- Ngày 10/11, tại xã Hòa Điền, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết trong hoạt động Tết Quân - Dân năm 2026.Đó là hoàn cảnh đáng thương của bà Nguyễn Thị Kim (ngụ số 106/2B, tổ 117, khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) sống trong cảnh nghèo khó, nay gặp cảnh đau bệnh cần phẫu thuật; ông Lê Hoàng Ẩn (ngụ xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn) bán vé số mưu sinh, bị khối u dạ dày. Cả 2 trườn hợp đang rất cần sự giúp đỡ, tương trợ từ cộng đồng để có thể điều trị bệnh.
Giữ vai trò Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, đồng thời là Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Trung (huyện Phú Tân, tỉnh An Giang), ông Phạm Ngọc Bé vừa xông xáo chăm lo công tác nhân đạo cho nhân dân, vừa vận động tín đồ tham gia cùng chính quyền địa phương phát triển kinh tế - xã hội.
Một nữ sinh Trường Đại học An Giang bị tai nạn giao thông dẫn đến chấn thương sọ não và một người đàn ông nghèo quê thị trấn Óc Eo (huyện Thoại Sơn) mưu sinh bằng nghề bán vé số nhưng không may bị chứng hở van tim cần phải phẫu thuật điều trị. Cả 2 rất cần sự tương trợ, chia sẻ từ cộng đồng.
Thời gian qua, có rất nhiều những tấm lòng nhân ái trên địa bàn tỉnh An Giang cùng chung tay, góp sức giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh. Những việc làm nghĩa tình ấy đã tiếp thêm nguồn lực, giúp người gặp hoạn nạn vượt qua nghịch cảnh, hướng đến cuộc sống mới tươi đẹp hơn.
Chiều 16/7, UBMTTQVN, Huyện đoàn Chợ Mới (tỉnh An Giang) phối hợp Quỹ Hy Vọng tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 cây cầu Hy Vọng 180 và 228.
Sáng 15/7, khóm Bình Long 4 (phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) ra mắt mô hình “Gian hàng đồng giá 2.000 đồng”.
Cuộc sống thôn quê vốn ít việc làm, thu nhập của các gia đình vốn bấp bênh, đến cái ăn cái mặc hàng ngày đã khó, vậy mà bản thân họ hoặc người thân trong gia đình còn lâm vào cảnh bệnh tật triền miên. Tiền làm ra không đủ trang trải cuộc sống và chăm lo sức khỏe mỗi ngày nên họ rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng.
Là một trong những điển hình tiêu biểu trong công tác chữ thập đỏ của tỉnh giai đoạn 2016-2021, Trung tâm Giáo dục trẻ mồ côi và Người già cô đơn TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) đã có nhiều đóng góp tích cực, chung tay cùng Đảng, nhà nước và chính quyền chăm sóc cho người cao tuổi, nhận nuôi và giáo dục trẻ mồ côi đến khi trưởng thành và có việc làm ổn định.
Bé Tô Thanh Thúy, học sinh lớp 2A, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang), bị bệnh ung thư xương, đã mất vào rạng sáng 11/7/2022.
Ngày 9/7, UBND thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tổ chức trao xe đạp cho học sinh nghèo trên địa bàn do lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang hỗ trợ.
Sáng 9/7, Công ty Cổ phần Marina phối hợp UBMTTQVN TP. Long Xuyên, Phòng Y tế TP. Long Xuyên và đoàn y, bác sĩ thiện nguyện (TP. Hồ Chí Mình) tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 600 người dân có hoàn cảnh khó khăn các phường: Mỹ Long, Mỹ Bình, Mỹ Xuyên, Đông Xuyên, Mỹ Hòa và Bình Khánh (TP. Long Xuyên).
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/7/2022, tại TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang), việc "Tiếp sức mùa thi" được nhiều nhà hảo tâm quan tâm hỗ trợ.
Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đã nỗ lực, đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới, tổ chức hiệu quả các phong trào, thể hiện vai trò nòng cốt là cầu nối nhân đạo đến cộng đồng. Qua đó, đã góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Đã hơn 30 năm bếp ăn từ thiện (còn được người dân địa phương gọi thân thương là “Nhà cháo”) của Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu (TX. Tân Châu, tỉnh An Giang) được cấp phép hoạt động. Đó cũng là ngần ấy những tháng, ngày bếp ăn luôn đỏ lửa kể cả cuối tuần đều sẵn sàng phục vụ cơm, cháo, nước sôi miễn phí cho bệnh nhân, thân nhân thăm nuôi.
Chiều 5/7, Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang tiếp tục đến thăm, trao 16.100.000 đồng của bạn đọc hỗ trợ bé Tô Thanh Thúy, học sinh lớp 2A, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) điều trị ung thư xương.
Chiều 4/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Long Giang (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đến thăm, trao 25 triệu đồng, cùng 25kg gạo, mì, sữa..., do các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương hỗ trợ em Lê Ngọc Loan, lớp 5A, Trường Tiểu học “C” Long Giang từ Chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương".
Sau buổi lao động và trên đường về nhà, em Nguyễn Hoàng Phúc (sinh năm 1993, ngụ khóm Vĩnh Tây 1, phường Núi Sam, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) không may bị va chạm giao thông rất nghiêm trọng. Sau thời gian chạy chữa gần 1 năm, những di chứng chấn thương vùng đầu của em vẫn chưa thể khỏi. Gia đình của Hoàng Phúc rất cần sự san sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng để giúp em tiếp tục phục hồi chức năng, tìm kiếm cơ hội phục hồi sức khỏe.
Sáng 30/6, Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang đã đến thăm, trao 39.533.000 đồng của bạn đọc hỗ trợ bé Tô Thanh Thúy, học sinh lớp 2A, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) điều trị ung thư xương.
Đó là hoàn cảnh bất hạnh của chị Trần Thị Kim Cương (33 tuổi, ngụ khóm Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) khi liên tiếp gặp cảnh đau bệnh từ nhiễm COVID-19 nặng đến sốt xuất huyết và đến nay là bị viêm amidan nặng.
Qua bài viết “Hoàn cảnh đáng thương của cô bé lớp 2 bị ung thư xương”, đăng trên Báo An Giang điện tử ngày 18-6-2022, qua tài khoản của tòa soạn, bạn đọc đã gửi gần 40 triệu đồng hỗ trợ bé Tô Thanh Thúy, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) điều trị ung thư xương.