XUÂN PHÊN GIẬU - Bài cuối: Lan tỏa nghĩa tình

27/02/2026 - 05:00

 - Sau sáp nhập, An Giang mở rộng không gian hành chính, địa bàn có nhiều xã biên giới, hải đảo. Trong “mùa xuân đầu tiên” của tỉnh mới, các hoạt động chăm lo an sinh, ổn định thị trường và gìn giữ bản sắc văn hóa được triển khai đồng bộ, lan tỏa nghĩa tình đến người dân vùng xa, đảo xa.

Nghĩa tình đong đầy

3 giờ sáng một ngày giáp Tết, các anh chị trong Hội Doanh nhân trẻ tỉnh hăm hở lên tàu, thẳng tiến về xã Hòn Nghệ. Đơn vị duy trì truyền thống tặng 120 phần quà hằng năm cho bà con nghèo. Năm nay, phân nửa quà được chở ra xã đảo. Đường xa, sóng lớn, chúng tôi đặt chân đến địa điểm trao quà trễ một chút so dự kiến, đã thấy bà con ngồi chờ đông đủ. Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh gửi lời xin lỗi và bày tỏ: “Sau nhiều năm dành tấm lòng cho cộng đồng bà con trong đất liền, năm nay chúng tôi tiếp nối sự san sẻ, lan tỏa tình yêu thương ngày xuân đến bà con ngoài đảo. Chỉ vài trăm ngàn đồng/phần, nhưng nặng trĩu công sức và tấm lòng của từng doanh nghiệp, doanh nhân trẻ, mong bà con đón nhận”.

Đoàn thể giúp gia đình chính sách xã Vĩnh Xương dọn dẹp, trang trí nhà cửa đón Tết cổ truyền. Ảnh: GIA KHÁNH

Bà Thái Thanh Đang (51 tuổi) từ Rạch Giá ra xã Hòn Nghệ sinh sống khoảng 10 năm nay. Chồng bà miệt mài những chuyến biển, bà ở nhà lo làm khô cá để kịp bán. Khệ nệ bưng quà về, bà Đang phấn khởi: “Sống ở đảo dĩ nhiên sẽ thiếu thốn hơn nhiều so với đất liền. Nhà có người già cần chăm sóc chu đáo nên cuộc sống gia đình tôi khá khó khăn. Nhận được quà Tết, tôi đỡ lo phần nào, chưng trên bàn thờ cũng ấm cúng hẳn”.

Ông Ngô Ngọc Chuẩn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòn Nghệ chia sẻ: “Toàn xã hiện có 2 hộ nghèo, 420 hộ có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng bảo trợ xã hội. Được sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân, chúng tôi rất trân quý. Mọi sự chăm lo nguồn lực từ đất liền đều giúp địa phương vượt qua trở ngại về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông”. Góp gió thành bão, mùa Tết năm nay, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của xã đều được chăm lo. Có 420 phần quà Tết được chở ra đảo, trao tận tay đúng đối tượng, tổng trị giá 210 triệu đồng, hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa. Những chuyến hàng vượt sóng đã nối gần khoảng cách địa lý, để mùa xuân nơi xã đảo không còn chênh vênh.

Mùa Tết yêu thương

Không chỉ chăm lo an sinh, nhịp sống biên giới những ngày Tết cũng diễn ra sôi động, ổn định. Thị trường hàng hóa trước và trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tương đối phong phú, lượng hàng hóa thiết yếu trên địa bàn đủ cung cấp cho người dân, giá cả ổn định, chất lượng đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân. Ở khu vực biên giới xã Phú Hữu, chợ truyền thống tiếp tục giữ vai trò kênh phân phối quan trọng. Những ngày cận Tết, lượng người mua sắm tăng cao, tập trung vào nhóm lương thực, thực phẩm, bánh mứt, quà Tết và các loại hoa. “Nhìn chung, sức mua tăng khoảng 5 - 10% so ngày thường. Xu hướng tiêu dùng cho thấy người dân mua sắm có kế hoạch, ưu tiên hàng thiết yếu, mua vừa đủ dùng, hạn chế tích trữ số lượng lớn”, ông Đào Văn Phi - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Hữu thông tin.

Tết cổ truyền năm nay rơi vào Tháng Ramadan (còn gọi Tháng yêu thương) của đồng bào Chăm Islam. Vì vậy, bà con khu vực biên giới, nhất là tại xã Khánh Bình, Nhơn Hội đón 2 mùa Tết hòa quyện với nhau. Theo ông Haji Jacky - Trưởng ban Đại diện cộng đồng Hồi giáo Islam tỉnh, Tháng Ramadan - lễ quan trọng nhất của những người theo đạo - diễn ra từ ngày 18/2 (nhằm mùng 2 Tết), kéo dài trọn 1 tháng.

Trong suốt tháng lễ thiêng liêng, tín đồ không được ăn uống từ lúc mặt trời mọc tới lúc mặt trời lặn, thể hiện khả năng tiết chế cám dỗ vật chất. Từ đó, họ sẽ biết cảm thông, biết yêu thương và chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Tháng Ramadan thể hiện đức tin, lòng hướng thiện, đồng thời góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa độc đáo của cộng đồng Chăm An Giang, tạo nên sắc màu đa dạng trong bức tranh văn hóa các dân tộc nơi đầu nguồn Tổ quốc.

Không khí ngày lễ rộn ràng với những món ăn đặc trưng như cà ri bò, cơm nị, bánh truyền thống được chuẩn bị chu đáo để đãi khách, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm. “Bà con tuân thủ Tháng Ramadan đến ngày 17/3, sau đó sẽ vui chơi bằng nhiều hoạt động phong phú, đặc thù. Chúng tôi còn tổ chức giải bóng đá giữa các làng Chăm trong tỉnh, thu hút bà con về trong Tết yêu thương. Du khách gần xa nếu có dịp đến các làng Chăm lúc này, sẽ cảm nhận rõ nét sự tươi vui đó”, ông Haji Abul Alim Ramadan - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch làng Chăm An Giang kể.

Nhìn lại mùa Tết năm nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đánh giá, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nói chung, khu vực biên giới nói riêng vui xuân, đón Tết trên tinh thần tiết kiệm, an toàn. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh triển khai nhiều hình thức vận động tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, tôn giáo chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn... Nhờ vậy, 98.917 suất quà đến tay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, kinh phí gần 48 tỷ đồng.

Từ những chuyến tàu vượt sóng chở quà Tết ra đảo đến nhịp chợ biên giới rộn ràng, tất cả góp phần làm nên một mùa xuân tràn đầy nghĩa tình, ấm áp, trọn vẹn. Khi chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay, khoảng cách địa lý được rút ngắn, niềm tin của Nhân dân nơi phên giậu Tổ quốc thêm bền chặt.

GIA KHÁNH