Kết quả tìm kiếm cho "Văn phòng khóm Bình Khánh 2"
Kết quả 157 - 168 trong khoảng 342
“Khi nào Sỹ cần ma túy sử dụng thì điện thoại cho bị cáo, bị cáo đi mua, lấy vài chục ngàn đồng để “đổ xăng”. Chứ bị cáo không phải là người bán ma túy chuyên nghiệp, mong Hội đồng xét xử xem xét”- Nguyễn Ngọc Lợi (sinh năm 1959, ngụ khóm Đông Thịnh 2, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) biện minh tại phiên tòa.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 An Giang cho biết, ngày 15-9, toàn tỉnh ghi nhận 126 ca nghi mắc COVID-19, gồm: 14 ca trong khu cách ly tập trung và 112 ca trong cộng đồng, tất cả được kiểm soát.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều địa phương (đặc biệt là tuyến biên giới) đang triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.
Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) còn nhiều diễn biến phức tạp, công tác cấp cứu người bị tai nạn giao thông (TNGT) đôi lúc chưa kịp thời, có thể dẫn đến tử vong.
Có những gian hàng được mở ra, bán đủ mọi thứ. Tiền vốn, tiền lãi quy thành nụ cười và lời cám ơn. Có những chuyến giao hàng tận nhà, tiền công chuyên chở được tính bằng ly nước, bằng bữa cơm chay đạm bạc. Mọi người sẵn sàng trút cạn ruột gan để giúp đỡ người khác, thể hiện tình yêu thương đồng bào bằng hành động thiết thực.
Kỳ họp thứ 1, Quốc hội khóa XV đã khép lại vào cuối tháng 7-2021, nhưng mở ra nhiều kỳ vọng, niềm tin, quyết tâm chính trị cho nhiệm kỳ mới. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát, cách làm việc của Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) địa phương cũng thay đổi linh hoạt, phù hợp thực tế.
Vì muốn có tiền mà Trịnh Văn Hùng (sinh năm 1973, ngụ khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) bất chấp pháp luật để lén lút đưa người từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Hậu quả, Hùng phải nhận án tù vì hành vi phạm pháp.
2 ngày/lần, những chuyến xe chất đầy lương thực, nhu yếu phẩm của Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) sẽ đến các khu vực phong tỏa trên địa bàn. Phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất, nhưng tràn đầy nghĩa tình giữa lực lượng công an và nhân dân, cùng chung tay vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Liên quan đến trường hợp ông T.M.K. và bà P.T.N.H. (ngụ khóm Đông Thạnh A, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, chiều 2-8, ngành chức năng đã tiến hành phong tỏa khu vực nhà bà H., nhà trọ và bán kính 100m xung quanh (liên quan 57 hộ, 255 nhân khẩu).
Thời gian qua, hệ thống chính trị, nhân dân đồng lòng trên tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, “Mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài”, nhằm ngăn chặn, kiểm soát không để lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng.
Ngày 23 và 24-7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, UBMTTQVN TP. Long Xuyên gửi 300 phần quà cho các hộ dân trong khu vực phong tỏa khóm Trung An, phường Mỹ Thới (TP. Long Xuyên).
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ xảy ra trong lúc tham gia giao thông với Đặng Sơn Em (sinh năm 1988, ngụ huyện Thoại Sơn), Trần Tấn Thành (sinh năm 1966) đã không kiềm chế được cơn tức giận, điện thoại kêu Lê Phước Quí (sinh năm 1980) và Nguyễn Minh Chiến (sinh năm 1988, cùng ngụ phường Bình Khánh) đến đập phá làm hư hỏng xe ôtô của Sơn Em.