Kết quả tìm kiếm cho "Làm vèo"
Kết quả 241 - 252 trong khoảng 333
Nhằm góp phần xoa dịu nỗi đau cho các nạn nhân nhiễm chất độc da cam, những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin An Giang cùng các cấp chính quyền và các tổ chức xã hội nỗ lực trợ giúp các nạn nhân và người thân các nạn nhân từng bước vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống.
UBND tỉnh vừa trao tiền hỗ trợ các hộ dân nhà bị sập do giông lốc ngày 23-7 tại huyện Chợ Mới, nguồn hỗ trợ do Công ty Cổ phần Tập đoàn C.T tài trợ.
Chiều 6-8, tại huyện Chợ Mới, Công ty Cổ phần Tập đoàn C.T tổ chức trao tiền hỗ trợ cho các hộ dân có nhà sập do giông lốc.
Lâu nay, người ta chỉ hay nghe đến những dự án đất cát “ma”, khiến không ít nhà đầu tư sống dở chết dở. Song, nếu không cảnh giác thì những dự án đầu tư ở nước ngoài hoặc những phi vụ kinh doanh nghe có vẻ rất “thơm ngon” cũng khiến cho nhiều người phải ngậm trái đắng. Có bị hại bị đối tượng chiếm đoạt số tiền lên tới gần một triệu USD mà chưa biết bao giờ mới đòi lại được!
Những năm gần đây, Kỳ Co trở thành tâm điểm cho hàng ngàn du khách gần xa khi đi du lịch Bình Định. Màu nước xanh ngọc bích trong vắt giữa mùa hè là thứ sắc màu nhận diện độc đáo của địa danh này.
Trận giông lốc xảy ra ngày 23-7 vừa qua, TX. Tân Châu là địa phương có số hộ bị thiệt hại, ảnh hưởng nhiều nhất. Qua thống kê, đây cũng là nơi có nhiều đoàn viên công đoàn bị thiệt hại nhà ở. Nhằm chia sẻ khó khăn, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, công đoàn các cấp trên địa bàn đã đến thăm hỏi, chia sẻ với đoàn viên sớm vượt qua những khó khăn trước mắt.
Chiều 23-7, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh trên địa bàn các huyện: Tịnh Biên, An Phú, Phú Tân, Chợ Mới và TX. Tân Châu, đã làm 1 người chết, 604 căn nhà bị đổ sập và tốc mái, gây thiệt hại lớn về tài sản và hoa màu của người dân.
Mùa mưa đến cũng là lúc miệt vườn Mỹ Đức - Khánh Hòa (Châu Phú) chìm trong hương thơm nồng nàn của nhãn. Với những ai lớn lên ở xứ vườn này, mùa nhãn bao giờ cũng gắn liền với ký ức tuổi thơ, nuôi dưỡng tình cảm sâu nặng cùng mảnh đất quê hương ẩn sâu bên trong vị ngọt thanh của từng trái nhãn trên cành.
Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 14 thi thể và cứu thêm 11 người, trong đó có 1 trẻ em, khỏi đống đổ nát của một tòa nhà 4 tầng bị sập ở thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ sáng 16-7.
Đó là hoàn cảnh đáng thương của chị Trần Ngọc Xuyến (sinh năm 1983, ngụ ấp Mỹ Thành, xã Định Mỹ, Thoại Sơn) khi mắc phải căn bệnh bướu diệp thể vú phải. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên việc điều trị theo y học phải bỏ dỡ giữa chừng.
“Ba quan, một chiếc, chiếc thuyền nan, có về là về với hội, có gái ngoan gái ngoan tầm chồng. Ô mấy dỗ tình rằng, cô cả, cô hai ấy ơi, anh cả, anh hai ấy ơi…”. Giữa dòng Tràng An, nhóm khách miền Nam chúng tôi ngẩn ngơ nghe câu hát quan họ “Ba quan” vọng đến từ mái đình xa xa. Tiếng hát trong veo như sông nước dưới mạn đò, quyến luyến như rong tảo níu mái chèo, xua tan cơn nắng oi bức giữa hè của đất Bắc.
Nghe người bạn nhắc tới nho rừng khiến tôi khá tò mò và muốn tận mắt nhìn thấy loại trái đặc sản này. Được sự giúp đỡ của người dân địa phương, chuyến đi tìm nho rừng của tôi khá thú vị.