Người trẻ An Giang kể chuyện quê hương bằng văn chương

01/07/2026 - 15:00

 - Từ những vần thơ mộc mạc, những trang tản văn giàu cảm xúc đến các truyện ngắn đậm hơi thở cuộc sống, nhiều học sinh, sinh viên An Giang đang kể câu chuyện về quê hương bằng ngôn ngữ của văn chương. Qua từng tác phẩm, tình yêu với vùng đất, con người và văn hóa An Giang được thể hiện bằng góc nhìn trẻ trung, giàu cảm xúc.

Góp nhặt điều bình dị trên trang viết

Qua lời giới thiệu của nhà văn Lê Quang Trạng, Chủ nhiệm câu lạc bộ Văn học trẻ An Giang, tôi biết đến Thái Thị Hồng Sương. Hồng Sương hiện là sinh viên năm thứ ba ngành văn học Trường Đại học An Giang, là một trong những cây bút trẻ nổi bật.

"Trước đây em chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành tác giả hay sáng tác văn học. Em chọn ngành văn học vì em thích môn ngữ văn, yêu đọc sách, đặc biệt là những dòng sách viết về quê hương. Em nghĩ nếu học ngành Văn học thì mình sẽ có cơ hội gần gũi hơn với sở thích của mình. Nhưng bước ngoặt thật sự đến khi em tham gia Bút nhóm Đồng Xanh do thầy Trần Tùng Chinh làm cố vấn”, Hồng Sương nói.

Tại đây, Hồng Sương có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện và học hỏi từ những người đi trước có chung niềm đam mê văn chương. Những buổi sinh hoạt, trao đổi bản thảo, chia sẻ kinh nghiệm sáng tác đã giúp Hồng Sương từng bước nuôi dưỡng tình yêu với con chữ. Sự đồng hành, truyền cảm hứng từ các anh, chị như Huỳnh Chí Thiện, Đỗ Thị Thanh Thảo, Lê Văn Nhân, Lê Quang Trạng... đã tiếp thêm động lực để Hồng Sương mạnh dạn cầm bút, thử sức với thơ, tản văn truyện ngắn.

Hồng Sương (bên trái) tham gia một sự kiện do câu lạc bộ Văn học trẻ An Giang tổ chức.

Nỗ lực theo đuổi đam mê đã giúp Hồng Sương gặt hái những kết quả bước đầu. Nhiều tác phẩm của bạn được đăng tải trên các báo, tạp chí như Lỡ hẹn, Chỗ ở của ký ức (tạp chí Chiêu Anh Các), Sự tin tưởng ấy không dành cho em (tạp chí Thất Sơn). Riêng truyện ngắn Tiếng gọi của sương đạt giải tư cuộc thi sáng tác văn học “Nhịp thở phù sa” do Câu lạc bộ Văn học trẻ An Giang tổ chức.

Trong sáng tác, Hồng Sương thường tìm cảm hứng từ những điều gần gũi của quê hương như hình ảnh người bà, người mẹ, mái nhà cũ, dòng sông, cánh đồng hay những ký ức tuổi thơ. Hồng Sương cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến các làng nghề truyền thống, lễ hội và nét giao thoa văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc trên mảnh đất An Giang. “Có một điều mà em luôn muốn truyền tải thông qua từng tác phẩm của mình đó là vẻ đẹp của con người An Giang, đó là sự chân chất, hiền hòa, nghĩa tình trong cách sống, cách đối đãi với nhau, những điều này không dễ nhìn thấy chỉ bằng mắt. Em mong qua những câu chuyện của mình, bạn đọc có thể cảm nhận được điều đó”, Hồng Sương bộc bạch.

Quảng bá hình ảnh quê hương qua văn chương

Nếu Hồng Sương mong muốn bạn đọc hiểu hơn về vẻ đẹp của con người An Giang thì Trần Thạch Khang, học sinh lớp 12A8 Trường THPT Nguyễn Văn Thoại, xã Thoại Sơn lại hy vọng những tác phẩm của mình có thể góp phần quảng bá những hình ảnh đẹp, những nét độc đáo trong văn hóa, kiến trúc của quê hương.

Thạch Khang cho rằng An Giang là vùng đất giàu chất liệu văn học với sự giao thoa văn hóa của nhiều dân tộc, cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa phong phú. Tuy nhiên, đây cũng là đề tài đã được nhiều thế hệ tác giả khai thác trước đó, đòi hỏi người viết trẻ phải tìm cho mình một cách tiếp cận riêng. “An Giang có rất nhiều câu chuyện hay để kể, nhưng cũng vì đã có nhiều người viết nên em luôn cố gắng tìm một góc nhìn khác. Em nghĩ lợi thế của mình là còn trẻ, vẫn nhìn mọi thứ bằng sự tò mò và cảm nhận rất riêng của lứa tuổi học sinh. Có thể những trang viết của em còn non nớt, nhưng đó cũng là cách em kể câu chuyện về quê hương bằng cảm xúc chân thật của mình”, Thạch Khang cho biết.

Thạch Khang thường tìm cảm hứng sáng tác khi ghé thăm các địa danh nổi tiếng của quê hương.

Dù còn trẻ nhưng Thạch Khang đã có nhiều tác phẩm đăng trên nhiều báo, tạp chí như báo Mực Tím, báo Nghệ An, tạp chí Văn nghệ Quân đội, báo Quân đội nhân dân, tạp chí Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, tạp chí Chiêu Anh Các... Đáng chú ý, Thạch Khang đã làm rất tốt việc khai thác những lớp trầm tích văn hóa, lịch sử và ký ức của vùng đất An Giang, có thể kể đến các tác phẩm như Những lớp đá của thời gian, Mùa mưa trên chốt núi Tô Châu, Ký ức quê mình, Ký ức cà ràng...

Thạch Khang và Hồng Sương đều đạt giải cao tại cuộc thi sáng tác truyện ngắn do Câu lạc bộ Văn học trẻ An Giang tổ chức.

Vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Trần Thạch Khang dự định sẽ theo học ngành Việt Nam học và tiếp tục theo đuổi niềm đam mê sáng tác văn chương. Với tác giả trẻ, đó không chỉ là hành trình học hỏi để hiểu sâu hơn về văn hóa, lịch sử quê hương mà còn là cách để tiếp tục kể những câu chuyện về An Giang bằng góc nhìn của thế hệ mình.

TƯỜNG VI