Tiếp tục nỗ lực tìm kiếm cháu bé 4 tháng tuổi nghi rơi xuống kênh

21/10/2025 - 13:01

 - Đến trưa 21/10, lực lượng chức năng xã An Biên (tỉnh An Giang) vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cháu bé 4 tháng tuổi nghi rơi xuống kênh xáng Xẻo Rô, đoạn qua ấp 2, xã An Biên.

Lực lượng chức năng triển khai công tác tìm kiếm.

Từ sáng, chính quyền địa phương cùng Đội Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực U Minh Thượng, Công an xã An Biên và lực lượng dân quân đã huy động phương tiện, thợ lặn túc trực liên tục, nỗ lực dò tìm cháu bé trên khu vực rộng hơn 5km dọc kênh xáng Xẻo Rô và kênh Thứ Ba - An Biên.

Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND xã An Biên Võ Thanh Toàn cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, xã đã tổ chức họp khẩn để triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và ổn định an ninh trật tự. Xã huy động nhiều lực lượng phối hợp, chia thành 3 tổ, sử dụng 3 vỏ máy tổ chức lặn tìm song song với chạy dọc theo bờ kênh theo hướng triều cường. Phạm vi tìm kiếm cũng được mở rộng ra hướng sông Cái Lớn và dọc tuyến kênh Thứ Ba.

Khu vực vách ngăn nghi ngờ nơi cháu bé rơi xuống.

Lực lượng đoàn thể xã đã giúp gia đình gia cố lại phần vách nhà bị hở.

Từ chiều ngày 20 đến trưa 21/10, chính quyền địa phương cùng mặt trận và các đoàn thể xã An Biên đã nhiều lần đến thăm hỏi, động viên gia đình, hỗ trợ bước đầu 10 triệu đồng và giúp gia cố lại phần vách nhà bị hở, nhằm đảm bảo an toàn cho các thành viên.

Ông Võ Thanh Toàn cho biết thêm: “Gia đình thuộc diện cận nghèo, đang ở tạm trên phần đất của Nhà nước. UBND thị trấn Thứ Ba (cũ) đã nhiều lần xem xét hỗ trợ cất nhà theo chính sách, nhưng do không có đất ở, nên chưa thể thực hiện. Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, UBND xã An Biên tiếp tục rà soát lại toàn bộ danh sách hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn để cập nhật, xem xét hỗ trợ theo đúng quy định. Xã đang rà soát lại hồ sơ để có hướng giúp đỡ phù hợp, kịp thời cho gia đình chị Kiều.”

Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi công tác tìm kiếm ven kênh Thứ Ba, xã An Biên.

Khi thông tin vụ việc lan truyền, nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến ven kênh, kéo đến nhà, đứng trên cầu Thứ Ba để theo dõi. Lực lượng công an phải túc trực hướng dẫn người dân di chuyển, tránh tập trung quá đông ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Chính quyền địa phương mong bà con bình tĩnh, không tụ tập đông người, hạn chế lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến công tác cứu hộ, an ninh trật tự.

Người mẹ lo lắng chờ tin con mất tích.

Gia đình chị Kiều có 5 người con, thuộc hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Hàng ngày, chị đi bán vé số, chồng làm thuê trên biển, nên con nhỏ chủ yếu do mẹ trông nom. Chị Kiều kể lại: “Tối đó, tôi ngủ chung với các con, bé út nằm ngoài mép vì sợ anh chị lớn đè. Khi tỉnh dậy, tôi không thấy con đâu, chỉ thấy cái mùng bị văng, một phần rớt xuống sông. Bé mới biết lật được vài ngày, chưa biết bò. Tôi nghĩ con mình đã rơi xuống sông nên liền báo công an".

Tin và ảnh: BẢO TRÂN