Kết quả tìm kiếm cho "cha mẹ"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 6173
Vì hoàn cảnh khó khăn, nhiều em nhỏ phải sớm mưu sinh phụ giúp gia đình. Đằng sau sự hiểu chuyện ấy là tuổi thơ thiếu thốn nhưng vẫn nỗ lực vươn lên.
Giữa những ngày nắng nóng gay gắt, nhiều người lao động nghèo vẫn miệt mài mưu sinh trên đường phố, chợ dân sinh và vỉa hè. Sau những giọt mồ hôi là nỗi lo cơm áo cùng nghị lực bám nghề để trang trải cuộc sống.
Chiều 27/5, Đồn Biên phòng Lạc Quới, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức lễ nhận “Con nuôi Đồn Biên phòng”.
Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, Viện Phim Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam tổ chức Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển từ ngày 1 đến 5/6 tại rạp Ngọc Khánh.
Để trẻ em có một mùa Hè an toàn và bổ ích, tránh nguy cơ tai nạn thương tích, đuối nước và tệ nạn xã hội, rất cần sự đồng hành, quan tâm và chung tay của cả gia đình, nhà trường và xã hội.
Tết Roya Haji còn gọi là Tết của sự yêu thương và tha thứ của đồng bào Chăm theo Hồi giáo (Islam) ở An Giang. Năm nay, Tết Roya Haji diễn ra từ ngày 27 đến 29/5, đây là dịp đồng bào Chăm sum vầy, gìn giữ bản sắc văn hóa và lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái trong cộng đồng.
Trẻ dưới 6 tuổi được khám định kỳ 1 lần/năm, khám nhiều chuyên khoa, tại trạm y tế hoặc các điểm thuận tiện cho trẻ.
Bình đẳng giới không chỉ là quyền lợi của phụ nữ mà còn là nền tảng xây dựng gia đình hạnh phúc. Từ sự chia sẻ trong công việc, chăm sóc con đến phát triển kinh tế, nhiều gia đình đang tạo dựng cuộc sống ấm êm và bền vững.
Theo dự thảo Thông tư mới, mỗi người học dự kiến được tạo một học bạ số duy nhất gắn với mã hồ sơ học tập suốt đời, cho phép tra cứu, xác minh, sử dụng trong học tập và các thủ tục hành chính liên quan.
Công nghệ mở ra nhiều cơ hội học tập, sáng tạo, phát triển kỹ năng cho trẻ em. Điều quan trọng là sự đồng hành của cha mẹ để giúp con sử dụng công nghệ đúng cách, an toàn và hiệu quả.
Những ngày qua, tại một số địa phương liên tiếp xảy ra các vụ học sinh bị đuối nước thương tâm.
Những đứa trẻ miền ven biển lớn lên cùng vị mặn của gió và nước biển. Có em chưa kịp học hết cấp 2 đã rời xa trường lớp, gánh trên vai nỗi lo cơm áo của cả gia đình. Tuổi thơ của các em vì thế cũng sớm nhuốm màu nhọc nhằn như sóng nước quanh năm ngoài cửa biển.