
Đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng xe đạp cho các học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Đông Hưng. Ảnh: ÚT CHUYỀN
Trong cái nắng nhẹ cuối năm, từng chiếc xe đạp mới tinh được xếp ngay ngắn, chuẩn bị trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đông Hưng. Món quà ý nghĩa này do Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tài trợ nhằm tiếp thêm động lực cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vững bước trên con đường đến trường. Đó không chỉ là những phương tiện đi lại mà còn là những chiếc xe đạp nghĩa tình, chở theo niềm tin, động lực và ước mơ của các em trên con đường đến trường.
Xã Đông Hưng vẫn còn hộ nghèo, cận nghèo, các hộ xa trường, điều kiện đi lại của con em rất vất vả. Có những em mỗi ngày đi bộ hơn 4 - 5km đến trường. Thấu hiểu những vất vả đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp cùng chính quyền địa phương, trường học rà soát, lựa chọn những học sinh thật sự khó khăn để tặng những chiếc xe đạp nghĩa tình.
Trong buổi lễ, niềm vui ánh lên trên từng những gương mặt của học sinh. Em Phan Thị Mol - học sinh lớp 2/2, Trường Tiểu học Vân Khánh Đông 2 chia sẻ trong xúc động: “Nhà em cách xa trường gần 4km. Mấy năm nay em toàn đi bộ hoặc đi nhờ xe của bạn. Có hôm mưa lớn quá, em phải nghỉ học vì đường ngập sâu. Nay có chiếc xe đạp mới, em mừng lắm! Em hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để không phụ lòng của các chú bộ đội”.
Em Trương Mỹ Em - học sinh lớp 2/3, Trường Tiểu học Vân Khánh Đông 1 vui mừng khi đón nhận món quà: “Năm lớp 1 em được mẹ đưa rước. Năm nay em lên lớp 2, thấy bạn bè đạp xe đi học em cũng muốn có chiếc xe đạp nhưng ba mẹ chưa có điều kiện mua. Em hay mượn xe đạp của bạn tập chạy. Khi được thầy cô thông báo có trong danh sách nhận xe, em vừa vui vừa nôn nao được nhận xe. Có chiếc xe mới, em không còn thức sớm đi bộ đến trường nữa”.
Những câu chuyện mộc mạc khiến buổi lễ trở nên ấm áp và đầy tính nhân văn. Chiếc xe đạp tuy không quá lớn về giá trị vật chất nhưng là nguồn động viên đối với những học sinh nghèo, giúp các em tiếp tục theo đuổi tri thức mà không còn nặng nỗi lo đường xa, thiếu phương tiện.
Thầy Nguyễn Thành Tính - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vân Khánh Đông 2 cho biết: “Trường có 6 học sinh thuộc diện khó khăn thiếu phương tiện đến lớp được nhận hỗ trợ xe đạp từ Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp các em có phương tiện đi lại an toàn mà còn khích lệ tinh thần giúp các em cố gắng học tốt hơn”.
Tại buổi lễ, nhiều phụ huynh bày tỏ niềm vui. Chị Phan Thị Hạnh - mẹ của em Phan Thị Mol bộc bạch: “Gia đình tôi đông con, điều kiện khó khăn nên không thể mua được chiếc xe đạp cho con. Nay được nhận xe, tôi mừng lắm! Có phương tiện đến trường, con tôi sẽ bớt vất vả, yên tâm học hành. Tôi thật sự biết ơn các chú bộ đội, chính quyền địa phương và trường đã quan tâm đến những học sinh con em gia đình nghèo như chúng tôi”.
Những lời chia sẻ chân tình ấy đã tạo cho không khí buổi lễ thêm nhiều ý nghĩa, cảm xúc. Đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chiếc xe đạp không chỉ là phương tiện đi học mà còn là nguồn động viên tinh thần vô giá. Nhiều em sau khi nhận xe, vội vàng thử chạy những vòng xe đầu tiên trong tiếng cổ vũ của thầy cô và cha mẹ. Dù chỉ là những khoảnh khắc nhỏ nhưng đó là niềm hạnh phúc chân thật, giản dị và đầy ắp tình yêu thương đối với học sinh.
Những chiếc xe đạp nghĩa tình lăn bánh trên từng con đường quê Đông Hưng, chở theo ước mơ, hy vọng và nghị lực vượt khó của học sinh nghèo. Đó không chỉ là hành trình đến lớp mà còn là hành trình nuôi dưỡng tri thức.
ÚT CHUYỀN