ xưa.
“Ai cũng bảo cô giáo mầm non đa tài lắm! Vài người bạn thân của tôi thỉnh thoảng cũng hỏi vui: Vì sao, tôi lại theo nghề giáo viên mầm non? Chỉ đơn giản là yêu trẻ. Tôi thường trả lời như vậy” - cô giáo mầm non Phạm Thị Tuyết Mai (sinh năm 1988) mở đầu câu chuyện về nghề của mình như thế.
Cố tỏ ra hài hước, chỉ tập trung vào bản thân… là những hành động bạn nên tránh nếu muốn tạo ấn tượng tốt trong lần gặp đầu tiên.
Mới giành một điểm sau hai lượt đấu, Chelsea "khát" thắng hơn bao giờ hết trước cuộc đối đầu AC Milan đang khủng hoảng lực lượng.
Đó là hoàn cảnh của ông Vương Hiền Hòa (sinh năm 1974, ngụ ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch) và cháu Chau Hoàng Phúc (sinh năm 2020, ngụ ấp Tân Đông, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Cả 2 đang rất cần sự quan tâm, giúp đỡ từ cộng đồng.
Hồi tôi vào Đà Nẵng ngao du cách đây 15 năm, bán đảo Sơn Trà với người Đà Nẵng kể ra gần mà xa.