Trở lại đỉnh Trà Sư

24/03/2025 - 07:30

 - Dù không quá hùng vĩ như núi Cấm, nhưng núi Trà Sư (phường Nhà Bàng, TX. Tịnh Biên) vẫn chứa đựng những câu chuyện tâm linh độc đáo và khung cảnh hữu tình, đáng để du khách trải nghiệm.

Du khách chinh phục đỉnh núi Trà Sư

Dường như “có duyên” với núi Trà Sư, tôi hay có dịp trở lại thăm viếng, vãn cảnh nơi này. Ngọn núi với độ cao khoảng 150m, vừa đủ cho một chuyến hành trình mướt mồ hôi và cũng cho bạn cảm giác thích thú, khi được ngắm nhìn khung cảnh ngoạn mục xung quanh. Để lên núi Trà Sư, du khách có thể đi nhiều đường. Tôi hay chọn cung đường phía đồi bằng lăng, bởi nơi này cung cấp góc nhìn thoáng đãng về thiên nhiên, cùng sự hoang sơ vốn có. Đường lên núi là những bậc thang chạy luồn dưới những tán cây cổ thụ lâu năm. Thỉnh thoảng, chúng tôi bắt gặp 1 ngôi điện thờ được khách hành hương thường xuyên nhang khói.

 Có lẽ, điểm thu hút đông đảo khách hành hương ở núi Trà Sư là ngôi mộ của ông Đạo Xom (sư ông Lê Nhựt Long) và điện Huỳnh Long - di tích gắn liền với Đức Huỳnh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo. Sau khi thăm thú một vòng điện Huỳnh Long, chúng tôi bước ra ngắm “bàn chân phật” cách đó không xa. Tạo hóa đôi khi có sự trùng hợp kỳ lạ, khi tạo nên vết tích có hình thù hao hao bàn chân trên vách đá cheo leo. Vì sự đặc biệt này, du khách cũng khá hiếu kỳ đến đây xem thử.

Qua khỏi điện Huỳnh Long, chúng tôi tiếp tục với những bậc thang hướng lên đỉnh núi. Càng lên cao mồ hôi đổ càng nhiều. Những người khách bộ hành thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm. Họ chia sẻ, leo núi Trà Sư dù rất mệt, nhưng lại là trải nghiệm lý thú. Không như các ngọn núi du lịch nổi tiếng, du khách sẽ không có sự lựa chọn nào ngoài việc dựa vào đôi chân mình để lên núi. Dù đã có nhiều chuyến leo núi, nhưng tôi cũng phải thở dốc vì phía trước luôn là những bậc thang nối tiếp nhau.

Mất khoảng 20 phút, chúng tôi đến lưng chừng núi. Ngồi giữa núi rừng, tận hưởng những cơn gió vi vu, lòng người cũng thư thái, dễ chịu khi hòa mình với thiên nhiên rộng lớn. Từ lưng chừng núi, bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh phường Nhà Bàng với nhà cửa san sát, xe cộ sầm uất. Ở độ cao này, vẫn có thể nghe được tiếng còi xe của những đoàn khách hành hương từ khắp nơi đổ về vùng Bảy Núi trong những tháng mùa khô.

Vừa đi, chúng tôi vừa động viên nhóm khách đồng hành. Có lẽ họ là dân phố thị, quanh năm quen di chuyển bằng xe, nên núi Trà Sư thực sự là một thử thách khó nhằn. Sau 10 phút nghỉ ngơi, chúng tôi tiếp tục hành trình. Ở lưng chừng núi, đã có thể thấy đỉnh Trà Sư. Tuy nhiên, việc leo lên đó lại tiếp tục là một thử thách.

Góc nhìn từ núi Trà Sư xuống trung tâm phường Nhà Bàng

Sau một hồi cố gắng, chúng tôi lên đến đỉnh Trà Sư. Thay vì dành nơi cao nhất để thờ Ngọc Hoàng, núi Trà Sư lại xuất hiện miếu thờ Chánh Soái. Thực tế, đây là một vị thánh xếp vào hàng “binh gia” trong tín ngưỡng dân gian. Theo lời ông Lư Ngọc Hùng (thủ từ miếu Chánh Soái), núi Trà Sư là nơi duy nhất người dân thờ ông Chánh Soái trên đỉnh. Hàng tháng, khách hành hương từ các tỉnh hay lên đây cúng viếng rất đông vào ngày 16 âm lịch. Họ đi thành từng đoàn hàng chục, hàng trăm người. Chủ yếu người ta cầu mong sức khỏe, bình an cho gia đạo hoặc cúng trả lễ theo gánh họ.

Khi tôi đến miếu, đã thấy có rất nhiều người lên đây cúng bái. Lễ vật chủ yếu là thịt heo quay, bánh mì và một vài loại bánh ngọt. Người ta cầu nguyện, lễ bái rất thành tâm. Trong không gian nhỏ hẹp, những làn khói hương nghi ngút, những tiếng khấn vái thì thầm cứ đều đặn vang lên. Với nhiều người, việc hành hương ông Chánh Soái mang ý nghĩa tâm linh rất lớn, nên dù đường xa đến mấy, họ cũng phải về cho bằng được. Ngoài miếu Chánh Soái, trên đỉnh núi còn thờ trăm quan, trăm họ và Quốc tổ Hùng Vương. Đó là cách để người dân tưởng nhớ đến công lao của những bậc khai quốc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước.

Sau khi tham quan, thưởng thức cảnh vật thoáng đãng trên đỉnh Trà Sư, chúng tôi trở xuống núi bằng một con đường khác. Điểm đặc biệt là dù chu vi không lớn nhưng núi Trà Sư vẫn có nhiều điểm thờ cúng tâm linh. Lần này, chúng tôi đi ngang qua một số địa điểm, như: Hang Ông Hổ, miếu Đá Lăn, miếu Thần Nông, miếu Bà Chúa Sơn Lâm… nơi nào cũng có huyền thoại riêng.

Theo lời người dân địa phương, núi Trà Sư xưa kia vẫn có cọp trú ngụ, nên hiện còn vết tích hang ông Hổ. Dù đây chỉ là huyền thoại dân gian nhưng cũng phản ánh được một phần lịch sử của ngọn núi này, cũng như quá trình khai sơn phá thạch của người xưa ở vùng Thất Sơn. Chúng tôi xuống đến chân núi thì mặt trời đã ở trên đỉnh đầu. Một vài bạn trẻ đồng hành cũng hào hứng khi hoàn thành chuyến đi. Họ cho biết, sẽ quay trở lại thăm núi Trà Sư trong mùa mưa, để được trải nghiệm không gian hoang sơ, ngắm nhìn cảnh vật tươi đẹp khi mùa bằng lăng tím ngát núi rừng.

THANH TIẾN