
Khung cảnh nên thơ thiên nhiên An Giang
An Giang nổi bật với dãy Thất Sơn - một chuỗi 7 ngọn núi linh thiêng, hùng vĩ giữa vùng đồng bằng rộng lớn. Đây không chỉ là đặc điểm địa lý độc đáo, mà còn là biểu tượng văn hóa tín ngưỡng của người dân An Giang. Trong đó, núi Cấm (Thiên Cấm Sơn) có độ cao hơn 700m, là ngọn núi cao nhất khu vực ĐBSCL, được mệnh danh là “nóc nhà miền Tây” hay “Đà Lạt của đồng bằng”. Với khí hậu mát mẻ quanh năm thu hút đông đảo du khách nhờ hệ sinh thái rừng tự nhiên, có chùa Vạn Linh, tượng Phật Di Lặc và hệ thống cáp treo phục vụ du khách. Chị Lê Phan Ngọc Bảo (ngụ TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Tôi là người An Giang, sinh sống, làm việc và có gia đình tại TP. Hồ Chí Minh. mỗi năm vào thời điểm hè tôi thường đưa cả nhà về An Giang tham quan. Trong thời gian lưu lại sẽ có một ngày chúng tôi trải nghiệm homestay ở núi Cấm. Cả gia đình tôi đều rất thích không khí và khung cảnh sáng sớm, chiều tà trên núi, cảm giác rất khó tả”.
Nằm ở thành phố vùng biên Châu Đốc, núi Sam không có độ cao và khung cảnh thiên nhiên như núi Cấm, nhưng lại gắn liền với truyền thuyết về Bà Chúa Xứ núi Sam, là điểm hành hương thu hút lượng lớn du khách. Dịp hè đến với An Giang, hòa mình vào Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, là trải nghiệm không thể bỏ qua nếu muốn tìm hiểu về nét văn hóa của người dân miền biên viễn. Ngoài ra, nằm ở khu vực Bảy Núi còn có núi Tượng, núi Dài, Cô Tô, núi Két và núi Nhỏ, tạo thành một chuỗi không gian rừng núi xen kẽ ruộng đồng, là nơi lý tưởng cho trekking nhẹ. Mỗi ngọn núi mang một câu chuyện dân gian, một truyền thuyết hoặc di tích lịch sử gắn liền với đời sống người dân bản địa.
Điểm đặc biệt khi đến với An Giang vào những ngày hè, với sự hướng dẫn của người dân địa phương, du khách có thể trải nghiệm tắm suối. So các nơi khác của ĐBSCL, có lẽ đây là hoạt động trải nghiệm đặc trưng chỉ có ở một số ngọn núi ở An Giang. Vào khoảng tháng 6 hàng năm, khi những cơn mưa xuất hiện nhiều ở khu vực Bảy Núi, mạch nước ở những con suối chảy ra nhiều hơn, thu hút nhiều người dân bản địa và khách tham quan tìm đến trải nghiệm.
Cách TP. Châu Đốc khoảng 30km, rừng tràm Trà Sư (thuộc TX. Tịnh Biên) là khu rừng ngập nước đặc trưng miền Tây. Đây là nơi cư trú của hàng trăm loài động, thực vật. Đến rừng tràm Trà Sư, du khách được trải nghiệm đi xuồng máy và xuồng chèo tay xuyên rừng, trải nghiệm khung cảnh hoang sơ, nghe tiếng cây lá xào xạc, tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên. Ở rừng tràm Trà Sư có hệ thống cầu tre xuyên rừng, tạo nên không gian tham quan độc đáo. Nằm ở huyện Tri Tôn, hồ Tà Pạ được hình thành từ một mỏ đá cũ, theo thời gian tích tụ nước tạo thành hồ nước tự nhiên xanh biếc, sâu thẳm và nên thơ. Mặt nước phẳng lặng soi bóng núi đồi, không gian xung quanh hồ hoang sơ. Cách đó không xa có chùa Tà Pạ của người Khmer nằm trên đỉnh đồi. Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo và tầm nhìn tuyệt đẹp bao quát toàn cảnh Tri Tôn. Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai mê nhiếp ảnh, yêu thiên nhiên và tìm kiếm sự tĩnh lặng trong tâm hồn.
Cùng với những cánh đồng lúa bát ngát, An Giang còn có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, như: Sông Hậu, sông Tiền, kênh Vĩnh Tế, rạch Trà Sư… vừa là nơi lưu thông, vận chuyển hàng hóa, vừa là nơi mưu sinh, cung cấp nguồn nước, nguồn lợi thủy sản. Với người dân An Giang, những con sông không chỉ là phương tiện sống, mà còn là biểu tượng của sự gắn bó giữa con người và thiên nhiên. Không chỉ có thiên nhiên đẹp, An Giang còn có nét văn hóa độc đáo, với nhiều lễ hội ấn tượng, như: Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam, đua bò Bảy Núi, lễ Sen Dolta của người Khmer, tháng Ramadan của người Chăm… Chính sự đa dạng dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa đã tạo nên bản sắc văn hóa độc đáo cho vùng đất phía Tây Nam Tổ quốc.
Nhắc đến An Giang không thể không kể về những loại đặc sản do nguyên liệu từ cây thốt nốt tạo thành. Thốt nốt tập trung ở hai địa phương Tri Tôn và Tịnh Biên. Những cây thốt nốt cao, tán tròn, mọc thành hàng giữa ruộng lúa bạt ngàn tạo nên khung cảnh yên bình, thơ mộng. Nước thốt nốt có vị ngọt, dùng để nấu đường thốt nốt - một sản phẩm đặc sản của An Giang. Ngoài giá trị kinh tế, cây thốt nốt còn gắn liền với đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, là một phần không thể tách rời trong sinh hoạt thường nhật và lễ hội của cộng đồng người Khmer nơi đây. Chị Nhật Lệ (du khách đến từ Hà Nội) chia sẻ: “Tôi cùng bạn bè đến An Giang 4 lần, cảm thấy thời tiết ở An Giang rất dễ chịu, nhất là trải nghiệm ngủ lại trên núi Cấm, không khí mát lạnh, khiến mình quên rằng đang là thời tiết mùa hè. Không chỉ có cảnh đẹp, An Giang có nhiều món ăn ngon, trái cây hấp dẫn. Tôi rất thích những thức uống chế biến từ trái thốt nốt”.
Du lịch An Giang vào những ngày hè là một hành trình đáng nhớ để hòa mình vào thiên nhiên ở vùng đất biên giới Tây Nam của Tổ quốc, khám phá nét văn hóa đặc trưng miền Tây và tận hưởng sự yên bình, mộc mạc. Với lợi thế thiên nhiên hoang sơ, văn hóa đa dạng và con người thân thiện, An Giang đang ngày càng khẳng định sức hút của mình trên bản đồ du lịch miền Tây Nam Bộ.
MỸ LINH