- Ngày 10/11, tại xã Hòa Điền, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết trong hoạt động Tết Quân - Dân năm 2026.Thời gian qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia. Nhiều tấm gương tích cực hiến máu, góp phần cung cấp nguồn máu cho cơ sở khám, chữa bệnh và người bệnh. Một trong những tấm gương tiêu biểu đó là anh Huỳnh Quan Lâm (ngụ xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang), với 34 lần tham gia.
Sáng 31/8, Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN phường Mỹ Phước (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn.
Chiều 29/8, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Hòa (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) phối hợp Đoàn Thanh niên, cán bộ gia đình trẻ em đã đến thăm gia đình vừa nhận nuôi trường hợp bé trai sơ sinh bị bỏ rơi.
Sáng 27/8, Hội Từ thiện Tường Nguyên (TP. Hồ Chí Minh) kết hợp đoàn y, bác sĩ, UBMTTQVN quận 4 (TP. Hồ Chí Minh) và UBMTTQVN huyện An Phú tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo ở 8 xã biên giới của huyện An Phú.
Ngày 26/8, Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục -Thể thao tỉnh An Giang phối hợp Xã đoàn Vĩnh Châu (TP. Châu Đốc) tổ chức Chương trình hỗ trợ "Tiếp bước đến trường" năm học 2022-2023 cho 200 học sinh xã Vĩnh Châu.
Sáng 25/8, tại 2 phường Long Hưng và Long Sơn (TX. Tân Châu), Ban Dân vận Thành ủy TP. Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp Ban Dân vận Thị ủy Tân Châu (tỉnh An Giang) tổ chức lễ bàn giao “Ngôi nhà dân vận khéo – Nghĩa tình biên cương” cho 4 hộ dân gặp khó khăn về nhà ở.
Đó là hoàn cảnh đáng thương của anh Lê Tấn Thuận và cô Nguyễn Kim Pha (cùng ngụ xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang). Họ phải đeo mang nhiều bệnh tật, trong khi gia đình đã không còn lo nổi tiền thuốc men điều trị. Họ rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái trong cộng đồng.
Người xin ăn tự dàn cảnh đau bệnh, hoạn nạn đầy thương tâm để xin tiền người qua đường; một số cá nhân thực hiện các hình thức phát trực tiếp (livestream), đăng tải trên mạng xã hội về các hoàn cảnh đau bệnh ngặt nghèo để xin tiền cộng đồng… Đó là những hoạt động bát nháo đang dần đánh mất niềm tin của người dân về các hoạt động thiện nguyện, khiến nhiều người e dè, đắn đo hơn trước khi làm từ thiện.
Cần lắm một tấm lòng để giúp đỡ em Nguyễn Văn Hồng Gấm (học sinh lớp 11A6, Trường THPT Vĩnh Trạch (xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Hoàn cảnh của Gấm hiện nay rất éo le, nhưng em vẫn cố gắng học tập và vươn lên trong cuộc sống.
Vượt lên số phận để sống là trường hợp của gia đình chị Võ Thị Kiều Liên và anh Trần Đăng Khoa (tổ 1, ấp Mỹ Hóa 3, xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).
Ngày 14/8, Huyện đoàn Tịnh Biên, Đảng ủy, UBND xã Núi Voi (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) phối hợp đoàn y, bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, các học sinh ở xã Núi Voi.
Sáng 12/8, Nhóm Từ thiện Từ Tâm (TP. Long Xuyên) phối hợp UBMTTQVN xã Long Giang (huyện Chợ Mới) trao 100 phần quà cho người dân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn xã.
Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, bản thân lại bị khuyết tật bẩm sinh tay, chân, hở hàm ếch và thể trạng yếu ớt. Thế nhưng Huỳnh Hồ Trọng Nam, học sinh Trường THPT Hòa Lạc (huyện Phú Tân) luôn nỗ lực vượt khó, kiên trì 12 năm đèn sách để tốt nghiệp THPT và theo đuổi ước mơ có thể học ngành dược để sau này giúp ích cho đời.
Bà tên thật là Hồ Thị Hà (sinh năm 1954, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang), nhưng lâu nay người dân địa phương đã quen gọi với cái tên thân mật: Bà Mười vườn thuốc nam. Công việc gắn bó với bà Mười hơn 20 năm qua là trồng thuốc nam và cho miễn phí người dân trong, ngoài địa phương.
Đó là 2 hoàn cảnh tại xã An Bình và Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang). Trong cảnh nghèo túng, những người đàn ông cố gắng làm trụ cột, chăm chỉ lao động để vươn lên cải thiện cuộc sống. Vậy mà, bao tai nạn, đau bệnh lần lượt kéo đến làm cảnh nhà trở nên kiệt quệ nhưng bệnh tình vẫn chưa thể chữa khỏi.
Gần 2 tháng qua, Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang đã tiếp nhiều lượt bạn đọc trực tiếp đến tòa soạn nhờ chuyển tiền đến nhiều trường hợp bệnh tật, gặp nhiều khó khăn về tài chính cần sự giúp đỡ từ cộng đồng, như: Sư cô Diệu Truyền 2 triệu đồng, cô Võ Thị Mộng Yến (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên) 2 triệu đồng, anh Việt (Câu lạc bộ Thứ Bảy, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên) 33 triệu đồng, bạn đọc phường Mỹ Bình (TP. Long Xuyên) 2,5 triệu đồng, bạn đọc phường Bình Khánh (TP. Long Xuyên) 3 triệu đồng. Bên cạnh đó, nhiều bạn đọc ở xa đã chuyển khoản 74 triệu 733 ngàn đồng với mong muốn chia sẻ nỗi đau do bệnh tật. Như vậy, số tiền bạn đọc đóng góp đợt này là 117 triệu 233 ngàn đồng.
Đó là hoàn cảnh đáng thương của em Nguyễn Thành An (15 tuổi, ngụ khóm Bình Khánh 2, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) bị bệnh não úng thủy từ nhỏ đến nay, gia đình đã không còn khả năng chữa trị và hoàn cảnh của chị Trần Thị Phượng (40 tuổi, ấp Núi Két, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên) không may bị tai nạn giao thông, không đủ tiền chi trả viện phí.
Ngày 30/7, lớp học tiếng Anh miễn phí, ở khóm Mỹ Thọ, phường Mỹ Quý (TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) chính thức hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngưng do dịch COVID-19. Từ thời điểm này, lớp học khuyến khích phụ huynh, nhất là công nhân lao động đưa con em có nhu cầu học tiếng Anh (từ 6 tuổi đến 12 tuổi) tham gia.
Công tác giảm nghèo được Đảng, nhà nước xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để phát triển bền vững, thể hiện truyền thống “Tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể đã cụ thể hóa thành những hoạt động thiết thực lan tỏa khắp nơi trên địa bàn tỉnh An Giang.
Không chỉ mẫu mực trong cuộc sống, tích cực trong mọi hoạt động, cựu chiến binh Huỳnh Anh Tuấn (Chi hội phó Chi hội cựu chiến binh khóm Vĩnh Đông 1, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) còn có tấm lòng thiện nguyện, sẵn sàng giúp đỡ những người kém may mắn.