Từ những năm đầu thập niên 20 của thế kỷ trước, khi vùng đất Tây Phú còn là rừng tràm lau lách, những người nông dân đầu tiên đã đến đây khai phá và gieo những hạt lúa ma theo mùa nước nổi. Trong quá trình “mở cõi” nhọc nhằn đó, Miếu Thần Nông đã ra đời vào khoảng năm 1938 - 1939 như một nơi gửi gắm ước vọng về mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
.jpg)
Đại biểu tham dự lễ.
.jpg)
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục "Miếu Thần Nông có lịch sử lâu đời với khuôn viên rộng nhất Việt Nam (từ năm 1939)".
Trải qua bao thăng trầm lịch sử, dù từng bị chiến tranh tàn phá, ngôi miếu vẫn được người dân đồng lòng gìn giữ và trùng tu khang trang trên khuôn viên rộng 2.200m2.
Với những giá trị lịch sử lâu đời, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã chính thức trao bằng xác lập kỷ lục cho Miếu Thần Nông, xã Tây Phú là “Miếu Thần Nông có lịch sử lâu đời với khuôn viên rộng nhất Việt Nam (từ năm 1939)”.
Dịp này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam chính thức công bố và trao bằng Tôn vinh giá trị nội dung Kỷ lục Việt Nam đến nhà sưu tập Trần Hữu Huệ, trao tặng Bằng Kỷ lục Việt Nam cho Bộ sưu tập tem bưu chính Việt Nam và thế giới với các chuyên đề về văn hóa, lịch sử và đời sống có số lượng lớn nhất đến ông và vợ của mình là bà Vương Thị Mùi Em.
.jpg)
Công bố và trao bằng Tôn vinh giá trị nội dung Kỷ lục Việt Nam đến nhà sưu tập Trần Hữu Huệ và bà Vương Thị Mùi Em.
Sau hơn 20 năm tâm huyết sưu tầm, ông bà đã xây dựng nên một kho tàng tư liệu trực quan sinh động về các chuyên đề văn hóa, lịch sử và đời sống với số lượng lớn nhất, từng tham gia nhiều triển lãm và đạt giải thưởng trong nước lẫn quốc tế.
PHƯƠNG LAN