Những hình ảnh 'chạm tới trái tim' về tình mẫu tử trong đại dịch COVID-19

10/05/2020 - 14:26

Những ngày phong tỏa, giãn cách xã hội vì dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới là khoảng thời gian không thể quên với người làm mẹ. Và cũng từ đây, họ trải qua những cung bậc cảm xúc chưa từng có tiền lệ.

Phóng viên hãng thông tấn Reuters (Anh) đã thực hiện chùm ảnh khắc họa về tình mẫu tử trong dịch COVID-19. Tất nhiên, còn rất rất nhiều hình ảnh tuyệt đẹp nữa, song bộ ảnh thật sự là những khoảnh khắc "chạm tới trái tim" về tình mẫu tử thiêng liêng.


Nhiếp ảnh gia Evgenia Danigevich (27 tuổi) ôm cậu con trai bé bỏng Platon tại một căn hộ ở Moskva, Nga.


Bác sĩ Meryem Bouchbika ôm chặt hai con gái nhỏ trước giờ đi ngủ tại nhà ở Sale, Morocco.


Cậu bé Felix Hassebroek trêu chọc mẹ khi cô đang làm việc tại nhà ở Brooklyn, New York (Mỹ).


Lori Spencer đến thăm mẹ là bà Judie Shape (81 tuổi) tại nhà dưỡng lão ở Kirkland, Washington. Bà Judie Shape có kết quả dương tính với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.


Thai phụ Nancy Pedroza (27 tuổi) tại Texas (Mỹ) với biểu hiện chuẩn bị lâm bồn. Bên cạnh cô là bạn đời Ryan Morgan (30 tuổi) và một nữ hộ sinh được cấp phép.


Cô Naomi Hassebroek dẫn con trai Felix đến thăm người thân mới sinh em bé tại Brooklyn, New York (Mỹ).


Cô bé Giovana (12 tuổi) cùng nấu nướng với mẹ tại Santo Andre, Brazil, khi lệnh phong tỏa trong thời gian có hiệu lực.


Mẹ tự tay cắt tóc cho cậu bé Zac (8 tuổi) ở Keele, Anh.


Sonia Ortiz (41 tuổi) cùng con trai Curro (4 tuổi) mắc hội chứng Down tại Ronda, Tây Ban Nha.


Một cậu bé giúp mẹ đeo khẩu trang ở Sidon, Lebanon.

Theo HÀ LINH (Báo Tin tức)