Miệt mài mưu sinh

09/02/2026 - 05:00

 - Những ngày cận Tết, nhiều người lao động tự do, bán hàng rong vẫn miệt mài mưu sinh, kiếm thêm thu nhập để gia đình có một cái Tết ấm no.

Những người bán hàng rong miệt mài bán hàng những ngày cận Tết. Ảnh: TIỂU ĐIỀN

Khi không khí Tết bắt đầu len lỏi khắp phố biển Rạch Giá, nhịp sống đô thị trở nên hối hả. Nhiều người lao động tự do làm những việc thời vụ như bốc vác, tỉa cây cảnh, dọn nhà, dọn vườn… ai thuê gì làm đó, người bán hàng rong mong bán thêm được nhiều hàng hóa hơn. Với những người lao động tự do, bán hàng rong những ngày cuối năm kiếm thêm được chút tiền là niềm vui lớn. Họ đang nỗ lực làm việc, tranh thủ từng phút, cố gắng xoay xở để gia đình có thêm thu nhập, trang trải dịp Tết.

Anh Hà Huỳnh Sang, ngụ phường Rạch Giá tranh thủ dậy từ mờ sáng đi lấy hàng ở khu vực chợ Rạch Sỏi, sau đó đi khắp các tuyến phố trên địa bàn bán trái cây. Không có nghề nghiệp ổn định, quanh năm gắn với gánh hàng rong, cuộc sống của gia đình anh phụ thuộc vào thu nhập từng buổi bán hàng. Với anh Sang, Tết không phải là khoảng thời gian nghỉ ngơi. Những ngày cận Tết, anh vẫn rong ruổi từ sáng sớm đến tối muộn, tranh thủ từng khung giờ đông khách để bán hàng.

Anh Sang chia sẻ: “Tết là thời điểm buôn bán đắt hàng nhất trong năm. Khách mua nhiều nên tôi tranh thủ lấy thêm hàng để bán. Đối với những người bán hàng rong như tôi, bán được vài trăm ngàn đồng mỗi ngày là thu nhập cao. Cả năm có được mấy ngày Tết để kiếm thêm thu nhập nên phải cố gắng. Chỉ mong kiếm thêm ít tiền để lo cho các con, sắm sửa đồ dùng trong nhà, đón Tết vui hơn”.

Nhiều người lao động tự do tranh thủ từng ngày công để kiếm thêm tiền sắm sửa Tết. Ảnh: TIỂU ĐIỀN

Đối với những người lao động tự do, thời điểm cận Tết là dịp thị trường lao động rộng mở nhất. Họ dễ dàng kiếm được một việc tạm để làm, thu nhập cao hơn ngày thường. Anh Trầm Thanh Tấn, ngụ xã Thạnh Lộc, nhiều năm qua mưu sinh bằng nghề chạy xe ôm. Những ngày cận Tết, anh Tấn lại tìm việc chở hàng để kiếm thêm thu nhập. Vợ anh Tấn tìm việc dọn dẹp nhà cửa cho các gia đình có nhu cầu, những ngày không có việc thì bán trứng gà, vịt ở khu công nghiệp Thạnh Lộc. “Cận Tết, hàng hóa đổ về chợ lớn hơn nên thu nhập cao hơn. Dịp này, tôi kiếm tiền tăng gấp mấy lần ngày thường. Trung bình, mỗi ngày tôi nhận chở vài chuyến hàng cũng kiếm được khoảng 300.000 đồng - 1 triệu đồng”, anh Tấn chia sẻ.

Chiều muộn, khi nhiều nhà chuẩn bị quây quần bên mâm cơm ấm cúng thì ở góc phố trên đường Ngô Gia Tự, phường Rạch Giá, bà Bùi Kim Cúc vẫn đạp chiếc xe ba gác cũ miệt mài mưu sinh. Mỗi ngày bà Cúc đi hết tuyến đường này đến tuyến đường khác, vừa đi mua vừa nhặt nhạnh vỏ lon, chai nhựa, thùng giấy bị vứt bỏ mong chất đầy được chiếc xe ba gác. Mưu sinh bằng nghề thu gom phế liệu hơn 3 năm nay, Tết năm nào bà Cúc cũng cần mẫn làm việc. Bà tận dụng thời gian nghỉ ngơi của mình để nhặt thêm ve chai, tranh thủ từng ngày, từng giờ để kiếm thêm tiền.

“Ban ngày tôi đạp xe đi các tuyến đường, ngõ hẻm, vừa mua vừa nhặt ve chai. Hôm nào may mắn, tôi cân được 3 - 4 chuyến xe đầy ở vựa ve chai. Ngày nhiều cũng lời được vài trăm ngàn đồng, ngày ít được vài chục ngàn đồng, đủ trang trải cuộc sống. Những ngày cận Tết, người ta mua sắm nhiều và dọn dẹp nhà cửa nên sẽ có nhiều phế liệu hơn. Vì vậy, tôi cố gắng hơn ngày thường để chở thêm vài chuyến xe đầy”, bà Cúc tâm sự.

Khi phố phường rộn ràng đón xuân, đâu đó vẫn còn bước chân mưu sinh của nhiều người lao động tự do trong từng buổi sớm, chiều muộn. Dẫu vất vả, họ vẫn giữ niềm tin giản dị: Chỉ cần chăm chỉ thêm chút nữa, Tết sẽ đủ đầy hơn, gia đình sẽ thêm niềm vui khi xuân về.

TIỂU ĐIỀN