 
 
Ông Huỳnh Tấn Phi (bìa trái) tiếp đối tượng chính sách, người có công. Ảnh: HƯƠNG GIANG
Tận tâm với người có công
Ông Huỳnh Tấn Phi nói chuyện điện thoại, giọng dứt khoát nhưng vẫn gần gũi: “Anh kiểm tra lại hồ sơ, sao chưa hoàn tất thủ tục an táng cho gia đình này?”, rồi ông lắng nghe, ghi chú từng đầu việc cần giải quyết. Trước đó, người nhà của NCC gặp ông bày tỏ bức xúc vì địa phương chưa ký xác nhận cho việc NCC an táng tại nghĩa trang.
Ông Phi mời họ ngồi, nghe từng lời trình bày, ghi nhận thắc mắc, đồng thời gọi điện thoại cho địa phương: “Nhờ chị kiểm tra hồ sơ của NCC ngay, phối hợp để gia đình thực hiện đúng quyền lợi của NCC”. Rồi ông hướng dẫn gia đình NCC các thủ tục còn thiếu. Chỉ vài giờ sau, hồ sơ được xác nhận, mọi việc được giải quyết trọn vẹn. Ông Phi tiếp tục lật hồ sơ khác, ánh mắt tập trung, cho thấy với ông mỗi trường hợp đều quan trọng và phải có trách nhiệm giải quyết.
Từ tháng 6/2022 đến tháng 7/2023, ông Phi là Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang. Sau khi sáp nhập tỉnh, ông Phi đảm nhận vai trò Phó Giám đốc Sở Nội vụ, phụ trách chính sách NCC. Những ngày trời nắng hay mưa, ông Phi vẫn đến gia đình NCC, trao đổi cặn kẽ với cán bộ địa phương. Ông luôn nhắc cấp dưới: “Chính sách đến NCC không thể chậm trễ hay sai sót. Ai còn vướng, báo ngay để giải quyết”. Lời nói ấy luôn đi cùng hành động. Khi tỉnh Kiên Giang cũ khảo sát 5.600 căn nhà của NCC cần sửa chữa, xây mới, ông cùng đoàn công tác đến từng gia đình, quan sát căn nhà, hỏi thăm đời sống, ghi nhận thực trạng. Qua kiểm tra lại, có hơn 1.000 căn thực sự cần xây mới, sửa chữa, ông Phi trực tiếp đề xuất phương án hợp lý, đảm bảo công bằng và hiệu quả.
Không chỉ phụ trách về nhà ở cho NCC, ông còn tham mưu công tác an táng liệt sĩ; giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến NCC; quản lý nghĩa trang liệt sĩ… Ông Võ Văn Mỏng - Phó trưởng Phòng NCC, Sở Nội vụ chia sẻ: “Ông Huỳnh Tấn Phi tận tâm, trách nhiệm trong công tác bảo trợ xã hội và chăm lo NCC. Điều đáng quý nhất là ông đi đến từng gia đình, tận mắt nhìn thực trạng, lắng nghe người dân. Khi hồ sơ vướng mắc, ông trực tiếp trao đổi, giải thích để người dân hiểu và yên tâm”.
Gần dân, sát việc
Trước khi về Sở Nội vụ, từ năm 2020 đến tháng 5/2022, ông Phi là Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận. Đồng nghiệp ở Vĩnh Thuận vẫn nhớ hình ảnh ông đi kiểm tra cơ sở nuôi trồng thủy sản, dừng lại, cúi xuống, hỏi han từng nông dân: “Đầu ra ổn chứ? Anh có cần hỗ trợ gì không?”.
Dưới sự chỉ đạo của ông Huỳnh Tấn Phi, bức tranh Vĩnh Thuận dần mang gam màu tươi sáng hơn. Năm 2020, dù gặp không ít khó khăn do dịch bệnh và biến động thị trường, kinh tế huyện vẫn giữ được nhịp tăng trưởng ổn định. Các mô hình nuôi trồng thủy sản được hỗ trợ kỹ thuật; nhiều hộ dân chuyển đổi sinh kế, nâng cao thu nhập. Công tác quản lý quy hoạch, đất đai được siết chặt.
Không chỉ tập trung cho kinh tế, ông Phi còn dành nhiều tâm huyết cho giáo dục, y tế và an sinh xã hội. Các chương trình hỗ trợ học sinh nghèo, chăm sóc sức khỏe người dân vùng sâu, vùng xa được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ. Chương trình xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, hạ tầng giao thông, trường học, trạm y tế được đầu tư nâng cấp. Diện mạo nông thôn Vĩnh Thuận thay đổi từng ngày, tạo nền tảng để địa phương phát triển bền vững. Trong các cuộc họp Ban Thường vụ Huyện ủy, ông thường nhắc cán bộ: “Chính sách phải sát thực tế, không chỉ là con số trên giấy mà phải đến tận tay người dân”.
Năm 2021, ông cùng lãnh đạo huyện tập trung xử lý dứt điểm vụ việc tồn đọng. Nhiều vụ việc kéo dài hàng năm, từ xây dựng cơ bản, tài chính đến môi trường, ông đều trực tiếp theo dõi, đôn đốc giải quyết. Từng vụ việc được rà soát kỹ, xử lý thấu tình đạt lý, không để kéo dài gây bức xúc.
Dù ở bất cứ cương vị nào, ông Phi vẫn giữ tinh thần làm việc tận tâm, trách nhiệm và gần gũi với Nhân dân. Ở mỗi nơi ông đi qua, người dân vẫn nhớ hình ảnh người lãnh đạo giản dị, luôn lắng nghe, sẵn sàng đối thoại, không ngại đi thực tế đến từng hộ dân, từng công trình. Sự tận tụy và phong cách làm việc sâu sát đã trở thành “dấu ấn Huỳnh Tấn Phi”.
TUẤN KIỆT