Lưu dấu cao nhân
Sở dĩ có tên gọi vồ Thiên Tuế là nơi đây hiện hữu nhiều cây thiên tuế cổ thụ, một địa danh nổi tiếng bậc nhất núi Cấm. Nếu như hàng chục năm trước, ở vồ Thiên Tuế người ta còn thấy cây thiên tuế nhiều vô kể, thì nay chỉ còn vài cây. Tương lai những cây thiên tuế cổ thụ tại địa danh này sẽ trở thành hư danh, đi vào huyền thoại.

Khách hành hương ngồi nghỉ xả hơi bên vồ Thiên Tuế
Rảo một vòng tại vồ Thiên Tuế tìm mỏi mắt mới thấy được vài cây thiên tuế còn sót lại. Những sơn dân cho biết, khoảng chục năm trước, vồ Thiên Tuế hiện hữu hàng vạn cây thiên tuế rừng mọc trên đá. Nhưng do phong trào chơi kiểng thiên tuế thịnh hành, người ta kéo nhau lên rừng lùng sục, đào bới làm cho quần thể thiên tuế thiên nhiên bị tàn phá nhanh chóng. Nhiều cây bị triệt hạ bỏ lăn lóc theo tảng đá, mùa khô thiếu nước vậy mà vẫn sống. “Thật lạ, trên núi Cấm duy chỉ có vồ này là mọc nhiều thiên tuế, còn những nơi khác hiếm gặp. Hiện, khu vực này còn sót lại hơn chục cây thiên tuế rừng. Mấy năm trước, một số hộ dân đã sưu tầm được khoảng 5 - 6 cây thiên tuế cổ thụ, với hình dáng rất đẹp” - chú Năm Nha (người dân sống tại vồ Thiên Tuế) cho hay.
Những câu chuyện hấp dẫn
Phía dưới vồ Thiên Tuế khoảng 100m có tồn tại một hang sâu, bóng loáng. Không biết, cái hang có từ bao giờ, người ta đặt tên là hang Ông Hổ và gắn nơi đây nhiều câu chuyện huyền bí. Hôm tuột xuống hàng trăm bậc thang, rồi cúi đầu đi qua một tảng đá to nằm vắt ngang đường. Vừa bước xuống bậc thang cuối cùng đã thấy nhiều người quy tụ cúng kiếng nơi đây chật kín. Một số cao niên cũng tháp tùng đoàn khách ngồi bệt bên vách đá. Khi hỏi về giai thoại địa danh này, bà con cũng nghe người xưa kể lại, ngày trước nơi đây có con bạch hổ. Ngoài ra, vào những đêm trăng rằm, hổ ở khắp chốn núi rừng quy tụ về đây gầm gừ nghe ớn lạnh. Từ đó, người ta đặt cho cái hang này là hang Ông Hổ...

Đường xuống hang Ông Hổ
Hầu hết, các đoàn khách đặt chân đến núi Cấm đều ghé qua vồ Thiên Tuế, rồi đi bộ xuống hang ông Hổ. Ông Trần Văn Hào (73 tuổi tuổi quê ở Hậu Giang) cố gắng bước chân xuống từng bậc thang để viếng hang Ông Hổ. Khi tới địa điểm này, ông Hào nhanh tay vuốt mình tượng bạch hổ được người dân thờ trước cái hang. Ông Hào nói rằng: “Nghe địa danh hang Ông Hổ đã lâu, hôm nay mới đến được nơi đây. Tôi trông cái hang rất bóng, có lẽ ngày trước loài hổ từng đến đây sinh sống” – ông Hào bày tỏ.
Người dân trên núi còn đoán rằng, đây là chiếc hang rất lý tưởng nhất nên xưa kia loài hổ từng đánh nhau để giành chỗ ở. Có giai thoại khác kể rằng, ngày trước, chiếc hang này có một đạo sĩ ẩn tu. Còn theo nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Hầu, tại vồ Thiên Tuế, ngày trước cụ Cử Đa dùng làm sân dạy võ nghệ cho các đồ đệ chống Pháp. Những câu chuyện kỳ bí trên vồ Thiên Tuế cho thấy, trong tiềm thức của người dân phương Nam rất tín ngưỡng dân gian đối với loài mãnh hổ hung tợn từng hiện diện trên núi Cấm...
Hiện nay, vồ Thiên Tuế được xem là địa chỉ du lịch hấp dẫn đối với du khách hành hương trong và ngoài tỉnh. Không dừng lại ở đó, địa phương lấy vồ Thiên Tuế làm địa danh đặt tên ấp Thiên Tuế trên đỉnh núi Cấm khá độc đáo.
HOÀNG MỸ